Hơn 1 triệu thầy cô hân hoan đón Ngày Nhà giáo

(Dân trí) - Hôm nay 20/11, cả nước tưng bừng tổ chức kỷ niệm 29 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày hội của thầy cô giáo cũng là dịp để các học trò tri ân những thầy cô đã dạy dỗ và truyền những kiến thức, giúp các em nhen lên những ước mơ trong cuộc sống.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1841/Chao-mung-gay-ha-giao-V-2011.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Chào mừng Ngày Nhà giáo VN 20/11</b></a>

Tính đến năm học 2010-2011, đội ngũ nhà giáo Việt Nam trong hệ giáo dục quốc dân, nhà giáo trực tiếp đứng lớp có 1.122.421 người. Trong đó giáo viên mầm non là 211.225 người, giáo viên phổ thông có 818.538 người; giáo viên TCCN có 18.085 người và 74.573 giảng viên các trường ĐH, CĐ.
 
Ghi nhận những công lao đóng góp của thầy cô, Bộ GD-ĐT đã có công văn yêu cầu các Sở GD-ĐT chủ động phối hợp với các Tỉnh, Thành Đoàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh (Thành phố), Hội Khuyến học Tỉnh (Thành phố) để tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh ngành giáo dục và các tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong dịp 20/11.

Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo phòng chức năng phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các phòng, ban liên quan nhà trường tổ chức các hoạt động thiết thực cho sinh viên.

Trong không khí ngày hội của hơn 1 triệu thầy cô cả nước, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn - hiệu trưởng trường ĐH Cần Thơ chia sẻ: “Là người Việt Nam chúng ta không thể nào quên truyền thống “tôn sư trọng đạo” mà ông cha ta đã truyền dạy đã vun đắp qua bao thế hệ. Ngày 20/11 hàng năm, là ngày kỷ niệm mà cũng là ngày vui của các thầy cô giáo, là ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã dạy dỗ chúng ta nên người, là ngày để chúng ta vui mừng tự hào vì chúng ta vinh dự nối tiếp con đường của các thế hệ đi trước, tiếp tục sự nghiệp trồng người”.

Cũng theo PGS Nguyễn Anh Tuấn, sự nghiệp trồng người là một quá trình gian khó và phức tạp nhưng cũng là một sự nghiệp vô cùng cao quý. Chặng đường khơi dậy những tâm hồn và truyền vào đó ánh sáng của tri thức thật lắm gian nan nhưng cũng rất đỗi vinh quang.
 
Ngày 19/11, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (1956-2011), cũng là dịp nhà trường đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2).
 
Hơn 1 triệu thầy cô hân hoan đón Ngày Nhà giáo
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần 2 tới ĐH Kinh tế Quốc dân. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã bày tỏ niềm vui khi về thăm Trường ĐH KTQD nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tham dự lễ kỷ niệm 55 ngày thành lập trường và nhà trường đón nhận phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh lần 2 do Đảng, Nhà nước trao tặng. Chủ tịch nước gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên và các em sinh viên.

Trong buổi gặp gỡ thầy cô Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) nhân dịp ngày 20/11, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã chia sẻ thêm với đội ngũ nhà giáo về công tác trồng người: “Nhà trường phải kết hợp với gia đình giáo dục học sinh rằng học không phải chỉ để thi vào trường chuyên hay đi du học, mà quan trọng là học để biết, để làm người, phục vụ đất nước. Việc giáo dục cho trò học đều các môn rất quan trọng bởi đất nước đang cần những người vừa giỏi kiến thức, vừa hiểu biết về văn hóa, xã hội. Việc học sinh du học nước ngoài rồi không quay về chính là đất nước đang bỏ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cao cho nước khác trong khi chúng ta đang thiếu”.
 
