Nam sinh lớp 11 giành huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

(Dân trí)-Em Nguyễn Thế Hoàn-học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Tự nhiên (ĐH KHTN-ĐHQGHN) đã xuất sắc giành huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế 2014. Để có thành tích này, Hoàn đã phải nỗ lực rất nhiều khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai bố mẹ lên Hà Nội làm phụ hồ mưu sinh.

Học cấp THCS chỉ ở trường huyện nhưng Nguyễn Thế Hoàn quyết định đầu đơn dự thi vào lớp 10 của 3 trường chuyên gồm THPT chuyên Thái Bình, THPT chuyên - ĐH Sư phạm Hà Nội và THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN). Thật bất ngờ khi mà em cùng một lúc đỗ 3 trường và cuối cùng Hoàn đã chọn THPT chuyên Khoa học Tự nhiên làm đích đến.
 
Giải thích về sự lựa chọn này, Hoàn cho biết: “Em chọn ngôi trường này vì ở đó từng có nhiều anh chị đi thi quốc tế môn Toán giành huy chương Vàng, Bạc, Đồng. Ở đó có những người như GS Ngô Bảo Châu, GS Lê Hùng Việt Bảo, GS Ngô Đắc Tuấn là những người em rất thần tượng”.

Thương con, bố mẹ lên Hà Nội làm... phụ hồ

Ngày biết tin con đỗ cả 3 trường chuyên, gia đình chị Nguyễn Thị Thảnh - mẹ của Hoàn vui mừng khôn xiết. Bản thân chị Thảnh cũng định hướng cho con học trường chuyên ở Thái Bình cho gần nhà và đỡ tốn kém. Lúc đó Hoàn đã thuyết phục mẹ: “Con học ở đâu thì cũng phải ăn và sinh hoạt. Bố mẹ cứ cho con học 1 năm ở Hà Nội, nếu tự thấy không được con sẽ xin về. Nhưng con rất yêu thích ngôi trường này và con sẽ cố gắng hết sức mình”.

Vì muốn được thể hiện mình, Nguyễn Thế Hoàn đã quyết định lên Hà Nội học
Vì muốn được thể hiện mình, Nguyễn Thế Hoàn đã quyết định lên Hà Nội học để chinh phục thử thách.

Trước sự quyết tâm của Hoàn, gia đình đã đồng ý cho em lên Hà Nội học. Bên cạnh đó, chị Thảnh cùng chồng là anh Nguyễn Văn Hòa cũng quyết định về thủ đô làm phụ hồ và thợ xây để kiếm tiền cho con ăn học.

“Ở nhà chỉ có mấy sào ruộng, nếu cứ ở nhà thì không thể đủ chi phí cho em nó ăn học nên vợ chồng chúng tôi quyết định về thủ đô. Dù vất vả, khó khăn nhưng cũng có thu nhập khá hơn ở quê. Bên cạnh đó, cũng được gần gũi giúp đỡ con” - chị Nguyễn Thị Thảnh bộc bạch.

Ngày đưa con lên Hà Nội nhập học cũng là ngày vợ chồng anh chị về thủ đô: chị làm phụ hồ, anh làm thợ xây kiếm tiền nuôi 2 con trai ăn học. Do tính chất công việc nên hai vợ chồng thường đi theo ăn, ngủ ở công trình. Con ở kí túc xá trên đường Lương Thế Vinh, nên thi thoảng vào những buổi tối được nghỉ làm, anh Hòa cùng vợ lại đèo nhau bằng xe máy sang thăm con.

“Hai vợ chồng làm trên này thì hàng tháng thu nhập 6-7 triệu đồng. Mọi thứ đều phải tiết kiệm vì ngoài lo việc học hành cho Hoàn ở trên này còn phải gửi tiền về quê cho ông bà chăm lo cho cậu em trai của Hoàn. Cũng may mắn là ngôi trường Hoàn đang theo học rất quan tâm đến học trò, đặc biệt là những em có thành tích tốt. Ngoài việc được nhà trường cấp học bổng thì thỉnh thoảng Hoàn cũng được các tổ chức, cá nhân trao học bổng” - chị Thảnh cho biết.

Cũng theo lời chị Thảnh, Hoàn học giỏi từ nhỏ. Hồi em lên 3 tuổi, có người chị gái sang chơi mang theo tờ báo, Hoàn cứ đòi mượn để đọc. Cả nhà bất ngờ khi con chưa được ai dạy chữ đã biết đọc.

