“Không thể tin Huỳnh Phúc Điền đã ra đi…”

(Dân trí) - "Nơi yên giấc của Điền rộng khoảng 50 m2, nhìn chéo tới mộ nhà văn Sơn Nam. Mảnh đất bao bọc quãng đời còn lại của Điền do chính gia đình anh và tôi cùng đi xem trước khi anh nói lời vĩnh biệt...", đạo diễn Đinh Anh Dũng nghẹn ngào nói.

Các nghệ sĩ, bạn bè thân thiết của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đang lưu diễn tại Mỹ như: Lê Quang, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng… đang tìm mọi cách trở về Việt Nam khi nghe tin dữ. Đạo diễn Đinh Anh Dũng, quay phim Nguyễn Tranh, Phương Thanh không tránh khỏi sự bàng hoàng trước sự ra đi của anh...
 
 
“Không thể tin Huỳnh Phúc Điền đã ra đi…” - 1
Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền và những tháng ngày hạnh phúc bên vợ con
 
Đạo diễn Đinh Anh Dũng: “Điều tôi lo sợ đã xảy đến…”

Suốt thời gian vừa rồi, tôi cảm thấy sợ tiếng chuông lúc nửa đêm. Tôi luôn có cảm giác bất an khi tiếng chuông điện thoại réo lên. Và đêm qua, điều tôi lo sợ đã xảy đến…

Khoảng hơn 2 giờ đêm, Hải Anh, vợ Huỳnh Phúc Điền đã gọi điện cho tôi. Khi tôi đến nhà thì Điền đã nhắm mắt …

Dù Điền đã chuẩn bị trước kịch bản cho đám tang của mình, dù bạn bè biết bệnh tình anh ngày càng trầm trọng nhưng thật khó để kìm những dòng nước mắt. Trong đám bạn, tôi thuộc hàng lớn tuổi, cũng là người được Điền “nhờ cậy” trước lúc ra đi, cùng mấy anh em lo giúp đám tang theo nguyện vọng của Điền. Quả thực, làm đạo diễn bao nhiêu năm nhưng “đạo diễn” cho chính đám tang của bạn mình, chúng tôi đâu có kinh nghiệm…

Tôi coi Điền như đứa em của mình. Chúng tôi quen biết nhau từ lúc Điền còn rất trẻ, tính ra đã được gần 20 năm rồi. Điền làm về ca nhạc, anh em gần gũi, thân nhau lắm. Tôi nhớ đám cưới Điền. Lúc đó, tôi đang ở Mỹ đã thu xếp về Việt Nam làm đạo diễn cho đám cưới của Điền. Tôi không ngờ có một ngày mình lại làm đạo diễn cho đám tang của Điền…

Trong nghề, tôi đánh giá Điền là người có tài, có ý tưởng bay bổng, lãng mạn. Về con người, Điền là người gần gũi, tình cảm và cũng rất thẳng thắn. Tính cách của Điền cũng rất quyết liệt, đã làm gì là phải làm đến cùng.
 
“Không thể tin Huỳnh Phúc Điền đã ra đi…” - 2
Đạo diễn Đinh Anh Dũng

Tôi nhớ Duyên dáng Việt Nam lần thứ 18, Điền chuẩn bị gần xong mọi thứ thì biết mình bị ung thư gan. Điền có nhờ tôi giúp một tay làm chương trình. Áp lực làm việc rất lớn, Điền lại mệt nhưng sức làm việc không thua ai, thường xuyên thức trắng đêm. Có đêm, tôi đã không chịu nổi mà Điền vẫn thức làm việc.

Duyên dáng Việt Nam 18 diễn ra 4 đêm. Sau đêm diễn thứ 3, mấy anh em có làm bữa tiệc nhỏ chia tay Điền sang Singapore mổ, điều trị. Lúc đầu, Điền vẫn tỏ ra lạc quan lắm. Chúng tôi thì “ngây thơ” cứ tin mổ là Điền sẽ khỏi và khoẻ lại.

Dịp đó, Thu Phương cũng về Việt Nam tham gia chương trình Duyên dáng Việt Nam 18. Điền yêu cầu Thu Phương hát Dòng sông lơ đãng, ca khúc có nhiều kỷ niệm giữa hai người. Thu Phương đã vừa hát vừa khóc. Không khí chùng hẳn xuống, Điền buồn, mọi người cũng xót xa… Hôm sau, tôi tiễn Điền ra sân bay. Sau đó, tôi và anh em nghệ sĩ cũng chia thành nhiều đợt bay sang chơi với Điền, có những cái tên tôi nhớ như: đạo diễn Quang Dũng (Dũng khùng), “Bống” Hồng Nhung… và nhiều ca sĩ thân thiết khác.