Hơn 1 triệu thầy cô hân hoan đón Ngày Nhà giáo
Lãnh đạo Trường THCS Đoàn Thị Điểm tặng hoa Phó chủ tịch Nguyễn Thị Doan cùng lời chúc mừng ngày 20/11 (trước kia Phó chủ tịch nước từng tham gia công tác giảng dạy - PV). (Ảnh: Nguyễn Hùng)
 
Trong ngày vui của mình, cô Trần Thị Bích, giáo viên Trường THPT Kim Anh (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), tâm sự: “Nghề giáo đang bị một bộ phận xã hội nhìn nhận thiếu tôn trọng vì những xì căng đan đâu đó. Nhưng với tôi, nghề này luôn cao quý vì tôi chọn suốt đời gắn với nghiệp dạy học”. Cô Bích cũng cho rằng, muốn theo nghề thì phải thực sự tâm huyết, yêu nghề và hết lòng với học sinh. Còn nếu đặt mục tiêu kinh tế lên trên thì không thể theo nghề giáo được.

Sáng 19/11, nhiều trường THPT, Đại học, Cao đẳng, dạy nghề… ở Quảng Ngãi tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo VN 20/11 và đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia.

Tại lễ kỷ niệm, nhiều trường đã tổ chức cùng ôn lại truyền thống ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo cũng như truyền thống Ngày Nhà giáo VN. Các đại biểu đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích ngành giáo dục đã đạt được trong thời gian qua, sự cống hiến, hy sinh của những tấm gương sáng thầy cô đã có nhiều tâm huyết trong sự nghiệp trồng người. Trong thời gian tới, các thầy cô giáo tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, góp phần đưa giáo dục Quảng Ngãi phát triển theo kịp sự phát triển của nền giáo dục cả nước.

Cũng trong sáng 19/11, Trường THPT Trần Quang Diệu (huyện Mộ Đức) và trường THPT Tư Nghĩa 1 (huyện Tư Nghĩa) tổ chức đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia. Đây là hai trường đã đạt nhiều thành tích dạy và học trong thời gian qua.

Đối với Trường THPT Trần Quang Diệu, sau 16 năm xây dựng và phát triển, đến nay mới đạt chuẩn. Hiện nay nhà trường có 20 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có 50 sáng kiến kinh nghiệm trong việc giảng dạy. Tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp THPT tăng dần theo từng năm học. Năm 2011, HS đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,52%, có 1 HS đạt HS giỏi cấp quốc gia, 114 học sinh giỏi cấp tỉnh, 5 HS thi đỗ thủ khoa vào các trường ĐH có tiếng ở TPHCM và số lượng HS trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ tăng cao so năm học trước…

Hơn 1 triệu thầy cô hân hoan đón Ngày Nhà giáo
Trong niềm vui chào đón Ngày Nhà giáo VN 20/11, học sinh Trường THPT Trần Quang Diệu (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) dự lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia. (Ảnh: Anh San)
 
Trường THPT Tư Nghĩa 1, sau hơn 35 năm kể từ ngày thành lập đến nay nhà trường mới được công nhận đạt chuẩn. Trường hiện có 97 CB-GV (trong đó có trên 34% giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh) và gần 20.000 HS. Đây là ngôi trường lọt vào tốp 200 trường THPT trong cả nước có tỷ lệ HS thi đỗ ĐH với điểm thi khá cao. Năm 2010, tỷ lệ HS của trường thi đỗ ĐH đạt 44% và số HS trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ dẫn đầu khối THPT không chuyên của tỉnh. Đối với tỷ lệ HS thi lên lớp thì năm nào cũng đạt trên 90%. Năm 2011, tỷ lệ HS của trường thi đỗ tốt nghiệp đạt trên 97% (trong đó tỷ lệ HS loại khá giỏi đạt trên 70%)…
 
Ngày 19/11, Trường ĐH Vinh (Nghệ An) long trọng kỷ niệm 29 năm Ngày Nhà giáo VN và đón nhận Quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng nhà trường cho Tiến sỹ Mai Văn Tư.
 
Dịp này Nhà trường đã trao tặng danh hiệu cao quý cho 3 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 5 cá nhân được nhận bằng Bằng khen của Chính phủ và tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục” cho 15 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp GD-ĐT.
 
