Bạn đọc viết:

Phát ngôn gây sốc: "Mốt" mới của showbiz Việt?

(Dân trí) - Trước những <a href="http://dantri.com.vn/giaitri/amnhac/2007/6/183484.vip">phát ngôn “động trời” về đàn ông</a> của một vài “sao” nữ thời gian qua, phái mạnh đã không khỏi giật mình. Có người tức giận, có người ấm ức, có người chỉ cười cho rằng đó là những phát ngôn gây sốc mà thôi.

Đã có thời, scandal trở thành “vấn nạn” của showbiz khi một số người lại xem nó là phương tiện để giúp họ gây được sự chú ý với công chúng. Tuy nhiên, thực tế là tiếng tăm có được từ scandal cũng không bền. Phải chăng vì thế mà nảy sinh một cách tạo sự chú ý khác, đó là phát ngôn... gây sốc.

 

Có thể thấy ngay những “lợi thế” của phát ngôn gây sốc so với scandal. Ý đồ không bị lộ, phát ngôn dễ được cảm thông bởi đó là cách thể hiện cá tính. Với nghệ sỹ, cá tính riêng là tố chất không thể thiếu để khẳng định vị trí, cũng như sự khác biệt.

 

Độc giả chẳng có biết bao lần… “choáng” vì những phát ngôn đầy cá tính, như “Tôi thách Hồ Quỳnh Hương đi kiện” hay “Tôi muốn trở thành một huyền thoại âm nhạc của Việt Nam” trong khi người phát ngôn chỉ là một ca sỹ thị trường… Những câu nói ấy nghe một lần là nhớ mãi!...

  

Gần đây nhất, hàng loạt những phát biểu của các “sao” nữ về đàn ông đã khiến dư luận xôn xao. Những diễn đàn xoay quanh nội dung về… đàn ông tràn ngập trên mạng. Lời phát biểu của MC Nguyệt Ánh “Tôi thất vọng về đàn ông Việt” đã như giọt nước làm tràn ly, sau hàng loạt những lời tuyên bố trước đó “Tôi coi thường đàn ông” (Hồ Ngọc Hà), hay “Đàn ông thời nay ít, bóng thì nhiều” (Giáng Son)… Cánh “mày râu” Việt đã không thể ngồi yên bởi lòng tự tôn bị tổn thương. 

 

Mỗi người có cách bày tỏ bức xúc riêng. Người thì lên diễn đàn xả tức giận, “cãi chày cãi cối” về những ưu điểm của giới mình. Anh bạn tôi - một phóng viên, ngay khi đọc được bài báo về MC Nguyệt Ánh, đã bực tức nói to ngay giữa cơ quan: “Các cô ấy quen được bao nhiêu đàn ông mà kết luận như vậy?”. Một anh bạn kỹ sư xây dựng thì không giấu nổi sự thất vọng trong cách phát biểu của MC nọ đã lên tiếng: “Tôi thấy phát sợ vì lối suy nghĩ và phát ngôn của mấy “sao” trẻ bây giờ”… Có lẽ, cánh mày râu đã thực sự bị… “chạm nọc”! 

 

Cũng có những người đàn ông khi được hỏi, chỉ cười và cho rằng, đó là những phát ngôn gây sốc thiếu suy nghĩ.

 

Người xưa vẫn có câu “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, cùng một nội dung nhưng mỗi người có một cách diễn đạt và chuyển tải ý khác nhau. Có người khiến công chúng gật gù tán thưởng, có người khiến công chúng ái ngại bởi câu nói lỡ lời vụng dại, có người khiến số đông tức giận bởi cảm thấy bị tổn thương. Tất nhiên, phát ngôn là quyền tự do cá nhân, chỉ có điều, lời ăn tiếng nói chính là cách thể hiện rõ rệt nhất về bản thân mỗi người…

 

L.L