Kỷ niệm 80 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2005):

Nghệ sĩ nói gì về giới báo chí?

Nhà báo viết lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật và nghệ sĩ luôn có mối quan hệ tương tác trong hoạt động nghề nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua mối quan hệ này đôi khi "cơm không lành, canh không ngọt", thậm chí, có nghệ sĩ còn tuyên bố không muốn trả lời bất cứ một cuộc phỏng vấn nào của báo giới. Vì sao có hiện tượng này? Chúng tôi đã trao đổi với một số nghệ sĩ để tìm câu trả lời.

Ca sĩ Mỹ Tâm: "Đừng nghe lời đồn mà viết bài"

Là một ca sĩ, tôi rất biết ơn báo chí đã giúp chúng tôi có được ngày hôm nay. Tuy nhiên, đối với báo chí bản thân tôi cũng rất bức xúc nhưng không có cơ hội được nói, được thanh minh. Nhiều lúc đọc những thông tin sai sự thật tôi buồn đến nỗi không muốn làm gì nữa. Ví dụ như trong vụ thuế thu nhập cá nhân vừa qua, có vài tờ báo đưa tin rằng Mỹ Tâm bị "truy tố" vì chưa đóng thuế... Đọc hai chữ này tôi thấy mình như một tội phạm. Thực tế, trong vụ thuế thu nhập người quản lý của tôi đã lo tất cả và tôi không hề có ý định trốn thuế.

Cách dùng từ của báo chí đôi khi làm cho nghệ sĩ chúng tôi bị tổn thương nặng. Nhân ngày 21/6, tôi tha thiết mong báo chí chính xác hơn trong việc thu thập tin tức trước khi đưa lên mặt báo. Nếu chỉ nghe lời đồn đại mà viết bài thì rất tội cho nghệ sĩ chúng tôi.

Ca sĩ Quang Dũng: "Chúng tôi mong có tiếng nói..."

Tôi không có bức xúc gì lớn với báo chí. Trong thời gian qua, tôi chỉ gặp vài thông tin không vui trước khi diễn ra liveshow của mình mà thôi. Đây là chuyện rất nhỏ mà nghệ sĩ thường gặp. Tôi rất mong trong thời gian tới báo chí sẽ luôn là chiếc cầu nối đưa ca sĩ đến gần hơn với công chúng qua những thông tin nóng, chính xác. Ngoài ra, nếu được, tôi mong báo chí dành thêm trang mục cho nghệ sĩ được có tiếng nói khi có dư luận về chúng tôi.

Ca sĩ - nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn: "Xin đặt đạo đức lên hàng đầu"

Mới đây, tôi được người quen bên VN gửi cho xem bài báo viết về vấn đề kê khai thuế thu nhập của ca sĩ Việt kiều, cụ thể là trường hợp của tôi. Trong đó tác giả bài báo có mở đóng ngoặc một câu nói như sau: "Hiện chúng tôi đang định cư ở Mỹ, về nguyên tắc tôi phải nộp thuế cho cơ quan thuế ở Mỹ chứ sao lại buộc tôi phải về VN. Chẳng lẽ chúng tôi phải nộp thuế hai lần", tác giả ghi rằng đây là phát biểu của tôi. Tôi xin quý báo đính chính lại giùm là tôi không hề có lời phát biểu như vậy với bất cứ ai hay bất cứ báo, đài nào. Xin tác giả bài báo cho biết anh trích câu nói này, mà anh cho là của tôi, ở đâu và lúc nào...

Đây không phải là lần đầu tiên tôi hân hạnh được một số người viết báo (tôi không dám khẳng định đó là những phóng viên thật sự) lên tiếng "giùm" tôi. Theo tôi hiểu, tôn chỉ của ngành báo chí là "cập nhật, trung thực và đạo đức", trong đó đạo đức tôi mong sẽ được đặt lên hàng đầu.

Ca sĩ Ngô Thanh Vân: "Đừng đào xới những chuyện riêng tư vớ vẩn"

 

Nghệ sĩ nói gì về giới báo chí? - 1
 

Ngô Thanh Vân 

Tôi nghĩ, đối với lĩnh vực nghệ thuật, báo chí là nhịp cầu giữa khán giả và người nghệ sĩ. Vì vậy, theo tôi báo chí nên cung cấp thông tin chính xác về những sự việc mang tính thời sự hơn là "đào xới" những chuyện riêng tư vớ vẩn của các cá nhân rồi thêm bớt theo quan điểm chủ quan của mình để thông tin cho bạn đọc. Chỉ cần một chữ thôi nhưng khán giả sẽ nghĩ khác về tính cách, nhân phẩm của một người. Trước đây tôi rất thân thiện với giới báo chí nhưng từ sau sự kiện nhạc sĩ Đỗ Quang tự tử, tôi rất phân vân khi cung cấp thông tin cho báo chí. Tôi cũng từng "bị phỏng vấn" trên báo, dù tôi và người viết chưa gặp nhau và nói chuyện bao giờ!

Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc: "Tôi thật sự... sợ một số phóng viên"

Tôi thật sự... sợ một số phóng viên thiếu tinh thần trách nhiệm với nghề. Họ viết không thành có, nói một đằng viết một nẻo, viết không đúng ý của người nói, thậm chí méo mó, trái ngược... Khi gặp tôi phỏng vấn, rất nhiều phóng viên hứa sống hứa chết là chắc chắn cho tôi xem lại bài trước khi đăng, nhưng cuối cùng lại không giữ lời.

Cách đây khá lâu, sau Đại hội Sân khấu toàn quốc tổ chức ở miền Bắc, một phóng viên dám "đặt vào miệng tôi" câu nói "Minh Ngọc tuyên bố miền Nam rớt vậy là đúng" đã khiến cả phong trào sân khấu miền Nam gần như tẩy chay tôi... ! Có khi đọc báo, thấy mấy câu nói đùa, những tâm sự với bạn bè trên bàn cà phê tự nhiên xuất hiện một cách đàng hoàng, có hẳn tên tôi... Tôi không chấp nhận kiểu ghi chép, thâu băng không xin phép như vậy. Tôi chỉ mong sau này phóng viên nào phỏng vấn, làm việc với tôi thì xin giữ lời - giữ uy tín và danh dự của mình và cho cả tờ báo.

Nghệ sĩ Phước Sang - Hoàng Sơn: "Đừng đẩy người ta đến bước đường cùng"

Lâu nay, trong giới nghệ sĩ lỡ một người vướng vào scandal nào đó thì tôi thấy báo chí cứ tập trung khai thác, đưa tên tuổi, hình ảnh họ lên mặt báo hoài. Nhưng cũng trường hợp đó với người thường thì có lẽ cũng chỉ bị nêu tên viết tắt mà thôi, hình ảnh thì được che mặt để khó nhận dạng. Ở đây tôi muốn góp ý rằng đây là việc nhạy cảm, và nghệ sĩ chúng tôi ai cũng muốn hoàn thiện cả.

Một mặt báo chí làm chức năng phản ánh, mặt khác chúng ta cần phản ánh các hiện tượng đó với cái nhìn góp ý, xây dựng sao cho người lầm lỗi thấy được cái sai nhưng vẫn còn cơ hội để sửa chữa. Giới nghệ sĩ chúng tôi đã bị "sốc" thật sự khi thấy ảnh của diễn viên Y.V khi bỏ chạy khỏi ống kính của một phóng viên mà vẫn bị đưa lên một số tờ báo điện tử...

Theo Thanh Niên