Nghệ An: Nhói lòng nhìn nước lũ dâng nhấn chìm ngôi trường đầu năm học mới

(Dân trí) - Ảnh hưởng từ cơn bão số 4, trong hai ngày 17 và 18/8 vừa qua, trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, lũ ống, lũ quét… Đặc biệt, tại Trường Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông, lũ quét đã làm hư hỏng gần như toàn bộ đồ dùng dạy và học của các thầy cô giáo.

Tại trường Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông ở thôn Thanh Nam (xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) và khu vực lân cận, do ở vùng thấp trũng, lại gần sông Cả, nên khi mưa lũ xảy ra, nước dâng cao đến gần mái nhà, hàng trăm khối đất đá đã ập vào. Hậu quả là toàn bộ bàn ghế và máy móc trang thiết bị dạy học, đồ dùng tập thể của nhà trường và khu nội trú chăn màn, sách vở, xô chậu, bát đũa của các em học sinh bị ngập trong nước, hư hỏng hoàn toàn. Hầu như không còn vớt vát được gì. Ước tính thiệt hại lên tới gần chục tỷ đồng.

Đây là ngôi trường nội trú của các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở các bản làng vùng sâu vùng xa của huyện Con Cuông.
Đây là ngôi trường nội trú của các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở các bản làng vùng sâu vùng xa của huyện Con Cuông.

Đây là ngôi trường nội trú của các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở các bản làng vùng sâu vùng xa của huyện Con Cuông. Năm học 2018-2019, nhà trường có 300 em học sinh trong đó có 75 em khối 6 vào nhập học. Do vậy, trước khi có thông báo lịch nhập học, nhà trường, phụ huynh và học sinh đã chuẩn bị đầy đủ mọi nguồn lực, cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới.

Tuy nhiên, khi chưa được sử dụng thì mọi thứ đã bị nước lũ nhấn chìm, cuốn trôi và gây hư hỏng khá nặng nề. Sau khi “sự cố” lũ lên quá nhanh, không thể xoay sở nổi, trong ngày 19/8, huyện Con Cuông đã cử lực lượng cán bộ chiến sỹ của Ban chỉ huy quân sự huyện, phối hợp cùng nhân dân địa phương thôn Thanh Nam, phụ huynh và giáo viên học sinh tập trung nạo vét bùn đất, khơi thông cống rãnh, di chuyển đồ đạc lên cao, tuy nhiên do nước rút chậm nên việc di chuyển khá khó khăn.

“Do bị thiệt hại nặng nền từ mưa lũ do vậy gây ảnh hưởng rất lớn đến lịch vào năm học mới 2018-2019. Hiện tại trên địa bàn huyện Con Cuông nước đã dần rút, cuộc sống nhân dân vùng ngập lụt đang rất khó khăn và từng bước được khắc phục. Năm học mới đang đến gần, Trường PTDT nội trú - THCS Con Cuông đã chìm trong biển nước, bàn ghế sách vở và đồ dùng cá nhân của 300 học sinh và 36 thầy cô giáo hư hỏng hoàn toàn và không thể sửa, sử dụng được”, ông Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông chia sẻ.

Ông Hùng cũng chia sẻ thêm: “Thêm một chút sẻ chia để vơi bớt những nỗi đau, thêm một sự động viên giúp nghị lực thêm kiên cường. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Mong rằng các cấp, các ngành trong toàn huyện cũng như các tổ chức và cá nhân khác trong cả nước cùng góp sức chung tay giúp đỡ sẻ chia để các em có một năm học mới như bao bạn bè khác”.

Dưới đây là một số hình ảnh Trường PTDT nội trú - THCS Con Cuông đã chìm trong biển nước:


Năm học 2018-2019 nhà trường có 300 em học sinh trong đó có 75 em khối 6 vào nhập học. Do vậy trước khi có thông báo lịch nhập học, nhà trường, phụ huynh và học sinh đã chuẩn bị đầy đủ mọi nguồn lực, cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới.

Năm học 2018-2019 nhà trường có 300 em học sinh trong đó có 75 em khối 6 vào nhập học. Do vậy trước khi có thông báo lịch nhập học, nhà trường, phụ huynh và học sinh đã chuẩn bị đầy đủ mọi nguồn lực, cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới.

