Chắp cánh cho những ước mơ bay xa

Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi lắng nghe những câu chuyện xúc động của các tân sinh viên trong lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” do báo Tuổi Trẻ và Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) tổ chức ngày 14/10 vừa qua.

Ấm áp “Tiếp sức đến trường"
 
Trong ngày thu tháng 10 mát dịu, 100 tân sinh viên đã có một buổi lễ ấm áp và xúc động thực sự. Đến từ nhiều trường đại học khác nhau, mỗi sinh viên là một nghị lực sống đáng khâm phục vì đã vượt qua sự nghiệt ngã của số phận để vươn lên học tốt. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, không còn bố mẹ bên cạnh hay đang có người thân mắc bệnh hiểm nghèo, các em đều giữ được sự lạc quan và lòng quyết tâm phải học để có ngày mai tươi sáng. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến chặng đường đại học phía trước, không ít đôi mắt đỏ hoe. Chính vì thế, mỗi học bổng trị giá 5 triệu đồng dù không lớn nhưng là món quà vô giá có thể giúp các em trang trải những chi phí bước đầu trong cuộc sống, vững tin hơn với chặng đường phía trước và giúp gánh nặng trên vai cha mẹ các em được nhẹ bớt. “Em đã bật khóc khi biết tin mình được nhận học bổng. Số tiền này không chỉ giúp em mà còn giúp bố mẹ em đỡ khổ cực. Em rất biết ơn ngân hàng HSBC vì đã giúp đỡ chúng em có thể yên tâm học tập tốt” - Nguyễn Thị Hương Giang (ĐH Khoa học Tự nhiên) - một trong 100 sinh viên được nhận học bổng xúc động chia sẻ.
 
Chia sẻ cảm xúc với các bạn sinh viên, ông Tôn Thất Anh Vũ - Giám đốc Cấp cao Tuân thủ Nội bộ và Quan hệ Chính phủ của Ngân hàng HSBC cho biết: “Đây là món quà nhỏ mà HSBC dành tặng cho các em, giúp các em có cơ hội theo đuổi con đường học vấn, tiến bước tương lai, dựng xây Thủ đô và đất nước. Mỗi một học bổng cũng là tấm lòng, là sự đóng góp của hàng nghìn người trên khắp mọi miền tổ quốc thông qua chương trình Ngàn điều ước cho Hà Nội. Chính vì vậy, nó có ý nghĩa rất thiêng liêng”.
 
Chắp cánh cho những ước mơ bay xa - 1
Ông Tôn Thất Anh Vũ (áo đen đứng giữa), bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ giáo dục và các tân sinh viên được nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”
 
Ngàn điều ước” chắp cánh cho những ước mơ
 
Tại lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường’, nhiều người đã không cầm được nước mắt khi lắng nghe những câu chuyện xúc động của các tân sinh viên. Và ngay cả chính các tân sinh viên khi đón nhận học bổng này cũng không nén được cảm xúc trào dâng khi biết mỗi suất học bổng ấy là biết bao tấm lòng, ước mơ của người dân khắp cả nước thông qua chương trình “Ngàn điều ước cho Hà Nội” của HSBC.
 
Khi tổ chức chương trình “Ngàn điều ước cho Hà Nội”, HSBC đã công bố thu thập 1.000 điều ước hay nhất về Hà Nội để chào mừng thủ đô bước sang tuổi 1.000. Và với mỗi điều ước hay được chọn, HSBC sẽ trích ngân sách 500.000 đồng đóng góp vào quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ. 1.000 điều ước hay sẽ tương đương với 500 triệu đồng, là 100 suất học bổng giúp cho 100 tân sinh viên tiếp tục theo đuổi con đường học tập nơi giảng đường đại học.
 
Theo đại diện HSBC tại lễ tổng kết, trao giải và triển lãm các điều ước hay của chương trình “Ngàn điều ước cho Hà Nội” trước đó, Ban tổ chức không chỉ nhận được 1.000 mà có tới hàng ngàn điều ước từ khắp mọi miền đất nước gửi về tham gia chương trình. Mỗi điều ước là một mong muốn, một khát vọng của người dân Việt Nam về thủ đô giàu đẹp, thanh bình, thịnh vượng, ngày càng hoàn thiện, phát huy những thế mạnh sẵn có và khai thác được tiềm năng của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Và ẩn sâu trong mỗi điều ước ấy là một tấm lòng, một trái tim vì thế hệ trẻ của thủ đô khi “Ngàn điều ước cho Hà Nội” đã góp phần chấp cánh cho những ước mơ học tập của các sinh viên nghèo được bay cao, bay xa hơn nữa.
 
Hải Triều