Chuyện tình của… 5000 cây số và 1000 ngày

(Dân trí) - 3 mùa Valentine qua, có hai người dù cách xa nhau hơn 5000km nhưng họ vẫn cùng nhau nghe bài hát “Bad day” trong ngày 14/2, vì với họ, chỉ có hôm nay là ngày buồn, những ngày còn lại trong tình yêu đều là những ngày vui…

“Những kỉ niệm không bao giờ xưa cũ”

 

Đây là tên gọi bài hát mà Nguyễn Phú Tuấn – chàng du học sinh tại Đại học Kĩ thuật Tổng hợp Quốc gia Irkutsk vẫn thường hát với bạn bè mình mỗi khi nhớ về những ngày ít ỏi là sinh viên ở Việt Nam. Tốt nghiệp cấp ba, vào trường đại học một thời gian ngắn, với kết qủa học tập, Tuấn và các bạn nhận học bổng đi học tại Nga.

 

Chuyện tình của… 5000 cây số và 1000 ngày - 1
Chuyện tình của Tuấn và Giang bắt đầu từ blog và diễn đàn



Sang nước bạn còn nhiều bỡ ngỡ, chưa mấy ai có bạn gái ở nhà, do đó, những kỉ niệm trong anh gắn liền với trường lớp, thầy bạn. Ấy vậy mà, chính bài hát đó, trong một lần đăng lên blog lại gây sự chú ý đặc biệt với Thu Giang, cô nữ sinh Đại học Hà Nội, và họ quen nhau tình cờ như thế. Và họ vẫn nhớ như in ngày đó, 24 tháng 10 năm 2008, bởi đó cũng là ngày mở đầu cho câu chuyện của họ với những kỉ niệm chẳng thể nào quên…

 

Lần đầu gặp gỡ…

 

Quen nhau từ blog, nói chuyện qua yahoo nhưng tình cảm của Tuấn và Giang lại được vun đắp từ diễn đàn sinhvienirk.net, ngôi nhà trên mạng của gần 200 du học sinh Việt Nam tại mảnh đất Siberia. Trở thành thành viên của diễn đàn, hiểu thêm về cuộc sống của những chàng trai đi học xa nhà, chẳng biết tự bao giờ , trong tim của cô gái Hà Thành này đã dành một góc nhỏ cho chàng trai đất cảng, dù chưa một lần gặp và ở cách xa mình ba lần chiều dài đất nước. Nhưng trước đó, Giang không biết rằng, Tuấn cũng đã có những điều ấp ủ, họ cùng nhau chờ đến ngày gặp mặt.

 

Phải đến gần hai năm từ ngày quen nhau qua mạng, họ mới có thể được tận mắt nhìn thấy nhau, khi Tuấn trở về nước ăn Tết. Sân bay Nội Bài hôm ấy có hai người lần đầu gặp mặt, không tránh khỏi ngại ngùng. Và những ngày sau đó, những chuyến đi của hai bạn trẻ tới đền Trạng Trình, vui đùa giữa cánh đồng bí ở quê Tuấn, cùng nhau thăm làng gốm Bát Tràng hay lang thang Hồ Gươm, ăn kem Tràng Tiền  ở mảnh đất nơi Giang sinh ra đã làm cho họ thực sự cảm nhận được tình cảm dành cho nhau. Cũng là sân bay Nội Bài, nhưng lần trở lại nước Nga của Tuấn lần này, có một cô gái nhỏ đứng đó vẫy chào với lời nhắn: Em chờ anh…

 

Chuyện tình của… 5000 cây số và 1000 ngày - 2
Đám cưới như mơ dù hiện tại họ vẫn đang phải cách xa nhau 5000 cây số



3 năm  cho một đám cưới như  mơ…

 

Valentine này, Tuấn và Giang vẫn cách nhau năm nghìn cây số và hai múi giờ, nhưng họ không còn xa nhau nữa. Mùa hè vừa rồi, Giang đã ổn định công việc, còn Tuấn sau khi tốt nghiệp về nước để chuẩn bị trở lại làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, chàng trai đất cảng đã đón cô gái Hà Thành về làm con dâu của gia đình. Từ lần gặp gỡ tình cờ qua blog ngày nào, tình yêu của chàng du học sinh xứ tuyết đã đến bến bờ hạnh phúc.

 

Hôm nay là 14 tháng 2, và có hai người yêu nhau lại cùng nghe “Bad day” để nhớ về chuyện tình cùng những kỉ niệm chẳng bao giờ xưa cũ mà họ dành cho nhau…

 

Hoài Đảm

(DHS trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Irkutsk, Nga))