Hơn 1 triệu thầy cô hân hoan đón Ngày Nhà giáo
Trao tặng bằng khen “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục”cho 15 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp GD-ĐT. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Ngày 19/11, nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo VN 20/11, Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định) đã long trọng tổ chức buổi lễ khen thưởng sinh viên tiêu biểu nhất năm học 2010 - 2011.

Tham dự buổi lễ có các thầy cô trong Ban giám hiệu nhà trường, các vị khách mời, cán bộ giáo viên cùng gần 500 SV tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện đạo đức, đại diện cho hơn 16.000 SV của trường.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Đình Hiền - phó hiệu trưởng nhà trường đã bày tỏ vui mừng và động viên SV tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công tác học tập, nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động xã hội ngoại khóa. Đối với cán bộ giảng viên của trường tiếp tục nâng cao vai trò của người thầy trong sự nghiệp trồng người.

Năm học 2010-2011, trong tổng số 11.000 SV (chưa kể SV đã tốt nghiệp ra trường) của toàn trường, có 484 SV đạt loại Giỏi (4,4%); 2.671 SV đạt loại Khá (24,3%); 2838 lượt SV nhận học bổng của trường.

Bên cạnh học tập, SV ĐH Quy Nhơn còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Năm học 2010-2011, có 200 SV đăng ký đề tài nghiên cứu, có 25 đề tài đạt giải “Tài năng khoa học trẻ” cấp trường được hiệu trưởng khen tặng. Trong đó, có 6 đề tài được chọn đi dự “Tài năng khoa học trẻ” cấp Bộ.

Trong những năm qua đã có nhiều SV ĐH Quy Nhơn tham dự các kỳ thi Olympic như Toán học, Vật lý, Hóa học đạt được những thành tích cao…

Các gương mặt sinh viên tiêu biểu ĐH Quy Nhơn. (Ảnh: Doãn Công)
Các gương mặt sinh viên tiêu biểu ĐH Quy Nhơn. (Ảnh: Doãn Công)

Nhân dịp này, ĐH Quy Nhơn đã khen thưởng 484 SV tiêu biểu có thành tích học tập xuất sắc nhất trường có điểm trung bình cả năm trên 8,0. Ban giám hiệu nhà trường cũng tuyên dương 14 gương SV của khoa Tài chính ngân hàng và Quản trị kinh doanh đã dũng cảm bơi ra giữa sóng dữ cứu 1 cán bộ hưu trí ở TP Quy Nhơn trong khi đi tắm biển ở khu du lịch Bãi Bàu (Phú Yên).

ĐH Quy Nhơn khen thưởng 484 sinh viên tiêu biểu năm học 2010 - 2011.  (Ảnh: Doãn Công)
ĐH Quy Nhơn khen thưởng 484 sinh viên tiêu biểu năm học 2010 - 2011.  (Ảnh: Doãn Công)

Tại Thừa Thiên - Huế, nhân dịp 20/11, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện đã đến dự và chúc mừng các nhà giáo được phong chức tại lễ công nhận 15 cán bộ giảng dạy được công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và 15 giảng viên được giám đốc ĐH Huế khen thưởng khuyến khích tài năng.

ĐH Quy Nhơn khen thưởng 484 sinh viên tiêu biểu năm học 2010 - 2011.  (Ảnh: Doãn Công)

ĐH Quy Nhơn khen thưởng 484 sinh viên tiêu biểu năm học 2010 - 2011.  (Ảnh: Doãn Công)
Lãnh đạo tỉnh TT-Huế và ĐH Huế tặng hoa chúc mừng cho 2 nhà giáo được phong chức Giáo sư và 13 nhà giáo là Phó giáo sư. (Ảnh: Đại Dương)

Trải qua gần 55 xây dựng và phát triển, ĐH Huế ngày nay là một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, quy mô lớn trong cả nước. Đội ngũ cán bộ giảng viên của ĐH Huế có trình độ chuyên môn cao với hơn 1.900 thầy cô giáo, trong đó có 180 Giáo sư và Phó Giáo sư, 365 TSHK và Tiến sĩ, 76 Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú và hơn 800 Thạc sĩ. Cơ sở vật chất, trường lớp, hệ thống phòng thí nghiệm, thư viện, tạ tầng CNTT, quan hệ quốc tế ngày càng được mở rộng.

