Mai Phương Thúy và chuyện cổ tích thời hiện đại

"Trước kia tôi sợ chiều cao lắm, vì thấy mình cứ như là người từ hành tinh khác đến. Đi thi Hoa hậu Việt Nam mà các bạn cứ gọi tôi là 'người khổng lồ'. Chính vì thế từ bé tôi đã muốn mình thấp đi một chút, mỗi lần ra đường cứ phải hơi cúi người xuống", Miss Việt Nam 2006 tâm sự.

Là một người đẹp, nổi tiếng, quan điểm sống của chị thế nào?

Rất đơn giản: mang lại niềm vui cho người khác chính là tạo niềm vui cho chính mình. Ngay cả trước khi trở thành Hoa hậu và đến giờ cũng thế, chẳng bao giờ tôi để lộ nỗi buồn của mình cả.

Cao, thông minh và xinh đẹp, chị nghĩ sao nếu chính những tiêu chuẩn ấy khiến chị khó chọn cho mình một người đàn ông như ý?

Tôi không quan niệm chọn bạn trai phải cao, hơn nữa hiện tại tôi chưa nghĩ đến việc chọn bạn trai vì cũng còn nhỏ tuổi. Tôi đánh giá một người qua sự thông minh, hài hước chứ không chỉ hình ảnh bên ngoài. Tôi thích một người đàn ông mạnh mẽ, dũng cảm và tự tin.

Là một người đặc biệt, vậy sở thích của chị có gì đặc biệt theo?

Tôi cũng giống số đông, thích Internet, thích ăn quà vặt, thích bún đậu mắm tôm, thích cùng các bạn đi xe máy dạo quanh Hà Nội. Tôi không thấy mình đặc biệt chút nào.

Lúc buồn nhất, chị thường làm gì?

Tôi tìm đến người mình thấy tin tưởng và thương yêu nhất để chia sẻ. Tôi nghĩ tình cảm chân thực sẽ hòa giải được tất cả, không chỉ có nỗi buồn.

Giờ ngẫm lại quãng thời gian đăng quang, chị cảm thấy thế nào?

Đó là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại mà tôi chính là nàng Lọ Lem. Tất cả đến như một giấc mơ và tôi vẫn gắng xây dựng giấc mơ đó đẹp dài lâu.

Đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều giới, chị cho rằng một người phụ nữ Việt hiện đại cần có những đức tính gì?

Tự lập, dám sống với suy nghĩ và hoài bão của mình, thông minh trong mọi tình huống.

Chị ước mơ trong tương lai sẽ trở thành người thế nào?

Là một phụ nữ thành đạt trong kinh doanh.

Theo Tiền Phong