VietNam Idol 2008:

Nỗ lực hết mình để được “Idol” gọi tên

(Dân trí)- Ngày thử giọng cuối cùng, những thí sinh đến từ Lạng Sơn, Hà Tây, Hải Dương… có mặt rất sớm. Xếp hàng dài trước cửa phòng chờ, người mang theo máy ảnh chụp hình kỷ niệm, người lỉnh kỉnh đồ trang điểm, người lại cố chen chân nhích lên để có được số báo danh đẹp!

Hôm nay, 31/7, là ngày thử giọng cuối cùng dành cho các thí sinh tham gia VietNam Idol khu vực phía Bắc. Từ các tỉnh xa xôi như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Tây, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Phúc… thí sinh đổ về đông nghẹt. Bốn hàng dài xếp trước cửa phòng chờ đợi lấy số báo danh, các dãy ghế ngoài hành lang đều chật kín, trong phòng chờ “người đứng kẻ ngồi” chen chân… nhìn đâu cũng thấy những gương mặt trẻ đầy háo hức. BTC cho biết, lượng thí sinh đến thử giọng hôm nay ít hơn nhiều hai ngày trước!

Thủ tục đơn giản, chỉ cần trình giấy chứng minh thư hoặc giấy khai sinh, thí sinh sẽ được nhận số báo danh và bước vào phòng chờ, đợi đến lượt ứng thí. Mỗi thí sinh mang một tâm trạng khác nhau. Nguyễn Ngọc Quang (Hà Tây) mừng tíu tít vì nhận được số báo danh đẹp! Thuý Ngọc (Hà Tây) rối rít khoe số báo danh trùng với ngày sinh, chắc chắn sẽ may mắn. Phía cuối hàng ghế ngồi, con gái sau khi nhận số báo danh chạy xuống chia sẻ với mẹ “Số xấu quá mẹ ơi, toàn số lùi”.
 
Nỗ lực hết mình để được “Idol” gọi tên - 1
"1820- không phải là số đẹp rồi"

Phía trong phòng chờ, các nhóm ngồi quây quần bên nhau, tán gẫu, buôn chuyện, hoặc cùng nhau hát vang một bài. Phạm Khắc Huy (Hải Dương) đang ngồi lẩm nhẩm tập hát, khi thấy phóng viên có nhã ý hỏi chuyện, vui vẻ tâm sự “Vâng, em ở nhà cũng hay hát “nắm”. Em đến với cuộc thi “nà” (là) để được giao “nưu” (lưu), học hỏi, kết bạn và thể hiện tài “lăng”(năng) âm nhạc của mình. Tâm “ní”(lý) em bây giờ rất “nà” (là) tự tin”!

Hoàng Hương Trà (sinh năm 1991) đang bối rối vì quên giấy khai sinh ở nhà, nhưng cũng hồ hởi kể: “Em đã thi hôm đầu tiên rồi. Các anh chị trong ban giám khảo có nói, em hát được nhưng sao em không nhảy? Em không biết nhảy nên không được tự tin lắm. Hôm đó, các anh chị ban giám khảo nói, hẹn gặp lại em lần sau. Hôm qua em hơi mệt nên không đến được. Hôm nay, em tiếp tục đi thi vì đã thấy mình tự tin hơn rất nhiều”.

Riêng với cuộc thi VietNam Idol, thí sinh bị loại vẫn có thể đăng ký dự thi đến khi nào vòng thử giọng kết thúc. Có thí sinh, tham dự cả ba ngày vẫn đầy tự tin, hào hứng. Trong ngày thử giọng cuối cùng hôm nay, khá đông các thí sinh trượt từ hai ngày trước tiếp tục ứng thí. Không những thế, những nhóm “ngày đầu tiên”, “ngày thứ hai” đã kịp kết bạn và lập thành hội, thành “band” ngồi quây quần tâm sự rôm rả về những kinh nghiệm đã trải qua. Mấy chàng trai Hà Nội hào hứng khoe đã “lăn lê bò toài”, đã “trượt chân” ra sao, Ban giám khảo đã tấm tắc khen khả năng diễn của mình thế nào…
 
Nỗ lực hết mình để được “Idol” gọi tên - 2
Hoàng Hương Trà (ngoài cùng bên trái) tiếp tục thi vì tự tin hơn

Vũ Hải Yến (sinh năm 1992- Hà Đông) mặc diện, trang điểm xinh xắn ngồi đợi mẹ mang giấy khai sinh đến vì trót quên. Khi phóng viên hỏi “Ở trường, em có tham gia văn nghệ không?”, Yến bẽn lẽn cười  “Dạ, em chỉ tham gia đóng kịch thôi ạ”.

Các thí sinh đến từ Hà Tây khiến mọi người bật cười khi được hỏi “Em đến từ tỉnh nào?”. “Em đến từ Hà Tây, nhưng bắt đầu từ ngày mai, 1/8, em là người Hà Nội ạ!”. Và thí sinh nào cũng khẳng định, “Em ở gần nhà anh Ngọc Ánh (thí sinh lọt vào top 2- VietNam Idol năm trước, cùng với Phương Vy)”.

Đăng Hoàng (Hải Phòng) cầm chai nước giả vờ làm micro tập hát say đắm trong một góc phòng, cười hớn hở nói với phóng viên “Em đến đây thi cho vui. Bọn bạn em tham gia đông lắm. Cả lũ đều mong sẽ chiến thắng. Em chọn một ca khúc khó hát để thể hiện, đó là ca khúc Cơn mưa tình yêu”(!).
 
Nỗ lực hết mình để được “Idol” gọi tên - 3
Không khí trong phòng chờ

Hai MC Thanh Thảo và Sỹ Luân khuấy động không khí bằng những ca khúc hát tập thể và màn nhảy sôi động nhưng vẫn không thể khiến thời gian trôi nhanh hơn. Càng về trưa, không khí phòng chờ càng bớt sôi động, danh sách đăng ký tiếp tục được nối dài và số người ngồi đợi vẫn tăng lên. 12h kém, bên ngoài phòng chờ, một số thí sinh từ Hải Phòng lên đang hớt hải xin làm thủ tục để ứng thí…

Dưới đây là một số hình ảnh của ngày thử giọng cuối cùng:
 
 
Nỗ lực hết mình để được “Idol” gọi tên - 4
Đông mấy cũng phải đăng ký cho kỳ được
 
Nỗ lực hết mình để được “Idol” gọi tên - 5
Hai MC làm nóng không khí phòng chờ
 
Nỗ lực hết mình để được “Idol” gọi tên - 6
 
Nỗ lực hết mình để được “Idol” gọi tên - 7
Sỹ Luân rất "sung"!
 
 
Nỗ lực hết mình để được “Idol” gọi tên - 8
 
Nỗ lực hết mình để được “Idol” gọi tên - 9
 
 
Nỗ lực hết mình để được “Idol” gọi tên - 10
 
Nỗ lực hết mình để được “Idol” gọi tên - 11
 
Nỗ lực hết mình để được “Idol” gọi tên - 12
Mỗi người mỗi vẻ...
 
Nỗ lực hết mình để được “Idol” gọi tên - 13
Tất cả vì giấc mơ "Idol"!

Bài và ảnh: Hiền Hương

Dòng sự kiện: Vietnam Idol 2008