Nghệ An: Nhói lòng nhìn nước lũ dâng nhấn chìm ngôi trường đầu năm học mới - 3

Nước lũ lên nhấn chìm tất cả.

Nước lũ lên nhấn chìm tất cả.

Nghệ An: Nhói lòng nhìn nước lũ dâng nhấn chìm ngôi trường đầu năm học mới - 6
Cố gắng vớt vát những thứ có thể.
Cố gắng vớt vát những thứ có thể.

Mọi thứ đã bị nước lũ nhấn chìm, cuốn trôi và gây hư hỏng.

Mọi thứ đã bị nước lũ nhấn chìm, cuốn trôi và gây hư hỏng.

Những thứ giá trị nhất còn sót lại là Giấy khen và cuốn sách học sinh cũng bị nước nhấn chìm, hư hỏng ...
Những thứ giá trị nhất còn sót lại là Giấy khen và cuốn sách học sinh cũng bị nước nhấn chìm, hư hỏng ...

Thầy giáo tìm những gì còn sót lại trong rương đồ khi nước ngập.
Thầy giáo tìm những gì còn sót lại trong rương đồ khi nước ngập.
Hầu như không còn vớt vát được gì. Ước tính thiệt hại lên tới gần chục tỷ đồng.
Hầu như không còn vớt vát được gì. Ước tính thiệt hại lên tới gần chục tỷ đồng.

Các em học sinh khi hay tin lũ lên nhấn chìm cũng tìm đến cứu đồ của mình nhưng ... đã không còn thứ gì.
Các em học sinh khi hay tin lũ lên nhấn chìm cũng tìm đến cứu đồ của mình nhưng ... đã không còn thứ gì.


Nước dâng cao đến gần mái nhà, toàn bộ bàn ghế và máy móc trang thiết bị dạy học, đồ dùng tập thể của nhà trường và khu nội trú chăn màn, sách vở, xô chậu, bát đũa của các em học sinh bị ngập trong nước nên đã hư hỏng hoàn toàn...

Nước dâng cao đến gần mái nhà, toàn bộ bàn ghế và máy móc trang thiết bị dạy học, đồ dùng tập thể của nhà trường và khu nội trú chăn màn, sách vở, xô chậu, bát đũa của các em học sinh bị ngập trong nước nên đã hư hỏng hoàn toàn...

Cố gắng vớt vát những cái màn tuyn, một ít đồ dùng cá nhân ...
Cố gắng vớt vát những cái màn tuyn, một ít đồ dùng cá nhân ...

Nghệ An: Nhói lòng nhìn nước lũ dâng nhấn chìm ngôi trường đầu năm học mới - 16


Trường PTDT nội trú - THCS Con Cuông đã chìm trong biển nước, bàn ghế sách vở và đồ dùng cá nhân bàn ghế của 300 học sinh và 36 thầy cô giáo hư hỏng hoàn toàn và không thể sử sử dụng được...

Trường PTDT nội trú - THCS Con Cuông đã chìm trong biển nước, bàn ghế sách vở và đồ dùng cá nhân bàn ghế của 300 học sinh và 36 thầy cô giáo hư hỏng hoàn toàn và không thể sử sử dụng được...

Nghệ An: Nhói lòng nhìn nước lũ dâng nhấn chìm ngôi trường đầu năm học mới - 18

Sau khi “sự cố” lũ lên quá nhanh, không thể xoay sở nổi, trong ngày 19/8 - huyện Con Cuông đã cử lực lượng cán bộ chiến sỹ của Ban chỉ huy quân sự huyện, phối hợp cùng nhân dân địa phương thôn Thanh Nam, phụ huynh và giáo viên học sinh tập trung nạo vét bùn đất, khơi thông cống rãnh, di chuyển đồ đạc lên cao....

Sau khi “sự cố” lũ lên quá nhanh, không thể xoay sở nổi, trong ngày 19/8 - huyện Con Cuông đã cử lực lượng cán bộ chiến sỹ của Ban chỉ huy quân sự huyện, phối hợp cùng nhân dân địa phương thôn Thanh Nam, phụ huynh và giáo viên học sinh tập trung nạo vét bùn đất, khơi thông cống rãnh, di chuyển đồ đạc lên cao....

Nguyễn Duy - Tường Vi