Quảng Nam:

Hồn nhiên những món quà muộn của học sinh vùng cao tặng cô giáo

(Dân trí) - Không phải là những đóa hoa đắt tiền, cũng chẳng phải những món quà có giá trị bằng tiền… Đây là những món quà muộn mà sáng nay 21/11, những em học sinh vùng cao huyện Nam Trà My mới mang đến trường tặng cô giáo của mình nhân ngày 20/11 năm nay.

Những hình ảnh được cô giáo Trà Thị Thu, giáo viên phụ trách điểm trường Mô Rỗi, thuộc trường mẫu giáo Phong Lan và trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập, xã Trà Tập, huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) chia sẻ trên trang cá nhân gây xúc động mạnh.

Hồn nhiên những món quà muộn của học sinh vùng cao tặng cô giáo - 1
Những nhánh lan rừng
Những nhánh lan rừng

Chia sẻ với PV Dân trí, cô Trà Thị Thu cho hay, sáng nay khi đến lớp, cô được các cháu tặng những cánh hoa dại, nhánh lan rừng, chuối… được các em hái ngoài rẫy rồi gói lại bằng giấy báo chứ không phải đựng trong những hộp quà xinh xắn thường thấy như ở đồng bằng.

Cây mía từ vườn nhà
Cây mía từ vườn nhà

Ngoài ra, món quà của các em còn có những cây mía được thu hoạch ở ngoài rẫy của nhà mình rồi về nhà róc sạch sẽ, chặt khúc và bỏ vào bao nilon mang đến tặng cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hoa dại được các cháu hái từ rừng tặng cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
Hoa dại được các cháu hái từ rừng tặng cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

“Đây là những món quà nhỏ bé nhưng lại vô cùng dễ thương và giá trị của nó là tất cả những gì các em có thể; trong đó chứa một tình yêu lớn của các em dành cho cô giáo ở đây. Món quà muộn nhân ngày 20/11 của các tình yêu “to bự” giành tặng riêng cô thật ý nghĩa”, cô Thu chia sẻ.

Hồn nhiên những món quà muộn của học sinh vùng cao tặng cô giáo - 5
Sản vật núi rừng được các cháu gói cẩn thận dù không phải là những hộp quà xinh xắn
Sản vật núi rừng được các cháu gói cẩn thận dù không phải là những hộp quà xinh xắn

Cô Thu cho hay, ngày hôm qua (20/11), các cô ở điểm trường Mô Rỗi này đi về trường chính sinh hoạt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Đến sáng nay (21/11), khi quay về điểm trường thì các cô nhận được món quà của các em rất ý nghĩa, các cô ai cũng xúc động.

Những khúc mía, chùm lan rừng và bó hoa dại của các cháu học sinh vùng cao tặng cô giáo mình nhân ngày 20/11
Những khúc mía, chùm lan rừng và bó hoa dại của các cháu học sinh vùng cao tặng cô giáo mình nhân ngày 20/11

Theo cô Thu, điểm trường Mô Rỗi hiện có 7 em học lớp ghép 1 và 3, 18 em học sinh mầm non. Cuộc sống của đồng bào ở đây còn nhiều khó khăn, để đảm bảo việc học, ăn, ở cho các em, ngoài sự hỗ trợ kinh phí của nhà nước, các cô phải vận động thêm các mạnh thường quân để các em có thêm thịt, cá… Những hình ảnh này được cô chia sẻ trên trang cá nhân gây xúc động trong cộng đồng mạng.

C.Bính