Đúng thời điểm Điền mất, nhiều ca sĩ bạn bè thân thiết lại đang đi diễn tại Mỹ. Trong buổi sáng nay, tôi đã liên lạc với Lê Quang, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm… Mọi người rất sốc khi nghe tin dữ và đang tìm mọi cách để về Việt Nam chia tay Huỳnh Phúc Điền.

Lễ tiễn biệt Điền tại nghĩa trang công viên Bình Dương được cử hành vào thứ 7 tuần này (4/7). Điền là người có tâm hồn bay bổng, lãng mạn nên ước nguyện nơi yên nghỉ là nơi thoáng đãng, có ghế đá, gốc cây để bạn bè dừng chân mỗi khi ghé thăm.

Nơi yên giấc của Điền rộng khoảng 50 m2, nhìn chéo tới mộ tác giả của truyện ngắn Mùa len trâu, nhà văn Sơn Nam. Mảnh đất bao bọc quãng đời còn lại của Điền do chính gia đình anh và tôi cùng đi xem trước khi anh nói lời vĩnh biệt!

Nhà quay phim Nguyễn Tranh: “Tôi còn đang bàng hoàng…”
 
“Không thể tin Huỳnh Phúc Điền đã ra đi…” - 3
Nhà quay phim Nguyễn Tranh (Ảnh: Nam Anh)

Sớm nay, nghe giọng anh Dũng trong điện thoại, tôi cũng đoán ra Điền đã rời xa chúng tôi thật rồi. Dù biết anh bệnh nặng nhưng nghe tin, tôi vẫn không tránh khỏi bàng hoàng.

Khi tôi tới nhà  Huỳnh Phúc Điền đã thấy anh Đinh Anh Dũng, Trinh Hoan, Nguyễn Quang Dũng… Ca sĩ Thanh Thảo và bạn biết tin cũng vội vã chạy đến. Đạo diễn Đinh Anh Dũng nói, Điền đã mất khi anh đang trên đường tới nhà Điền. Anh Dũng quá bất ngờ và bối rối, chỉ kịp báo cho những bạn bè thân thiết.

Trước khi mất một thời gian, Điền đã nhờ đích danh Đinh Anh Dũng sẽ làm tổng đạo diễn, Dũng khùng đạo diễn, Lê Quang biên tập âm nhạc cho đám tang của mình. Bản thân tôi cũng phụ giúp cùng gia đình lo dọn dẹp, treo đèn, quay phim… Dù biết Điền đã có sự chuẩn bị nhưng ai cũng mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Tôi không biết diễn tả cảm giác mất mát như thế nào khi nhìn Điền nằm đó. Tôi vẫn nghĩ người bạn thân thiết của mình đang loanh quanh đâu đây. Ngày nào anh em cũng gặp gỡ nhau trò chuyện, kể cả lúc Điền ốm.

Tôi và Điền quen biết nhau từ lâu. Điền nổi tiếng sớm hơn tôi. Chúng tôi chơi với nhau rất tốt. Có rất nhiều kỷ niệm giữa chúng tôi mà tôi chưa thể kể vào thời điểm này. Có thể, phải đợi một thời gian nữa, đủ để tôi và những người yêu mến anh bình tâm hơn…

Ca sĩ Phương Thanh: “Tôi thật sự buồn trước sự ra đi của anh Điền”
 
“Không thể tin Huỳnh Phúc Điền đã ra đi…” - 4
Ca sĩ Phương Thanh

Nhận được tin đạo diễn Huỳnh Phúc Điền mất, tôi thật sự buồn. Tôi biết anh bệnh nặng nhưng không ngờ anh đi đột ngột đến vậy.

Anh và tôi là những người bạn trong nghề, thường xuyên làm việc cùng nhau và có quan hệ rất tốt. Liveshow của tôi năm 2001 cũng là anh Điền làm, rồi clip Trống vắng, Dĩ vãng… Sau này chúng tôi còn làm việc cùng nhau ở các chương trình Làn sóng xanh.

Trong mắt tôi, anh Điền là người có ý chí tinh thần cao, là người rất quyết liệt, yêu nghề. Anh ra đi khiến bạn bè, những người yêu mến anh vô cùng tiếc thương. Tôi thành thật xin chia buồn với gia đình đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.

Nguyễn Hằng