Con muốn thấy nụ cười trên môi của mẹ
(Dân trí)- Bố mẹ Võ Thị Nhi (sinh viên ĐH SP Đà Nẵng) là thương binh hạng 2/3, ảnh hưởng của chất độc màu da cam khiến họ thường xuyên đau ốm. Không chống lại được bệnh tật, người bố vừa ra đi để lại anh chị em Nhi với người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối.
Gia cảnh éo le
Nhà Nhi đông anh em nhưng ai cũng khó khăn, phải bươn chải vào Sài Gòn làm công nhân để kiếm tiền nuôi bố mẹ đau ốm. Chị ba, chị tư, anh năm đều làm công nhân cho nhà máy dệt. Mỗi tháng mỗi anh chị tích góp mỗi người vài trăm ngàn đồng gửi về cho bố mẹ. Mẹ đau ốm nhưng mấy anh chị em vẫn phải bám trụ Sài Gòn làm để nuôi mẹ vì chi phí đi lại rất đắt đỏ. Chỉ có chị Hai ở nhà chăm sóc mẹ và đứa em bị nhiễm chất độc da cam, đi chăm mẹ thì không chăm được em nên phải thường xuyên nhờ bà con làng xóm giúp đỡ.
Khi nhắc đến bố, Nhi không kìm được nước mắt chia sẻ: “Bố mà người em yêu quý nhất, khi bố mất em suy sụp hoàn toàn. Bố là nguồn động viên tinh thần lớn của gia đình em, bố rất thương mấy chị em. Lúc còn sống, bố luôn căn dặn mấy chị em luôn biết cố gắng, phải cố gắng để vượt qua mọi thứ. Bố đau ốm mà cứ chắt chiu tiền mua thuốc để cho em mua cuốn vở, cuốn sách đi học cho tốt hơn…”. Bố mất, mẹ đau nặng, Nhi tưởng như không còn động lực để đến lớp.
Mẹ là nguồn động lực lớn nhất của chúng con
Từ ngày bố Nhi mất, bệnh tình của mẹ nặng hơn, mẹ chuyển xuống phòng bệnh nặng để điều trị. Bác sĩ bảo cuộc sống của mẹ chỉ tính bằng ngày. Một tháng 30 ngày thì mẹ nằm ở viện tới 27 ngày. Nhi đã tính nghỉ học để ở nhà chăm mẹ nhưng mỗi khi nhìn Nhi là mẹ lại buồn hơn. Mẹ Nhi luôn nói: “Con đến trường đi học đi vì mẹ mà con thất học sao mẹ nhắm mắt nổi. Con thương mẹ thì con đi học đi rồi nghỉ học về chơi với mẹ, thế là mẹ vui rồi. Con hãy gắng học mà kiếm lấy cái chữ sau này cho đỡ khổ con à”.
Vừa đi học, vừa chăm mẹ, thế nhưng Nhi cò dành thời gian đi làm gia sư để lấy tiền đi xe đi xe về bệnh viện vì mỗi lần đi về riêng tiền xe đã hết gần trăm ngàn đồng rồi. “Mình chỉ mong mẹ khỏe hơn để mình đi dạy thêm một suất nữa. Mình mong mẹ khỏe lại để thấy nụ cười trên môi của mẹ” - Nhi tâm sự.
“Mình đang cố gắng vừa chăm sóc mẹ thật tốt vừa cố gắng học thật giỏi để đạt kết quả học bổng đồng hành để trang trải học phí. Mình vừa mất đi người bố đáng kính và đang kế cận nỗi lo mất mẹ… Mình chỉ mong mẹ chống chịu và vượt qua bệnh tật để sống với chị em bọn mình”, Nhi vừa khóc vừa nói.
Bạn Nguyễn Phú - bí thư Liên chi khoa Địa lý chia sẻ: “Khoa, lớp và liên chi luôn tạo điều kiện tốt nhất để bạn học tập tốt nhất. Vừa rồi đám tang bố Nhi liên chi cũng đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ để Nhi vượt qua khó khăn. Liên chi đang làm đơn xin hỗ trợ cho bạn. Nhi cũng là một thành viên nằm trong ban chấp hành liên chi, Nhi là một sinh viên năng nổ, hăng hái trong mọi hoạt động. Liên chi sẽ tạo điều kiện cho bạn Nhi học tập và hoạt động trong thời gian tới”.
Nguyễn Hường - Ngọc Duyên