Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc nhắc đến nỗi đau suýt phải bỏ con

Mi Vân

(Dân trí) - Làm mẹ ở tuổi 40, cựu Hoa hậu Hàn Quốc - Honey Lee - trải qua những cung bậc cảm xúc vui, buồn. Mới đây, cô lần đầu hé lộ về cuộc sống sau khi kết hôn.

Ngày 28/11, trong cuộc phỏng vấn với đài SBS (Hàn Quốc), Hoa hậu Honey Lee đã tâm sự về cuộc sống hôn nhân của mình. Người đẹp lập gia đình vào năm 2021 và sinh con đầu lòng vào tháng 6 vừa rồi. 

Tháng 12/2021, Honey Lee bất ngờ xác nhận kết hôn với một doanh nhân làm việc ngoài làng giải trí. Đám cưới của họ diễn ra riêng tư tại Seoul, Hàn Quốc và chỉ có sự góp mặt của người thân trong gia đình.

Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc nhắc đến nỗi đau suýt phải bỏ con - 1

Honey Lee hạnh phúc vì có một tổ ấm của riêng mình (Ảnh: Newsen).

Đại diện công ty quản lý diễn viên - Saram Entertainment thông báo: "Honey Lee đã tìm thấy một người tuyệt vời để bên nhau trọn đời dựa trên tình yêu và sự tin tưởng. Mong mọi người ủng hộ và chúc phúc".

Theo nguồn tin thân cận, vợ chồng Honey Lee bắt đầu tìm hiểu vào đầu năm 2021. Họ có nhiều điểm chung về sở thích và quan điểm sống nên nhanh chóng tiến tới cuộc sống hôn nhân.

Chồng của Honey Lee làm việc ngoài làng giải trí nên họ không muốn tổ chức hôn lễ ồn ào hay mời truyền thông tham dự. 

Kể từ khi lập gia đình, Honey Lee sống kín tiếng, tìm mọi cách bảo vệ người bạn đời. Đầu năm 2023, mỹ nhân làng giải trí Hàn Quốc xác nhận mang thai con đầu lòng và dừng mọi kế hoạch làm việc để tập trung dưỡng thai, tìm hiểu về việc chăm sóc bé sơ sinh. 

Tháng 6, mỹ nhân xứ Hàn sinh con đầu lòng. Gần một năm qua, cựu hoa hậu không lộ diện. Chương trình phỏng vấn với đài SBS gần đây được xem là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của Honey Lee. Mỹ nhân xứ Hàn thừa nhận, cô trải qua một quãng thời gian khó khăn khi mang thai, sinh nở và chăm sóc con.

Honey Lee cho biết ban đầu cô và chồng định có con bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm vì nữ diễn viên không còn trẻ. Tuy nhiên, cô phát hiện mang thai tự nhiên trong quá trình ghi hình bộ phim One The Woman.

Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc nhắc đến nỗi đau suýt phải bỏ con - 2

Honey Lee là hoa hậu Hàn Quốc có thành tích tốt nhất tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ (Ảnh: Instagram).

"Lúc đó, chồng tôi công tác tại Hong Kong, Trung Quốc trong 3 tháng. Tôi cũng không ngờ là mình có thai trong lúc đó. Tôi không có triệu chứng gì và tiếp tục quay phim", cô kể lại. 

Honey Lee quyết định thử thai và phát hiện mình mang thai. Niềm vui đến quá bất ngờ nên nữ diễn viên không dám tin. Cô thử thai vài lần rồi thông báo cho chồng.

Vốn là một người có trách nhiệm với công việc, Honey Lee cố gắng hoàn tất bộ phim trước khi nghỉ ngơi. "Bộ phim còn rất nhiều cảnh quay hành động. Tôi đã liều lĩnh tiếp tục đóng phim. Tôi cầu nguyện và may mắn con khỏe mạnh", Honey Lee nói.

Song, giai đoạn mang bầu với Honey Lee không dễ dàng. Vì là sản phụ cao tuổi, cô phải thực hiện nhiều xét nghiệm theo yêu cầu của bác sĩ. "Do đã lớn tuổi, tôi phải thực hiện nhiều cuộc xét nghiệm, nhiều khả năng phải bỏ thai. Lúc đó, tôi suy sụp hoàn toàn", Honey Lee nghẹn ngào kể. 

Với sự động viên của gia đình và theo dõi của bác sĩ, Honey Lee cuối cùng có một thai kỳ khỏe mạnh. Con chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của hai vợ chồng cựu hoa hậu. Hiện, em bé cứng cáp và mỹ nhân xứ Hàn trở lại đóng phim. 

Nói về khán giả, Honey Lee thừa nhận, làm mẹ là điều tuyệt vời trong cuộc đời. Sau khi lập gia đình, Honey Lee không có ý định từ bỏ công việc trong làng giải trí. 

Honey Lee (SN 1983) đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 2006, sau đó tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2007 và đạt ngôi Á hậu 3. Truyền thông Hàn Quốc xem cô là Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc và là hình mẫu phụ nữ hiện đại năng động, tự tin và quyết liệt. 

Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007, cô trở thành gương mặt đắt show quảng cáo, đóng phim. Cô xuất hiện trong một số phim, tác phẩm truyền hình như The Bros, Nghề siêu khó, Hương vị tình yêu, Quý ông trở lại...

Trước khi lập gia đình, Honey Lee từng có chuyện tình kéo dài gần 10 năm cùng tài tử Yoon Kye Sang. Họ chia tay trong hòa bình vào năm 2020. Hiện, cả hai đều có tổ ấm riêng hạnh phúc. 

Theo Naver