Chuyện của 5 thí sinh đặc biệt

Lần đầu tiên, ĐH Huế tổ chức thi tuyển sinh ĐH cho thí sinh khiếm thị. Đó là 5 học sinh của Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp trẻ em mù TP Huế.

Chỉ Lê Thị Vững, SN 1986 thi vào ngành Quản lý tài nguyên rừng và môi trường - ĐH Nông lâm; còn Nguyễn Đăng Cảnh Cường (1986), Nguyễn Thị Thùy Quyên (1984), Lê Thị Bảo Thành (1986), Nguyễn Văn Duy (1984) cùng thi vào ngành Công tác xã hội, trường ĐH Khoa học Huế.

 

Trong 5 người thì Thùy Quyên và Văn Duy bị mù hẳn, các bạn kia chỉ thấy mờ mờ. Bảo Thành nhanh nhảu nói: “Chúng em đi học bằng xe”, “Xe gì thế?” - “Xe bộ”, tất cả cùng cười. Thành còn nhí nhảnh: “Chúng em đi theo đội hình hàng dọc, ai sáng hơn đi trước. Cường dẫn Duy, Vững dẫn Quyên, Thành bơ vơ”.

 

Mỗi ngày, các bạn phải đi bộ khoảng 3km từ trung tâm đến trường Hai Bà Trưng học cùng với các bạn bình thường khác. Thùy Quyên nhớ lại: “Trời nắng còn đỡ chứ trời mưa thì cực lắm. Nhiều lúc mưa to rát cả mặt, quần áo cũng bị ướt”.

 

Vững thi vào ngành Quản lý tài nguyên rừng và môi trường với lý do: “Em thích thiên nhiên cây cỏ, muốn được đi và khám phá, bảo vệ nguồn tài nguyên của đất nước”.

 

Nói rồi, Vững trầm ngâm: “Trước kia, em thích ngành Y khoa hơn nhưng vì mình bị mù nên thôi. Đợt này em cố gắng thi thêm ngành sư phạm Sinh ở trường CĐ Sư phạm Huế. Đây là hy vọng của em”.

 

“Chúng em thi vào ngành Công tác xã hội vì muốn hiểu biết nhiều biện pháp, cách thức, các hoạt động xã hội để giúp các bạn cùng hoàn cảnh hòa nhập vào cộng đồng, sống có ích hơn cho xã hội”- Thùy Quyên tâm sự.

 

5 bạn đều chơi được các loại nhạc cụ như: đàn Tranh, đàn Nhị, đàn Nguyệt, luôn luôn biễu diễn trong những dịp giao lưu, liên hoan. Ở trung tâm, các bạn còn được dạy nghề mát xa. Tùy theo lượng khách và thời gian rảnh, mỗi ngày mỗi người cũng kiếm được chút tiền.

 

Thầy Phan Văn Tam, cán bộ giáo vụ trung tâm nói: “Khi biết tin được thi ĐH, mấy đứa mừng lắm. Chúng tôi luôn cố gắng chăm sóc, đào tạo nghề cho các em, để có cuộc sống ổn định về sau. Mong các em được hòa nhập vào cộng đồng xã hội”.

 

Để chuẩn bị cho kỳ thi, các bạn phải tự ôn tập ở nhà, cùng với sự giúp đỡ của mấy anh chị trong trung tâm đã từng thi đại học. “Chúng em lo lắm, điều kiện học hành bị hạn chế nên không biết có làm bài tốt không. Ba mạ và mọi người thì hy vọng nhiều”, Duy tâm sự.

 

Kết thúc buổi thi môn Văn, Cường cho biết: “Những câu đề ra chúng em đã được học trong chương trình lớp 12, đây là môn em yêu thích nên làm cũng tạm. Lần đầu dự thi nên mấy phút đầu em khá run”.

 

Theo Quang Nam
Vietnamnet