Nhiều thế hệ cựu học sinh trong ngày 19/11 và hôm nay 20/11 đã đến thăm các thầy cô giáo cũ, ôn lại những kỷ niệm xưa và tri ân lên thầy cô bằng những lẵng hoa và lời chúc mừng.

ĐH Quy Nhơn khen thưởng 484 sinh viên tiêu biểu năm học 2010 - 2011.  (Ảnh: Doãn Công)
Các học sinh lớp 9/1 cũ, niên khóa 1994-1998 trường THCS Thống Nhất (TP Huế) đến thăm và chúc mừng cô giáo chủ nhiệm. 

Trên khắp các ngả đường, học trò rộn ràng rủ nhau đi thăm thầy cô giáo. Những em nhỏ cũng được bố mẹ chở đi thăm thầy cô. Các đường hoa xung quanh các trường học và chợ hoa trên đường Phạm Phú Thứ (ngay chợ Hàn) tấp nập hơn hẳn ngày thường.

Đường hoa Phạm Phú Thứ tấp nập hơn hẳn thường ngày. (Ảnh: Khánh Hiền)
Đường hoa Phạm Phú Thứ tấp nập hơn hẳn thường ngày. (Ảnh: Khánh Hiền)

Bạn Nguyễn Trần Thư, hiện là sinh viên năm thứ 2, đang cùng bạn bè chọn hoa cho biết: “Mình đã ra Huế học đại học, nhưng hôm nay về Đà Nẵng để cùng các bạn lớp cũ đi thăm thầy cô trường phổ thông. Mỗi người chắc chắn ai cũng có những thầy cô giáo đáng nhớ. Với mình, là cô chủ nhiệm 3 năm học cấp ba. Tấm lòng của cô dành cho bọn lớp mình, hầu hết là rất nghịch, ai cũng nhớ. Nhờ cô mà bọn mình luôn cố gắng học để thi đỗ đại học”.

Nhiều học trò đã ra trường vẫn gắng về quê thăm, tri ân thầy cô giáo cũ. (Ảnh: Khánh Hiền)
Nhiều học trò đã ra trường vẫn gắng về quê thăm, tri ân thầy cô giáo cũ. (Ảnh: Khánh Hiền)

Trước đó, trong hai ngày 18 và 19/11, tại Đà Nẵng đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo VN. Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh, thay mặt lãnh đạo TP, đã đến thăm đội ngũ cán bộ, thầy cô giáo công tác giảng dạy tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo VN cũng là kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường.

Gửi lời chúc mừng đến các thầy cô giáo tại trường, Bí thư Thành ủy gửi gắm: “Các thầy cô giáo dạy ở trường thực sự rất quan trọng, là những người góp phần phát hiện, bồi dưỡng những học sinh tài năng, phát huy năng lực của các em, định hướng các em phấn đấu trên con đường học tập để tương lai trở thành những công dân có ích, là nguồn nhân lực nòng cốt của Đà Nẵng”.

Lãnh đạo TP cũng đã đến thăm và chúc mừng Nhà giáo nhân dân Lê Phú Lộc. Thầy Lê Phú Lộc năm nay đã ngoài 90 tuổi. Thầy nguyên là trưởng Ty Giáo dục Quảng Nam - Đà Nẵng, là người đã góp công lớn trong sự nghiệp phát triển ngành giáo dục TP Đà Nẵng. Tuổi cao song thầy vẫn luôn trăn trở với sự nghiệp giáo dục, với chia se và tâm niệm: “Hiện nay, đổi mới giáo dục là nhiệm vụ khó khăn. Để thực hiện, không chỉ đòi hỏi tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, thầy cô giáo trong ngành mà cần có sự chung tay của toàn xã hội”.

