Nữ sinh mồ côi vượt khó học giỏi
(Dân trí)-Mồ côi cha khi chưa bước vào lớp 1, cuộc sống gặp nhiều khó khăn vất vả nhưng em Trần Thị Ngọc My (HS lớp 11A2 Trường THPT Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị) vẫn cố gắng vượt qua hoàn cảnh để vươn lên trở thành tấm gương sáng trong học tập của trường, của lớp.
Ngọc My (sinh năm1996), là em út trong gia đình có ba chị em ở thôn Diêm Hà Hạ, xã Gio Hải, huyện Gio Linh. Khi My chưa vào lớp 1, tai nạn lao động đã cướp đi người cha thân yêu của em. Từ đó, mẹ em phải tảo tần xoay xở để nuôi ba chị em ăn học. Vì vậy, ngay từ rất sớm ba chị em My đã bảo ban nhau phải học thật giỏi để không phụ lòng của mẹ. Năm 2008, chị đầu của My đậu vào Trường ĐH Đà Nẵng. Một năm sau, anh trai của My cũng đỗ vào CĐ Giao thông Vận tải II. Cũng vì thế mà cuộc sống của gia đình càng trở nên vất vả hơn. Một mình mẹ em làm đủ thứ nghề mà vẫn không đủ chu cấp cho ba chị em ăn học.
Nhận thức được điều đó, My luôn đỡ đần mẹ, một buổi đến trường, một buổi My đi chăn bò, làm đồng áng, đan lát và phụ giúp việc nhà. Vất vả là vậy nhưng em không hề sao nhãng việc học hành. Ngọc My có một bảng thành tích học tập khiến thầy cô và bạn bè khâm phục. Liên tục trong 9 năm qua, My luôn là học sinh giỏi toàn diện, em học đều tất cả các môn. Năm nào em cũng được chọn vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh. Vì không có điều kiện học thêm và mua tài liệu, My thường mượn thêm sách bạn bè trong lớp và tự mày mò học thêm, đồng thời nhờ thầy cô giải đáp những vấn đề em còn vướng mắc. Năm học vừa qua, Ngọc My đạt điểm tổng kết 8,2 và không có môn nào dưới 8, nhất là những môn khối A em luôn có điểm tổng kết rất cao.
Nhận xét về cô học trò nghèo học giỏi của mình, cô Nguyễn Thị Lý - giáo viên chủ nhiệm cho biết: “Ngọc My học giỏi, chăm ngoan, biết vượt lên hoàn cảnh, luôn năng động sáng tạo và cũng rất nhiệt tình. Em là tấm gương sáng để các bạn học sinh trong lớp, trong trường noi theo”.
Còn Ngọc Nhi, một người bạn thân của My từ nhỏ chia sẻ: “My là người chân thật thẳng thắn, luôn hết lòng vì bạn bè. Mặc dù nhà rất khó khăn nhưng năm nào bạn ấy cũng là học sinh giỏi của trường. Em rất khâm phục tinh thần vượt khó của bạn ấy”.
Tâm sự với chúng tôi về ước mơ của mình, Ngọc My cho biết: “Em ước mơ sẽ trở thành một bác sỹ giỏi để chữa bệnh cho dân nghèo”.
Trần Văn Toàn