Tăng Bảo Quyên: Ngoài đời rất nhõng nhẽo!

(Dân trí) - “Gia đình mình có 5 người. Trên mình có 1 chị, 1 anh, mình là út. Ngoài đời Quyên trẻ trung, hơi đoảng, ngoại trừ việc nấu ăn. Quyên thích uống cà phê sữa mỗi buổi sáng. Đặc biệt mê xem phim và ca nhạc”, nữ diễn viên trẻ Tăng Bảo Quyên tiết lộ về mình.

Từ một vai diễn nhỏ trong phim “Khi đàn ông có bầu” cho đến một trong ba vai nữ chính của “Gió thiên đường”, đối với Quyên khoảng cách đó có lớn không?

 

Cảm giác thì như nhau, chỉ có khoảng cách về đất diễn thôi. Vào vai Lan trong Gió thiên đường (đạo diễn Lâm Lê Dũng) mình phải đầu tư vất vả hơn, diễn xuất sáng tạo hơn. Vì mình mới 22 tuổi, để nhập vai cô gái có vẻ ngoài già dặn, tình yêu sâu sắc nên mình phải tạm quên con người ngoài đời. Trải qua vai Lan xong, mình cảm thấy trưởng thành hơn lắm lắm.

 

Cảnh diễn có “cảm xúc” hẳn là cảnh diễn khó khăn nhất đối với Quyên?

 

Cảnh Lan bán bưu thiếp cho khách du lịch thì tình cờ trông thấy Hiếu và Mi ở cáp treo. Lan “đau” lắm nhưng vẫn phải gượng cười, lúc đó trong lòng như có sóng vậy. Giờ nhắc lại, thấy có gì đó ở trong lòng ấy, có lẽ mình nhạy cảm quá.

 

Cảnh diễn khó khăn nhất không chỉ đối với mình là cảnh Lan và Hiếu gần gũi nhau khi ngoài trời mưa như trút. Hai đứa thật ngượng ngùng và cười hoài không diễn được.

 

Để Hiếu và Lan xưng mày tao ở phần đầu bộ phim và xưng mày tao ngay cả sau khi “ăn nằm” với nhau, điều đó hình như khó thuyết phục tâm lý khán giả?

 

Chỉ khó thuyết phục ở chỗ từ mày tao chuyển qua tình cảm trai gái trong một đêm mưa gió bão bùng thôi. (cười)

 

Chi tiết Lan biết Hiếu say nhưng vẫn liều trao thân, theo Quyên, Lan có làm điều nông nổi?

 

Ừ, nông nổi thật nên sau này mới đau khổ thế đấy!

 

Quyên có cảm thấy “thiệt thòi” khi nhân vật Lan không được trưng diện, không lung linh như vai diễn Dung xì- tin và vũ sư Mi?

 

Cũng hơi tủi thân vì Quyên vốn dĩ cũng “xí xọn” lắm. Nhưng vì đó là nhân vật trong phim, mình cố gắng thì nhân vật cũng đẹp như hoàn cảnh và tính cách của họ vậy.

 

Nếu ngoài đời có chàng trai hào hoa, tính cách như Hiếu, Quyên có “si mê” như thế ?

 

Không, tính cách của mình khác tính cách của nhân vật Lan. Ngoài đời mình nhõng nhẽo vô cùng. Bật mí nha, mình đã có chàng trai của riêng mình rồi - người ấy rất quan trọng với mình.

 

Suốt một thời gian dài đóng phim tại Đà Lạt có ảnh hưởng đến chuyện học hành của Quyên?

 

Ôi, mình đang đau đầu vì chuyện đó đây. Đóng phim thì vui nhưng suốt năm mình mải đi đóng phim nên nợ môn cũng khá nhiều. Bây giờ vừa học vừa trả nợ môn. Tạm thời mình chỉ nhận diễn các vở kịch thôi, không tham gia đóng phim nữa, phải lo tốt nghiệp cái đã.

 

Cảm ơn Quyên!

 

 

Nguyễn Hằng