ĐH Đà Nẵng cũng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo VN. Tính đến nay, ĐH Đà Nẵng có gần 100.000 sinh viên theo học ở các hệ đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và có gần 16.000 sinh viên đã ra trường. Năm học này, ĐH Đà Nẵng được Bộ GD-ĐT cho phép mở lớp đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Tự động hóa và đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành Ngôn ngữ học, Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Triết học. Theo đó, tính đến nay, trường đã mở lớp đào tạo tiến sĩ ở 17 chuyên ngành và đào tạo thạc sĩ ở 28 chuyên ngành.

Dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo VN, Trường ĐH Bách khoa trực thuộc ĐH Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương độc lập Hạng ba. Chủ tịch nước cũng tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba đến 4 cán bộ của ĐH Đà Nẵng.

Cá nhân PGS.TS Trần Văn Nam, giám đốc ĐH Đà Nẵng, được Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2011;

Ngoài ra, dịp này, Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 5 cá nhân, công nhận danh hiệu thi đua cấp Bộ cho 19 cá nhân đang công tác tại ĐH Đà Nẵng. 
 
Tại TPHCM, trên các đường phố đều có khá nhiều điểm bán hoa tươi và quà lưu niệm trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo VN.

Nhiều học trò đã ra trường vẫn gắng về quê thăm, tri ân thầy cô giáo cũ. (Ảnh: Khánh Hiền)

Ghi nhận tại trước cổng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (đóng tại quận Thủ Đức), nơi được xem là điểm “nóng” về hoa tươi và quà lưu niệm, nhiều điểm bán hoa khá hoàng tráng, mặt hàng chủ yếu tại đây là hoa hồng các loại, hoa phong lan được chuyển từ Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xuống.

Dọc theo tuyến đường Võ Văn Ngân, Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) đến khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) về công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) xuất hiện hàng trăm điểm bán hoa tươi. Mức giá ở các điểm bán thường chênh lệch nhau nhưng không đáng kể. Mức giá chủ yếu được người bán đưa ra vào khoảng, 8 đến 10 ngàn/bông; 50 ngàn đồng/1 bó nhỏ. Đối với giỏ hoa thì giá có thể lên đến hơn 300 ngàn/giỏ.

Học sinh TPHCM chọn mua hoa tươi tặng thầy cô.
Học sinh TPHCM chọn mua hoa tươi tặng thầy cô.

Khảo sát tại một số quận trung tâm như quận 1, quận 3, quận 10, tại trước các cửa hàng bán đồ lưu niệm hoặc các vựa hoa tươi thì lượng hàng hóa nhập về khá lớn. Tuy nhiên, sức mua giảm nhiều so với ngày này năm trước.

Theo lí giải của nhiều chủ của hàng bán hoa chuyên nghiệp, do ngày 20/11 năm nay đúng vào chủ nhật nên phần lớn các phụ huynh học sinh đều mua hoa và quà gửi vào những ngày trước đó. Bên cạnh đó, nhiều nhà trường tổ chức cho giao viên đi du lịch trong ngày nên các bậc phụ huynh hay học sinh cũng không thể gặp mặt.

Lựa chọn bó hoa đẹp nhất tặng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Trung Kiên - Hoàng Thiên)
 
Lựa chọn bó hoa đẹp nhất tặng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Trung Kiên - Hoàng Thiên)
Lựa chọn bó hoa đẹp nhất tặng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Trung Kiên - Hoàng Thiên)

Chị Lê Thị Thanh Thảo (28 tuổi), phụ huynh một học sinh tiểu học cho biết, ngày 20/11 năm nay chị cùng con đã sắp xếp đến gửi hoa và thiệp chúc mừng tới giáo viên của con. Chị Thảo còn cho biết thêm, sau khi đi thăm thầy cô dạy dỗ con mình thì chị sẽ chạy xe về Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để thăm lại các thầy cô đã dạy chị khi còn học phổ thông.

Hòa chung không khí với cả nước mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tại Nghệ An, học sinh nô nức đi chúc mừng các thầy cô.