Khả năng Toán học của Hoàn, theo lời của nhiều thầy cô dạy em, như một thứ năng khiếu trời cho, cộng thêm với sự chỉ dẫn của những người thầy giỏi nên ngày càng được phát huy.

"Mừng rơi nước mắt khi biết tin con giành huy chương Vàng"

Nhớ về cảm xúc nhận tin Hoàn đoạt huy chương Vàng, chị Thảnh kể lại: Nghe tin vợ chồng mừng rơi nước mắt. Hôm đó là thứ 7 tuần trước, vợ chồng tôi đang ăn cơm thì nghe cô dì dưới quê biết thông tin qua báo nên gọi điện lên báo tin. Nghe xong, vợ chồng tôi không tin bởi cứ đinh ninh con mình đoạt giải sẽ gọi điện báo về. Lúc đó, tôi cũng lấy điện thoại ra gọi cho con nhưng không được. Sau đó cô dì khẳng định “như đinh đóng cột” nên vợ chồng mới tin. Bữa cơm hôm đó dở dang vì niềm vui đến qua bất ngờ, vợ chồng không thể nói lên lời, chỉ biết nhìn nhau trong nước mắt.

Chị Nguyễn Thị Thảnh (áo trắng) bất ngờ với kết quả mà con trai mình 
Chị Nguyễn Thị Thảnh (áo trắng) bất ngờ với kết quả mà con trai mình đạt được.

Anh Nguyễn Văn Hòa tâm sự thêm: “Chúng tôi mừng lắm. Vậy là bao năm con cùng bố mẹ lên Hà Nội học hành, mưu sinh nay đã có ngày đoạt chương Vàng. Hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng tôi là con được theo đuổi đam mê và luôn cố gắng hết mình”.

Cũng theo anh Hòa, trước khi con lên đường, anh chỉ biết động viên con, không đặt mục tiêu con có đạt huy chương hay không. Anh cũng chỉ mong muốn con nỗ lực hết mình, làm bài hết khả năng.

“Tôi rất bất ngờ với kết quả mà Hoàn đạt được. Trong đội tuyển đều là các anh chị lớp 12 trong khi Hoàn mới học lớp 11. Tấm huy chương Vàng này vượt qua cả sự mong đợi của gia đình” - mẹ Hoàn tâm sự.

Em
Em Nguyễn Thế Hoàn và các thành viên của đoàn vinh dự được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen.

Trong khi gia đình Hoàn thì bất ngờ thì thầy cô của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên thì đã dự đoán trước được phần nào đó kết quả.

TS Phạm Minh Quốc - Chủ nhiệm bộ môn chuyên Toán, người cùng em Hoàn sang bên Nam Phi dự thi chia sẻ: “Mặc dù mới chỉ học lớp 11 nhưng tư duy về Toán của Hoàn rất đặc biệt. Em có một “độ nhạy” về Toán học rất tốt. Ngay từ khi em vào trường học, chúng tôi đã phát hiện ra khả năng đặc biệt này của Hoàn”.

Ban giám hiệu nhà trường cũng cho biết thêm, Hoàn là Phó bí thư lớp khá năng nổ. Em cũng là con người sống nội tâm nhưng hòa đồng với bạn bè. 

Tâm sự ngay khi xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), Hoàn cho biết em rất vui và tự hào với tấm huy chương Vàng đoạt được. Hoàn cho biết sẽ học thêm tiếng Anh để năm tới nộp hồ sơ vào ngành Toán của một trường ở Mỹ hoặc Canada và sẽ cố gắng kiếm càng nhiều học bổng càng tốt vì điều kiện gia đình khó khăn, không đủ lo chi phí nếu phải đóng quá nhiều. Lĩnh vực em dự định theo đuổi sẽ là ngành Toán học ứng dụng.
 

6 học sinh giành huy chương Olympic Toán quốc tế 2014

 

Ba học sinh đoạt huy chương Vàng gồm: em Nguyễn Thế Hoàn - học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN); Phạm Tuấn Huy - lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TPHCM và Trần Hồng Quân - lớp 12 Trường THPT chuyên Thái Bình (tỉnh Thái Bình).

Hai em đoạt được huy chương Bạc là em Vương Nguyễn Thùy Dương - lớp 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng và em Hồ Quốc Đăng Hưng - lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TPHCM.

Học sinh đoạt huy chương Đồng là em Nguyễn Huy Tùng - lớp 12 Trường THPT chuyên Trần Phú, TP Hải Phòng.

Nguyễn Hùng