Lương Triều Vỹ: “Tên tội phạm” có đôi mắt buồn

(Dân trí) - Đôi mắt của anh có cái nhìn xa xăm, bề ngoài, có vẻ vui cười nhưng ẩn sau đó là nỗi cô độc và tuyệt vọng. Giống như một ánh sáng đỏ giữa một thành phố đầy sương mù, gương mặt của anh đã khiến bao nữ khán giả thổn thức. Anh chính là Lương Triều Vỹ.

Thật kỳ lạ, người đàn ông có gương mặt hiền lành đó lại chỉ đảm nhiệm những vai kẻ cướp, tay ăn chơi hay dân đồng tính trong một loạt các phim ăn khách như: Infernal Affairs (Vô gian đạo), In The Mood For Love (Tâm trạng khi yêu), Happy Together (Hạnh phúc bên nhau). Song, hóa thân vào bất cứ vai diễn nào, đôi mắt của anh vẫn để lại cho chúng ta một cái nhìn cô đơn và đầy lo lắng.

 

Điều này một lần nữa được minh chứng trong bộ phim Thương thành (Confession of Pain) mà anh hợp tác cùng Kim Thành Vũ, Thư Kỳ và Từ Tịnh Lôi. Đây được xem là một trong những vai diễn mô tả con người thật của Lương Triều Vỹ - một tên tội phạm đáng yêu. Trong phim, nam diễn viên điển trai này vào vai một trinh thám máu lạnh luôn cố gắng che đậy sự thật về một vụ án giết người.

 

Trong buổi phỏng vấn với tạp chí Chosun Ilbo của Hàn hồi đầu tháng 5 nhân dịp ra mắt cho bộ phim Thương thành tại Hàn Quốc. Dù anh vẫn nở nụ cười với phóng viên, thế nhưng đôi mắt anh vẫn mang một vẻ u buồn hơn cả trong phim. “Tôi đã sống cuộc sống của trinh thám Lau Ching Hei suốt thời gian chúng tôi quay bộ phim”, Lương Triều Vỹ tâm sự.

 

Lương Triều Vỹ: “Tên tội phạm” có đôi mắt buồn - 1

Lương Triều Vỹ (trái) và Kim Thành Vũ

trong Thương thành.

 

Anh cũng thú nhận, phải mất một thời gian dài, một thời gian dài sau khi bộ phim đóng máy, Lương Triều Vỹ trở nên phiền muộn, giống như vừa chia tay người bạn gái của mình: “Tôi phải mất nhiều thời gian để xóa bỏ những tình cảm và cảm xúc của nhân vật”.

 

“Tôi cố tình xây dựng nhân vật trinh thám này cho Lương Triều Vỹ, vì tôi không thể tìm thấy một nam diễn viên nào thích hợp hơn để vào vai một tên côn đồ. Tôi yêu cầu Lương Triều Vỹ phải vào nhân vật như chính con người cậu ấy và cậu ta đã một mực từ chối. Thế nhưng hai tháng sau, cậu ấy đã gọi điện thoại cho tôi và đồng ý tham gia”, đạo diễn Lưu Vỹ Cường của Thương thành cho biết.

 

Dường như, Lương Triều Vỹ luôn được giao cho những vai diễn đầy thách thức, nhưng anh lại biết chính xác cách mình phải làm. Tuy nhiên, chàng diễn viên điển trai này vẫn hi vọng, một ngày nào đó “được hóa thân vào những nhân vật có tính cách vui nhộn”.

 

Châu Sa

Theo Chosun