Ngay từ chiều ngày hai 19 - 20/11, không khí đón mừng Ngày Nhà giáo VN đã rộn ràng từ đường làng ngõ xóm. Tại thành Vinh ngay từ sáng sớm hàng ngàn HS đã đi chúc mừng thầy cô.

Theo đó, các cửa hàng bán hoa di dộng, shop lưu niệm... cũng mở cửa sớm hơn mọi khi. Chị Hạnh - một chử cửa hàng lưu niệm trên đường Đặng Thái Thân cho biết: “So với năm trước, năm nay HS quan tâm nhiều hơn đến đồ lưu, kỷ niệm. Năm nay các em mua những bức tranh, lọ hoa... giá từ 300-400 ngàn đồng để làm quà biếu thầy cô”.

Bên cạnh các loại đồ lưu niệm, hoa tươi cũng là món quà tinh thần đầy ý nghĩa được các em lựa chọn. Song, những ngày này thì hoa tươi tại TP Vinh giá khá cao. Một bó hoa tươi gồm hoa ly, phong lan, hồ điệp... có giá từ 500-600 ngàn đồng; cá biệt có những lẵng hoa có giá hơn 1 triệu đồng... cho nên hầu hết các em cũng chỉ mua những giỏ hoa, lẵng hoa ít tiền hơn, từ 150-250 ngàn đồng để tặng thầy cô.
 
Học sinh TP Vinh mang hoa tặng thầy cô. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Học sinh TP Vinh mang hoa tặng thầy cô. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Em Nguyễn Văn Tuấn cho biết: “Năm trước chúng em đi thầy cô gồm một phong bì và lẵng hoa khoảng 100 ngàn đồng là đẹp lắm. Nhưng năm nay hoa đắt quá nhưng cũng phải mua, ngoài quà ra cũng tặng cô giáo thêm bó hoa cho sang trọng”.

Thành Vinh ngày 20/11 nhộn nhịp, giá các loại hoa, đồ lưu niệm cũng theo đó cũng tăng lên chóng mặt.
 
Rời TP Vinh ồn ào náo nhiệt, tôi ngược về một số xã vùng quê nghèo Hưng Tân, Hưng Phú, Hưng Lam... ghi nhận không khí Ngày Nhà giáo VN.

Tại xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên), các em HS không có những bó hoa mấy trăm ngàn đồng hay những đồ lưu niệm đắt tiền. Trái lại những bông hoa đồng nội (hoa trồng được trong gia đình) các em vội cắt ngang bọc trong tờ giấy trắng làm quà tặng cho thầy cô.

Em Nguyễn Hương Trà - HS Trường THCS Minh Khai, Hưng Nguyên chia sẻ: “Chúng cháu đi thầy cô chỉ có mấy bông hoa thôi chú à. Chú nhìn là thấy đó lẵng hoa này bọn cháu mua có 50 ngàn thôi, còn hoa nhiều tiền chúng em không có mô”.
 
Học sinh TP Vinh mang hoa tặng thầy cô. (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
 
Học sinh TP Vinh mang hoa tặng thầy cô. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Các em học sinh tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (cách thành phố Vinh khoảng 6-7km) trên đường tới chúc mừng thầy cô. (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Một nhóm học sinh Trường THCS Thanh Khai đến nhà cô giáo chủ nhiệm. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Một nhóm học sinh Trường THCS Thanh Khai đến nhà cô giáo chủ nhiệm. (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Ông bố chở hai con đi tìm nhà cô giáo chúc mừng ngay trong sáng 20/11. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Ông bố chở hai con đi tìm nhà cô giáo chúc mừng ngay trong sáng 20/11. (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Hòa cùng không khí mừng Ngày Nhà giáo VN 201/11, tại TP Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm ngày Tết của thầy cô. Những ngày qua khắp các nẻo đường tràn ngập cờ hoa chào mừng Ngày Nhà giáo VN 20/11. Đây là dịp để lớp lớp các thế hệ học trò tri nhân thầy cô giáo của mình.
 
