Phát hoảng với tiết dự giờ như thể là… “lớp luyện thú”

(Dân trí) - Nhiều người đã phải nói nặng nề như vậy khi xem clip về một tiết dạy học dự giờ đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng trong những ngày qua. Trên một số diễn đàn, clip này thu hút hàng triệu người xem, hàng chục ngàn bình luận.

Clip kéo dài hơn 5 phút, chưa được xác định là ở địa phương nào, thời điểm nào. Clip quay lại tiết học của cô trò cùng với người đến dự giờ đứng kín quanh lớp, cửa ra vào lớp học. Nội dung bài học thể hiện đây là tiết học của học sinh lớp 1, các em được cô giáo dạy tập đánh vần chữ "CA". Cô giáo tầm 40 tuổi, lớp học có khoảng 20 em.

Khi dạy đọc chữ CA, cô giáo dùng học trò như thể đang chơi xếp hình. Cô lần lượt yêu cầu lần lượt từng học sinh trong lớp theo thứ tự từ dãy bàn bên phải đứng dậy đọc chữ CA và các em bật đứng dạy đọc như một cái máy lập trình sẵn. Sau đó đổi vị trí ngược lại, cô lại bắt đầu từ em ngồi đầu ở dãy bàn bên trái đi theo đúng thứ tự cho hết lớp.

Chưa hết, từng em đọc xong thì đến lượt đọc theo đôi, cứ hai em đứng dậy đọc một lần. Rồi đọc theo dãy bàn, dãy bàn bên này đọc, bên kia đọc rồi cả lớp đồng thanh đọc.

Quy trình như vậy tiếp tục lặp lại nhưng lần này là các em vừa đọc ghép vần chữ "CA" đồng thời vỗ tay 3 nhịp Cờ - a - ca. Lần lượt từng em vỗ, rồi từng đôi vỗ, vỗ từng bàn, vỗ từng phía, vỗ cả lớp... Người xem còn không tin nổi mỗi khi mỗi em nào đứng dạy trả lời, cô mời học sinh vỗ tay bạn thì tất cả học sinh đều vỗ đúng 3 nhịp như một cái máy được lập trình sẵn.

Học sinh đứng dậy phát biểu như một cái máy. (Ảnh cắt từ clip)
Học sinh đứng dậy phát biểu như một cái máy. (Ảnh cắt từ clip)

Nhiều người đã không dám xem hết clip này vì đáng sợ hơn cả xem một bộ phim kinh dị. Dẫu hiểu rằng việc dạy học máy móc, áp đặt, công thức - nhất là khi có dự giờ - không phải là chuyện gì quá xa lại nhưng họ vẫn không tin giờ học như thế này là có thật. Cũng không hiểu nỗi sao cô giáo lại có thể nghĩ ra cách dạy, tổ chức lớp học như cứng nhắc được đến mức vậy.

"Nếu rơi vào lớp học như thế này, chắc con tôi sẽ hóa điên mất", một phụ huynh ở TPHCM thốt lên dù chỉ dám xem được một nửa clip.

Có người đã phải thốt lên, đó là lớp học dành cho robot, không phải dành cho con người. Thậm chí, có người đã buộc phải so sánh đó như thế là một lớp luyện thú - thậm chí luyện thú cũng không rập khuôn, công thức được đến như vậy.


Các em lần lượt đứng dậy vỗ tay theo nhịp đánh vần lần lượt cho đến hết lớp. (Ảnh cắt từ clip)

Các em lần lượt đứng dậy vỗ tay theo nhịp đánh vần lần lượt cho đến hết lớp. (Ảnh cắt từ clip)

Thạc sĩ Đinh Thanh Phương, đang công tác tại một trường quốc tế ở TPHCM nghẹn ngào thốt lên hai từ "chua xót" khi xem clip này. Toàn thể học sinh thao tác, phát âm chục em như một, điệp khúc "Thưa cô em trả lời" như phát ra từ cát xét. Và khủng khiếp hơn nữa là tiếng vỗ tay khen ngợi bạn cũng theo một nhịp điệu công nghiệp - khác hẳn nhịp vỗ rộn ràng tán thưởng ta thường nghe. Những đứa trẻ ngồi im, không hề nhúc nhích, không hề quay đầu nhìn ra sau nhưng chúng biết đích xác lúc nào chúng phải mở máy.

Trước đó, trên mạng xã hội cũng chia sẻ một tiết dự giờ khác trong đó học sinh cũng răm rắp khi phát biểu, đọc, nói, giơ tay, vỗ tay như một cái máy theo sự sắp đặt, theo hiệu lệnh của cô giáo.

Hoài Nam