“Chuyện cổ tích trong thời hiện đại”

(Dân trí)-“Cảm động quá, đúng là chuyện cổ tích trong thời hiện đại, nhưng là nhân vật có thật, khâm phục em Danh quá!”. Bình luận của độc giả Thanh Huyền (email socdo_77@...) cũng là cảm nhận chung của hàng trăm độc giả khi đọc bài “Chàng trai nghèo 4 năm chăm sóc người hàng xóm bại liệt”.

Chàng trai nghèo 4 năm chăm sóc người hàng xóm bại liệt
Không phải là bà con họ hàng nhưng hơn 4 năm qua, em Hồ Công Danh tự nguyện chăm sóc người hàng xóm bị bại liệt toàn thân. (Ảnh: Doãn Công)
 
Xin trích đăng một số lời động viên, chia sẻ của bạn đọc đến chàng tân sinh viên ĐH Quy Nhơn Hồ Công Danh, em đã tình nguyện chăm sóc người hàng xóm bị bại liệt hơn 4 năm qua.

“Đọc bài báo mà cứ ngỡ là chuyện cổ tích. Thật cảm phục một người trẻ có đức, có tài. Chúc em Danh và anh Tùng sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mong anh Tùng nhanh khỏi bệnh”. - Người gửi: Hoàng Lan, email:  catsonghong98@yahoo.com 

“Đọc xong bài này cô thật khâm phục cháu. Đúng là chuyện cổ tích giữa đời thường. Chúc cháu luôn gặp may mắn!” - Người gửi: Nguyễn Thị Vinh, email:  nguyentruongvinh@gmail.com 

“Đáng khâm phục. Tưởng như trong truyện cổ tích vậy.” - Người gửi:  Lan Anh, email:  lananh069@gmail.com 

“Câu chuyện cổ tích của thời hiện đại. Cảm ơn Danh, mong anh Tùng sớm khỏe lại.” - Người gửi:  Giấc, email:  giachao@gmail.com 

“Trên đời vẫn còn người tốt vậy sao. Thật ấm lòng và thêm tin yêu vào cuộc sống. Cám ơn em Danh thật nhiều.” - Người gửi: Lethuy, email: giotnucnho_86@yahoo.com.vn 

“Thật cảm động! Cám ơn em Danh, cám ơn bài báo đã cho mọi người thấy được giá trị của cuộc sống!” - Người gửi: Teddy, email:  trancaotai.mk3@gmail.com 

“Chuyện đời nhiều lúc khó tin nhưng thật khâm phục. Chúc bạn học tốt và có cuộc sống tốt đẹp ở phía trước.” - Người gửi:  Tin vao tuong lai

“Một hành động đẹp còn hơn cả ngàn lời nói. Cầu mong cho những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn...” - Người gửi: email:  miencatnong@gmail.com 

“Em là tấm gương tốt cho xã hội chúng ta, anh cám ơn em đã cho anh hiểu được tấm lòng nhân hậu là gì. Cám ơn em, thật lòng anh cám ơn em”. - Người gửi: Pham Lang, email:  phâmhuynhthuonglng@gmail.com 

“Tuyệt vời! Em là một bông hoa đẹp trong vườn hoa thanh niên cụ Hồ!” - Người gửi:  Chinh, email:  thienhoang24@gmail.com

Độc giả có thể chia sẻ tới em Hồ Công Danhanh Nguyễn Thanh Tùng (khu nhà trọ ở tổ 16, khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) qua số điện thoại của em Danh: 0123 799 8947
“Một tấm gương sáng mà thế hệ trẻ giờ phải noi theo. Mình rất cảm động trước tấm lòng cao thựuong của Danh cùng với gia đình Danh. Chúc một người tốt như Danh luôn may mắn. Tôi xúc động muốn khóc lên vì tấm một thế hệ trẻ có một người hết lòng hết mình vì người khác như danh.” - Người gửi: Long Thi, email:  builongthi@gmail.com 

“Một tấm gương sáng, một tấm lòng nhân hậu. chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em và anh Tùng!” - Người gửi:  Tân, email:  vudieutinhyeu9x@gmail.com 

“Quả là khâm phuc một tấm lòng trong thiên hạ. Một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Hành động, việc làm của em đã làm động lòng đến hàng triệu người đọc bài báo này. Cảm ơn em vì đã cho chúng tôi một bài học về giá trị của cuộc sống, giá trị nhân văn tích cực. Chúc em và Tùng sẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.” - Người gửi:  Phạm Duy Diễn, email:  tinhdau20_08@yahoo.com 

“Một hành động của bạn làm nhiều người thấy phải thay đổi!!! Cố lên bạn nhé! Mọi điều tốt nhất sẽ đến với bạn.” - Người gửi: Tran, email:  scbn10@email.com 

“Khâm phục em Danh. Em là hiện thân của lòng nhận ái. Việc làm của em đáng trân trọng. Chúc em nhiều may mắn!” - Người gửi: Huỳnh Ngọc Chân, email:  ngocchanhuynh@yahoo.com 
Ngoài lúc chăm sóc anh Tùng, khi rảnh Danh tranh thủ học bài.
Ngoài lúc chăm sóc anh Tùng, khi rảnh Danh tranh thủ học bài. (Ảnh: Doãn Công)
 
Không chỉ bày tỏ lòng khâm phục và ngưỡng mộ việc làm đầy nhân ái của em Hồ Công Danh, nhiều bạn đọc còn kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ em Danh và nhất là giúp anh Tùng đi điều trị bệnh:
 
“Em Danh có tấm lòng nhân hậu quá, cầu mong mọi người quan tâm chia sẻ và giúp đỡ cho anh Tùng và em Danh. Chúc hai anh em luôn mạnh khỏe, may mắn. Thật xúc động.” - Người gửi: Luan Thu Hang, email:  thuhangvpdk@gmail.com 
 
“Đọc bài viết mà tôi thấy khâm phục cháu, mong các nhà hảo tâm hãy chung tay giúp cháu Danh.” - Người gửi: email:  loi.cntt@gmail.com 

“Đúng là cuộc sống đẹp khi có những người như em Danh, biết yêu thương giúp đỡ mọi người. Hy vọng những nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ anh Tùng và em Danh.” - Người gửi: Nguyên Khánh, email:  khanh2992@gmail.com 

“Không biết nói gì ngoài sự nể phục dành cho em Danh. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ em và chú Tùng để cuộc sống bớt khó khăn.” - Người gửi: Huong Hoai, email:  huonghoai@yahoo.com 

“Chúc em dồi dào sức khỏe, học tập tốt và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống! Thật cảm động trước tấm lòng đặc biệt tốt của em! Cầu xin những tấm lòng hảo tâm rộng lòng ủng hộ em và xin có một phép mầu chữa trị cho anh Tùng khỏi bệnh! Rất cảm ơn em!” - Người gửi: Hoàng Liên, email:  hthlien@yahoo.com.vn 

PV (tổng hợp)