Lindsay Lohan trả thù cựu vệ sĩ

(Dân trí) - Để trả thù cựu vệ sĩ của mình vì đã dám tố cáo và bôi nhọ cô trên các mặt báo, “nữ hoàng tiệc tùng” <a href="http://www.dantri.com.vn/giaitri/2007/6/183252.vip">Lindsay Lohan</a> đã quyết định đưa số điện thoại cầm tay của chàng vệ sĩ này lên mạng.

Cách đây một tuần, anh chàng Lee T Weaver đã quyết định tiết lộ những bí mật thầm kín của ngôi sao Mean Girls cho một tờ báo của Anh: “Lindsay có sở thích hẹn hò với các cô gái, luôn chìm đắm trong ma túy và rượu tại các hộp đêm”.

 

Lindsay khẳng định, Lee T Weaver từng làm việc cho Lindsay Lohan trong vòng 2 năm, nhưng chỉ được phục vụ cô nàng trong đúng vỏn vẹn 10 ngày của năm 2006. Do vậy, anh chàng không thể biết nhiều về đời tư của cô nàng như đã “khoe khoang” trên báo.

 

Đại diện của Lindsay Lohan phát biểu: “Thật đáng tiếc khi có những người xấu xa đến vậy. Anh ta chỉ làm việc cho Lilo trong một thời gian ngắn, làm sao có thể hiểu được con người Lindsay như thế nào. Đây là một sự moi tiền hèn hạ mà thôi”.

 

Ngoài việc đưa số điện thoại của Lee lên mạng, Lilo còn gửi kèm theo dòng tin: “Anh ta chỉ biết chạy theo các tờ báo lá cải để kiếm vài đồng mà thôi. Các bạn đừng bận tâm tới anh ta làm gì”. Kết quả là anh chàng vệ sĩ Lee T Weaver thực sự mất ăn mất ngủ vì bị các khán giả làm phiền liên tục.

 

Lindsay Lohan trả thù cựu vệ sĩ - 1
Lindsay Lohan làm gương mặt đại diện của Jill Stuart.

 

Bất chấp những việc làm rất “trẻ con” của Lilo (theo suy nghĩ của Lee T Weaver), chàng cựu vệ sĩ này vẫn nung nấu ý định tung ra một cuốn sách tiết lộ bí mật của những ngôi sao mà anh từng có cơ hội làm việc như Lindsay Lohan, Eddie Murphy và Jamie Foxx.

 

Trong khi đó, ông Florian Loeckle - giám đốc của hãng xe tải Grandeur và là chủ nhân của chiếc xe tải bị chiếc Mercedes do Lindsay cầm lái đâm nát vào ngày 4/10/2005, đã đệ đơn lên tòa án đòi nữ hoàng tiệc tùng và nhà hàng Ivy phải bồi thường 200.000 USD thay vì khoản tiền bồi thường là 3.624 USD như lúc đầu.

 

Ông Florian lý giải, nhà hàng Ivy - nơi Lilo ăn tối trước khi cô lao ra đường cao tốc, gây tai nạn vào tháng 10/2005 phải chịu một phần trách nhiệm vì đã để ngôi sao 20 tuổi này uống rượu và ra về trong tình trạng say khướt. Phiên tòa này sẽ diễn ra vào ngày 20/6 tới.

 

Lindsay Lohan trả thù cựu vệ sĩ - 2

Có khả năng, số ảnh quảng cáo cho Jill Stuart mà Lilo

chụp hồi tháng 4/2007 sẽ không được sử dụng tại Nhật.

 

Bất chấp những rắc rối đang rình rập cô nàng sau khi rời trại cai nghiện Malibu vào cuối tháng này, Lindsay Lohan vẫn rất vui vẻ lên kế hoạch tổ chức bữa tiệc ăn mừng ngày ra trại và sinh nhật lần thứ 21. Dự kiến, bữa tiệc hoành tráng này sẽ được tổ chức tại câu lạc bộ Pure ở Las Vegas vào ngày 2/7 tới. Hiện tại, ngôi sao 20 tuổi này đã gửi thiếp mời bằng email tới tất cả bạn bè.

 

Tuy nhiên, tờ NYDN cho biết, có thể Lindsay Lohan sẽ ra trại sớm hơn dự kiến, trong tuần sau cô nàng sẽ trở về nhà. Một nguồn tin cho hay: “Lindsay Lohan đã rất nghiêm túc và tuân thủ chế độ nghiêm ngặt trong trại. Cô ấy đã từ bỏ được một số thói quen xấu. Ngày nào Lilo cũng trò chuyện với mẹ và tình hình của cô ấy đã ngày một cải thiện”.

 

Lindsay Lohan trả thù cựu vệ sĩ - 3
 

Trước khi vào trại cai nghiện, Lindsay Lohan đã làm người mẫu quảng cáo cho dòng sản phẩm mùa thu 2007 của hãng thời trang Jill Stuart. Tuy nhiên, do những scandal xảy ra liên tiếp trong thời gian qua, hãng thời trang danh tiếng này đã quyết định cắt bỏ toàn bộ hình ảnh quảng cáo của Lindsay Lohan và không để cô nàng làm gương mặt đại diện cho hãng nữa.

 

Toàn bộ chi phí quảng cáo cho bộ sưu tập thu 2007 do Jill Stuart ở Nhật lo liệu. Và chi nhánh của Jill Stuart cảm thấy không hài lòng về lối sống buông thả, thiếu trách nhiệm của nữ diễn viên 20 tuổi.

 

Do vậy, họ đã quyết định tước bỏ quyền làm gương mặt đại diện của Lindsay tại Nhật. Tuy nhiên, tại các quốc gia khác (Mỹ và các quốc gia châu Á còn lại), Lindsay Lohan vẫn sẽ là người quảng cáo cho nhãn hiệu thời trang nổi tiếng này.

 

Mi Vân

Theo TB/JJ