Anh:

Dựng chuyện bị cưỡng hiếp, cựu nữ sinh bị tù 2 năm

(Dân trí) - Quá xấu hổ không dám nói với gia đình rằng mình đã bị đuổi khỏi trường đại học, một cựu nữ sinh viên ngành Luật ở Anh đã dựng chuyện mình bị cưỡng hiếp. Khi cảnh sát phát hiện sự thật, cựu nữ sinh này đã bị tù 2 năm.

Dựng chuyện bị cưỡng hiếp, cựu nữ sinh bị tù 2 năm - 1
Aisha Mather, 19 tuổi, cựu sinh viên Đại học Nottingham Trent, Anh đã làm đảo lộn mọi thứ trong nhà để bịa rằng mình bị tấn công.

Tháng 1 năm năm nay, Aisha Mather, 19 tuổi, ở Hertfordshire (miền đông nước Anh) đã xé quần của mình, lật đổ chiếc bàn uống café và kéo rèm lên để thuyết phục cảnh sát rằng mình đã bị tấn công bằng dao và bị cưỡng hiếp ngay trong nhà mình.

Mather tin rằng điều rằng sẽ cho mình lý do để từ bỏ khóa học và quay trở lại sống cùng bố mẹ. Mọi người đều tưởng thật và Mather giả vờ được 8 ngày, ngay cả khi cảnh sát bắt giữ một người đàn ông giống với mô tả của Mather về kẻ cưỡng hiếp da đen và có hình xăm.

Ngoài ra, cảnh sát cũng thẩm vấn 3 người đàn ông khác trong một cuộc điều tra lớn trong đó có việc khám nghiệm pháp y và tra khảo tại nhà.

Tòa án Nottingham được thông báo rằng cô Mather đã học ngành Luật tại ĐH Nottingham Trent nhưng có một khoản nợ khổng lồ và “dành nhiều thời gian cho việc quan hệ xã hội hơn là học tập”. Cô được nhà trường yêu cầu thôi học sau khi thi trượt kỳ thi năm học đầu tiên.

Dựng chuyện bị cưỡng hiếp, cựu nữ sinh bị tù 2 năm - 2
Mather thừa nhận rằng mình không dành đủ thời gian cho việc học và đã dựng lên chuyện bị cưỡng hiếp để không phải nói với cha mẹ việc mình bị đuổi học.

Luật sư bào chữa Phillipa Ellis cho biết Mather “quá xấu hổ không dám nói với bố mẹ những gì đang diễn ra và đã “sáng tác” ra vụ cưỡng hiếp để rời khỏi Nottingham mà không phải gánh các khoản nợ sắp tới”.

Ngày hôm qua, Mather đã khóc thổn thức khi thẩm phán Tony Mitchell miêu tả những hành động của cô là “không thể tin được”. Thẩm phán Tony nói thêm: “Cô đã chơi bời quá nhiều khi học đại học, biến mình thành con nợ, và muốn bố mẹ cho phép rời khỏi trường mà không phải thú nhận sự thật. Hành vi của cô hoàn toàn đê tiện”.

Công tố viên Dawn Pritchard nói rằng vào cái đêm trong tháng 1 năm nay mà Mather dựng lên vụ bị cưỡng hiếp, Mather không thể thanh toán các khoản mua sắm bởi vì cô hết sạch tiền.

Cô đã gọi điện cho bố và nói rằng mình bị một người đàn ông bám sát, và rất hoảng sợ, việc này khiến mẹ cô lo lắng gọi lại và hỏi xem cô có bị cưỡng hiếp hay không.

Khi Mather vẫn không ngừng khóc, mẹ cô cho rằng cô đã bị tấn công và bảo cô gọi điện cho cảnh sát.

Khi cảnh sát đến nhà, Mather nói rằng người đàn ông đã bám theo cô từ thư viện trường đại học về tận nhà.

Mather đã tỏ ra sốc thực sự khi miêu tả vụ việc với các thám tử và cũng đồng ý đi khám nghiệm y tế.

Cô còn khai tên cuốn sách mình đọc tại thư viện. Nhưng khi cảnh sát kiểm tra lại với nhân viên thư viện thì phát hiện rằng cuốn này vẫn đang nằm trong kho và chưa được mang ra phục vụ độc giả. Lúc này, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Mather.

Công tố viên Dawn Pritchard cho biết trong cuộc phỏng vấn thứ hai với cảnh sát, Mather thừa nhận rằng mình đã dựng lên lời buộc tội bởi vì “không có tiền, không đang học, và muốn rời khỏi Nottingham”.

Hôm qua, Mather đã thừa nhận tội dối trá và bị phạt hai năm tù.

Xuân Vũ
Theo Daily Mail