Diễn viên múa Thanh Nam không thích nổi tiếng... nhờ phụ nữ!

(Dân trí) - 16 năm gắn bó với nghề múa, hiện đang đầu quân cho nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, Thanh Nam thường xuyên vào vai các vị lãnh tụ của Đất nước như Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí Thư Lê Duẩn... trong các chương trình kỉ niệm lớn của Đất Nước mà nhà hát dàn dựng.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh trước khi diễn ra buổi tổng diễn tập chương trình kỉ niệm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

 

Thường xuyên được vào vai các vị Lãnh tụ vĩ đại của Đất nước như Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí Thư Lê Duẩn, anh đã phải nuôi dưỡng cảm xúc như thế nào để hoàn thành được vai diễn và gặp phải những khó khăn gì?

 

Tôi được học múa từ năm 11 tuổi. Ra trường, làm việc ở nhà hát nhạc vũ kịch một năm sau đó chuyển qua Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam đến tận bây giờ. Thật sự tôi rất tự hào vì được vào vai những vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

 

Để hoàn thành bất kì vai diễn nào, người nghệ sĩ cũng phải lao động và nỗ lực hết sức mình. Vào vai Chủ Tịch Hồ Chí Minh hay Tổng Bí Thư Lê Duẩn tôi phải chuẩn bị thời gian kĩ lưỡng hơn, đọc qua sách báo, xem phim ảnh, thậm chí là phải cố tìm gặp những người đã gặp họ để diễn tả  đúng hình dáng và tâm hồn của các vị lãnh tụ.

 

Thường xuyên đi lưu diễn ở nước ngoài như Đức, Pháp, Ý, Thuỵ Sỹ, Hàn Quốc, Canada... (có nhiều chương trình tháp tùng Thủ Tướng…) anh thấy những chương trình đó có gì khác với trong nước?

 

Đã đi diễn nước ngoài có nghĩa là chúng tôi đang " Đem chuông đi đánh xứ người" đưa những nét văn hoá, tinh hoa của dân tộc giới thiệu cho các nước bạn. Chúng tôi phải có trách nhiệm và cố gắng hết mình để vai diễn phải hay, thậm chí là hay hơn khi diễn ở trong nước. Lúc đầu cảm xúc hơi hồi hộp nhưng dần dần cũng quen.

 

 

Diễn viên múa Thanh Nam không thích nổi tiếng... nhờ phụ nữ! - 1
 Diễn viên múa Thành Nam và mẹ - diễn viên chèo Huyền Thanh.

 

Anh là một người có ngoại hình" rất mẫu", mẹ lại là diễn viên chèo khá nổi tiếng - diễn viên Huyền Thanh. Tại sao anh không đi theo con đường của mẹ, tham gia đóng phim, làm người mẫu hoặc "Nam tiến" để nổi tiếng hơn?

 

Tôi đam mê múa từ nhỏ, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Công việc của tôi ở nhà hát rất tốt, ngoài diễn viên múa chính ra tôi còn phụ trách đội diễn viên nên công việc rất bận. Cũng có những đạo diễn mời tôi đóng phim, nhiều đoàn mời vào Miền Nam làm việc nhưng tôi đều từ chối.

Với tôi, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam là gia đình thứ hai của mình, ở đó tôi có bạn bè đồng nghiệp yêu mến, ban lãnh đạo quan tâm. Tôi không có lí do gì để ra đi cả, cho dù những lời mời hết sức hấp dẫn. Là Đảng viên trẻ, tôi đang và sẽ gắn bó, phấn đấu đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho nhà hát ngày một lớn mạnh hơn.

 

Thường xuyên tiếp xúc với các người đẹp ở nhà hát, nhưng nghe nói vợ anh là giảng viên dạy nhạc - một người phụ nữ rất bình thường. Tại sao anh không chọn cho mình một người nổi tiếng để sự nghiệp và tên tuổi được nâng lên?

 

Tôi không thích nổi tiếng, nhờ vào phụ nữ nổi tiếng lại càng không. Tôi nghĩ chuyện tình cảm là điều mình không thể sắp đặt được. Tôi quen vợ tôi rất tình cờ và chúng tôi yêu nhau 6 năm mới kết hôn. Xuất phát từ tình cảm chân thành, vợ tôi là một người phụ nữ rất hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của tôi. Tôi nghĩ cô ấy và mẹ tôi là hai người phụ nữ không thể thiếu trong cuộc đời mình.

 

Trước khi cưới vợ, có phải anh từng là bạn trai của một ca sĩ rất trẻ trong Sao Mai Điểm Hẹn?Vợ anh có biết và  ghen không?

 

Bây giờ tôi đã có gia đình, và  không muốn nhắc tới chuyện quá khứ. Ai cũng có kỉ niệm đẹp cả thôi và tôi muốn nó "ngủ yên". Vợ tôi là một phụ nữ rất tuyệt vời, nếu biết cô ấy cũng không bao giờ ghen đâu (cười).

              

Xin cảm ơn anh !

                                                                                 Quỳnh Mai