Các em học sinh đang chọn lựa những bó hoa tươi thắm để tặng thầy cô giáo. (Duy Tuyên)
Các em học sinh đang chọn lựa những bó hoa tươi thắm để tặng thầy cô giáo. (Duy Tuyên)

Ghi nhận không khí ngày này tại các tuyến phố như: Lê Hoàn, Lê Lai, đường Hàn Thuyên, đại lộ Lê Lợi… tràn ngập một màu hoa với đủ các loại, kiểu dáng khác nhau rất bắt mặt. Trên các tuyến phố, trước các cổng trường, cảnh mua hoa diễn ra tấp nập, ai ai cũng mong chọn được một bó hoa ưng ý để gửi tặng đến thầy cô.

Năm nay, hoa tươi rất đa dạng, giá cả phải chăng, trung bình mỗi bó hoa có giá từ 45.000đ - 150.000 đồng.

Chị Lê Thị Hoa, chủ một cơ sở bán hoa trên đường Lê Hoàn, cho biết: “Để đảm bảo có đủ hoa bán trong những ngày này, chúng tôi đã phải mua và bó cách đây hai ba ngày trước. Giá hoa năm nay so với các năm trước không phải là đắt lắm, chúng tôi cố gắng để phù hợp với túi tiền và nhu cầu của người mua, nhất là các em học sinh, do vậy hôm nay bán hoa khá chạy hàng”.

Những ngày này, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND TP Thanh Hóa đã đi chúc mừng Ngày Nhà giáo VN tại các đơn vị, trường học, dành cho các thầy cô sự quan tâm, những lời chúc nồng nhiệt.

Các bậc phụ huynh chở con đến chúc mừng giáo viên của con. (Ảnh Hoàng Văn)
Các bậc phụ huynh chở con đến chúc mừng giáo viên của con. (Ảnh Hoàng Văn)

Đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã đến thăm hỏi, tặng hoa và chúc mừng Sở GD-ĐT nhân Ngày Nhà giáo VN. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành GD&ĐT, đặc biệt là những thành tích nổi bật trong năm qua. Đồng chí mong ngành GD-ĐT tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, đưa sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các cửa hàng hoa tươi, quà tặng... tại Hà Nam trở nên tấp nập và thu hút rất đông khách hàng.

Trước đó, từ sáng sớm 19/11, những cửa hàng di động đã mọc khắp nơi trên vẻ hè ở Phủ Lý. Nhiều nhất vẫn là tại các cổng trường như Trường CĐ Phát thanh Truyền hình 1, CĐ Sư phạm Hà Nam, CĐ Thủy lợi, Trường THPT chuyên Biên Hòa…

Hoa tươi trong Ngày Nhà giáo VN. (Ảnh Đức Văn)
Hoa tươi trong Ngày Nhà giáo VN. (Ảnh Đức Văn)

Dọc các tuyến đường Biên Hòa, Quy Lưu, Lê Công Thanh… hàng chục cửa hàng hoa di động. Nhộn nhịp hơn cả là cảnh mua bán với rất nhiều chủng loại hoa khiến khách hàng cũng phải bỡ ngỡ khi chọn mua sao cho vừa ý.

Các cửa hàng hoa dọc tuyến đường Biên Hòa vẫn là nơi thu hút được nhiều khách nhất so với các nơi khác, do đây vẫn là nơi cung cấp hoa thường xuyên cả trong những ngày lễ và ngày thường. Tại đây khách hàng cũng được chọn riêng những bông hoa nên thu hút đông khách hơn hẳn.

“Tuy giá cả có nhỉnh hơn một chút so với các cửa hàng khác nhưng tôi vẫn quyết định mua ở đây, vì hoa ở đây đẹp, lại được chọn tùy ý, chứ tôi không muốn mua những bó hoa đã bó sẵn”, chị Lê Thanh Loan - một khách hàng cho biết. Giá một bó hoa ở đây giá trung bình từ 100.000 - 240.000đ. Còn tại các cửa hàng ở các tuyến đường khác, giá hoa tươi khá phù hợp với túi tiền của các HS, SV. Mỗi bó hoa giá từ 40.000 - 120.000đ.

Nhóm PV