Những tấm chăn ấm đến với học trò Sìn Hồ trong đêm lạnh

(Dân trí) - Khi tiết trời Hà Nội mới chỉ se lạnh về đêm thì những học trò ở xã vùng cao Sìn Hồ (Lai Châu) đã phải mặc áo bông ngồi học. Nhờ những tấm chăn đến từ chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú”, các em đã ấm áp hơn.

Lai Châu là một tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc đang trên đà phát triển nhưng cũng còn nhiều khó khăn. Tại Lai Châu, sau khi chọn lọc, Ban tổ chức Chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú” đã quyết định tặng 1.162 bộ chăn đông tổng giá trị quà tặng là 464 triệu 800 nghìn đồng cho 5 trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) khó khăn hơn tại 5 huyện là Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Than Uyên, Tân Uyên trong hai ngày 24, 25/10.
 
Những tấm chăn ấm đến với học trò Sìn Hồ trong đêm lạnh
 
Mục tiêu ban đầu của Chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú” đặt ra là tặng 10.000 bộ chăn đông cho các em học sinh dân tộc thiểu số của một số tỉnh phía Bắc, tuy nhiên ngay khi bắt đầu khởi động chương trình cũng là thời điểm các em học sinh mới nhập học số lượng đã lên tới 11.667 bộ chăn đông cho 53 trường dân tộc nội trú và bán trú dân nuôi ở 14 tỉnh miền núi khu vực miền Bắc và Bắc miền Trung có hoàn cảnh khó khăn hơn cả. Và sau khi tiến hành trao tặng tại Bắc Kạn và Cao Bằng, số lượng thực tế hiện nay đã tăng lên trên 12.000 bộ và sẽ tiếp tục tăng trong năm học tới bởi thời gian thực hiện chương trình kéo dài trong 2 năm (2012 - 2013).
 
Những tấm chăn ấm đến với học trò Sìn Hồ trong đêm lạnh

Ông Đỗ Văn Hán - giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lai Châu chia sẻ: “Ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, đời sống của các em học sinh có phần khá hơn vì được sự hỗ trợ của Nhà nước. Còn các trường bán trú dân nuôi, các em còn nhiều thiếu thốn, không chỉ thiếu chăn ấm, mà ngay cả bữa ăn hàng ngày cũng chưa thật sự được đầy đủ. Những người làm công tác giáo dục như chúng tôi rất mong sau chương trình này, sẽ có nhiều chương trình khác để giúp đỡ, nâng bước cho học sinh trường bán trú dân nuôi”.

Đến với huyện Sìn Hồ, những người thực hiện chương trình mới cảm nhận hết những khó khăn, vất vả của giáo viên và học trò nơi đây. Sìn Hồ vào mùa đông thời tiết rất khắc nghiệt, sương mù lạnh buốt, buổi tối có lúc nhiệt độ xuống tới 00C, quần áo phơi hàng tuần cũng không kịp khô. Mới đầu mùa nhưng học trò nơi đây đã phải mặc những chiếc áo bông ngồi học.
 
Những tấm chăn ấm đến với học trò Sìn Hồ trong đêm lạnh
 
Trải qua một hành trình xa xôi, đường đi uốn lượn, gập ghềnh, ngay trong đêm tối, khi đặt chân tới mảnh đất Sìn Hồ, đoàn từ thiện của Ủy ban Dân tộc, Thời báo Ngân hàng và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao ngay những tấm chăn ấm tới những học sinh của ngôi trường PTDTNT nơi huyện vùng cao này. Tiết học buổi tối của các em trở nên đặc biệt hơn khi có những vị khách miền xuôi lên thăm. Các em đã nắm chặt tay nhau, nối vòng tay lớn khi nhận được những món quà nhân ái. Thêm một tấm chăn, cũng là thêm hơi ấm giúp các em có đủ sức khỏe để tiếp tục học tập, tu dưỡng trở thành những cán bộ nguồn cho khu vực vùng cao.
 
Dưới đây là những hình ảnh trong buổi trao chăn ấm cho học trò PTDTNT Sìn Hồ tối 24/10:
 
Học trò Sìn Hồ nhận chăn ấm.


Học trò Sìn Hồ nhận chăn ấm.
Học trò Sìn Hồ nhận chăn ấm.

Em Vàng A Lềnh - học sinh lớp 9A, trường PTDTNT

Em Vàng A Lềnh - học sinh lớp 9A, trường PTDTNT huyện Sìn Hồ lấy chăn giúp các bạn.
 
Những tấm chăn ấm sẽ giúp học trò Sìn Hồ ấm áp hơn trong mùa lạnh.


Những tấm chăn ấm sẽ giúp học trò Sìn Hồ ấm áp hơn trong mùa lạnh.


Những tấm chăn ấm sẽ giúp học trò Sìn Hồ ấm áp hơn trong mùa lạnh.

Những tấm chăn ấm sẽ giúp học trò Sìn Hồ ấm áp hơn trong mùa lạnh.

Phương Nhung