Xem ca sĩ Việt hát từ thiện tại Washington

Tối 23/11 tại Ronald Redgan Building- Washington D.C diễn ra một chương trình ca nhạc từ thiện ủng hộ nạn nhân bão Katrina và bão số 7 tại Việt Nam.

Tham gia có ca sĩ, nghệ sĩ từ trong nước qua: Mỹ Tâm, Hồng Nhung, Quang Dũng, danh hài Bảo Chung cùng 2 nghệ sĩ cải lương: Linh Tâm, Thoại Mỹ.

Chương trình do công ty Đồng Dao và M&M Entertainment phối hợp với ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức.

Chúng tôi, những lưu học sinh Việt Nam tại Mỹ đã lâu lắm rồi không được nghe ca nhạc trong nước, nên khi được sứ quán thông báo có ca nhạc miễn phí thì háo hức lắm. Chuẩn bị tinh thần 1 tuần và lái xe đến trước 2 tiếng đồng hồ.

Chương trình dự định bắt đầu từ 7 giờ, 800 khán giả háo hức đón chờ. Không hiểu sao những người dẫn đường cho ca sĩ đồng loạt đến muộn nên cuối cùng phải 8h30 mới bắt đầu.

Vì lâu quá chưa được xem nghệ sĩ trong nước, lại là chương trình miễn phí nên khán giả thấy sự đợi chờ chẳng thấm vào đâu dù cho sân khấu bài trí khá đơn giản, âm thanh kém chất lượng.

Các ca sĩ lên sân khấu đều rối rít xin lỗi khán giả.

Hồng Nhung thực sự gây cảm tình khi hát Don’t cry for me, Argentina, và nhạc phẩm Trịnh Công Sơn. Đặc biệt, Nhớ mùa thu Hà Nội kết thúc khán giả vỗ tay không ngừng.

Quang Dũng cũng được đón nhận không kém khi anh cất lời Vì đó là em, Chân tình.

Mỹ Tâm hát ước gì, Nụ hôn bất ngờ và Bang bang. Bài Bang bang, Mỹ Tâm nằm dài ra sân khấu khiến nhiều vị khán giả lớn tuổi hơi nhăn nhó. Được biết trong những lần lưu diễn ở Mỹ trước đây cô đã có màn trình diễn này rồi và từng bị báo giới trong nước phê bình.

Màn hài kịch Sài Gòn cô tiên của Bảo Chung khá được yêu thích, có thể vì dễ xem và dễ cười. Đáng lẽ có cả ca sĩ Cam Thơ nhưng vì không làm kịp visa nên cô phải hủy chuyến đi.

Trong lúc giải lao, Hồng Nhung, Quang Dũng tranh thủ bán CD ngay đại sảnh. Giá mỗi CD là 15 USD, khá đắt so với thị trường trong nước nhưng khán giả vẫn vui vẻ vì được ca sĩ ký tặng ngay tại chỗ và còn chụp hình lưu niệm cùng. Hồng Nhung và Quang Dũng có vẻ vất vả nhưng vẫn giữ nụ cười thật tươi.

Trước khi chương trình diễn ra, BTC lo ngại có biểu tình. Có lẽ một phần vì thời tiết ở Washington D.C khá lạnh nên đã hạn chế những đối tượng thích “phản đối”, chỉ vài người đơn lẻ. Không biết họ có thấy lạc lõng trong không khí đầy ý nghĩa ủng hộ những nạn nhân của bão.

Đêm nhạc kết thúc, khán giả quyên góp được hơn 12.000 USD. Nhạc công trong chương trình làm việc miễn phí.

 Theo Tiền Phong