Hoa hậu Mỹ: “Tôi vẫn ngẩng cao đầu”

(Dân trí) - Mặc dù bị trượt chân ngã ngay trong đêm chung kết cuộc thi hoa hậu hoàn vũ 2007 và bị khán giả la ó phản đối nhưng Hoa hậu Mỹ, Rachel Smith tự tin cho biết: “Tôi vẫn luôn ngẩng cao đầu”.

Sự cố của hoa hậu Rachel Smith trong đêm chung kết HHHV thực sự trở thành một “tin nóng” được các đài truyền hình “tranh nhau” đưa tin. Rachel Smith, đương kim hoa hậu Mỹ lại bị ngã bệt xuống sàn sân khấu ngay trong phần trình diễn trang phục dạ hội, sự cố này không chỉ khiến Rachel rất ngượng mà nó còn khiến hoa hậu Mỹ chỉ dừng ở vị trí thứ 5 trong Top 5 người đẹp nhất dù lẽ ra cô có thể tiến xa hơn.

 

Tâm sự trong show truyền hình Today của Mỹ, Rachel nói: “Thật không may là tôi bị gặp phải sự cố này nhưng tôi vẫn luôn ngẩng cao đầu đấy thôi. Khi bị ngã, đầu tiên, tôi còn chẳng hiểu mình nên làm gì sau đó nhưng cuối cùng tôi đã làm tốt. Phản ứng như một người mẫu và tự tin trình diễn tiếp tục”.

 

Hoa hậu Mỹ: “Tôi vẫn ngẩng cao đầu” - 1

Cú ngã "để đời" của Rachel Smith

 

Quả thực, phần trình diễn của Rachel rất đáng khen: Sau khi cô bị ngã, Rachel đứng dậy ngay tức khắc, tiếp tục sải bước và nở nụ cười tự tin, phớt lờ những tiếng la ó phản đối ở phía dưới.

 

Rachel nói: “Tôi đã thể hiện mình rất tốt và tôi chỉ ước rằng, các kênh truyền hình đừng chiếu đi chiếu lại đoạn băng tôi bị ngã như thế”.

 

Đôi nét về Hoa hậu Rachel Renee Smith:

 

Rachel Renee Smith sinh năm 1985 tại Panama. Cô giành vương miện hoa hậu bang Tennessee vào ngày 7/10/2006 và giành vương miện hoa hậu Mỹ vào ngày 23/3/2007. Sau đó cô được cử đi tham dự cuộc thi hoa hậu hoàn vũ ở Mexico.

Rachel Renee Smith đã tố
t nghiệp đại học chuyên ngành báo chí và cô có kế hoạch làm việc cho đài truyền hình hoặc các tờ báo trong tương lai. Trong suốt 4 năm đại học, cô gái này luôn giành được học bổng toàn phần.

 
 

Vĩnh Ngọc

Theo GB

Dòng sự kiện: Hoa hậu hoàn vũ 2007