Cùng Cô gái Hà Lan xây trường, cộng nhiều hơn cho trẻ em Việt Nam

Khởi xướng từ năm 2002, sau gần 10 năm hoạt động, nhãn hàng Cô Gái Hà Lan đã dành hơn 30 tỷ đồng cho chương trình Đèn Đom Đóm, trao hơn 20.000 học bổng, 8 ngôi trường mới ở các xã vùng sâu vùng xa ở các tỉnh Bình Phước, Quảng Ngãi, Huế, Hà Nam, Cà Mau,...

Không chỉ là một ngôi trường mới
 
Từ TP Đồng Hới (Quảng Bình), chưa tới 5 giờ sáng, đoàn chúng tôi đã lục tục lên xe để đi Thượng Trạch. Ai cũng nôn nao dù được cảnh báo, chuyến đi sẽ vô cùng vất vả.
 
Hành trình gian khổ
 
Cũng như chuyến đi lên Thượng Trạch trong ngày động thổ xây trường, hành trình cho ngày khánh thành cũng gian nan không kém.
 
Mưa dai dẳng. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn khi xe rẽ vào đường 20 Quyết Thắng. Nhất là đoạn từ km 18 trở đi, đoàn xe liên tục mắc lầy. Thậm chí có chiếc không nhúc nhích được, phải nhờ xe khác kéo mới thoát khỏi lầy. Thoát khỏi lầy lại gặp dốc cao hay đá to chắn đường. Xe nhích từng mét một còn người trong xe thì liên tục nghiêng phải, nghiêng trái, giật lên, té xuống, ê ẩm toàn thân. Bởi vậy, đường đi chỉ trên dưới 100 km mà phải mất hơn 6 giờ đồng hồ, chúng tôi mới đặt chân đến Thượng Trạch.
 
Điểm đến hạnh phúc
 
Đang giữa trưa nhưng trời Thượng Trạch vẫn u ám vì mưa. Thời tiết xấu không ngăn được sự háo hức của các em nhỏ người dân tộc MaCoong, khi các em đã tề tựu đông đủ dưới một sân khấu dựng ngay trước ngôi trường mới khang trang. Nhìn nụ cười hồn nhiên của các em, chúng tôi như quên hết những vất vả mình vừa trải qua. Hầu hết các em đều học tiếng phổ thông chưa lâu, lại ít có dịp tiếp xúc với người ở các vùng khác nên tỏ vẻ nhút nhát khi chúng tôi bắt chuyện. Sau những phút đầu làm quen, các em dần tự nhiên hơn, thoải mái bộc lộ niềm vui, rất vô tư và đáng yêu.
 
Cùng Cô gái Hà Lan xây trường, cộng nhiều hơn cho trẻ em Việt Nam - 1
Trường Đèn đom Đóm thứ 7 ở Thượng Trạch, Quảng Bình.
 
Buổi lễ khánh thành giản dị nhưng trang trọng và ấm cúng; bầu không khí như vỡ òa khi các em ùa vào “thăm” trường mới. “Lúc trước, trường em làm bằng ván, mưa tạt vào ướt hết, bàn ghế xiêu vẹo làm từ những cành cây. Mùa đông cũng lạnh lắm. Bây giờ, có trường mới rồi, chắc không bị vậy nữa đâu”, Y Don (lớp 4) bày tỏ niềm vui. Không chỉ Y Don và bạn bè mà thầy cô của em cũng hết sức vui mừng. Theo thầy Hoàng Bá Trường, hiệu trưởng trường Tiểu học Thượng Trạch: “Mặc dù Thượng Trạch là một xã ở vùng núi cao hiểm trở, việc đi lại vận chuyển nguyên vật liệu cực kỳ khó khăn, ngôi trường Đèn Đom Đóm Thượng Trạch vẫn được xây dựng rất khang trang với 5 phòng học và 1 phòng giáo viên theo đúng chuẩn quốc gia của ngành giáo dục. Việc có được một ngôi trường với đầy đủ trang thiết bị đạt chuẩn quốc gia là một điều ngòai sức tưởng tượng của chúng tôi, chắc chắn sẽ giúp nâng cao rất nhiều chất lượng dạy và học của nhà trường”. Còn ông Trần Quốc Huân, Phó tổng giám đốc công ty FrieslandCampina Việt Nam, đại diện nhãn hàng Cô gái Hà Lan, thì gọi đây là “ngôi trường hạnh phúc” khi nhận được sự chia sẻ lớn lao từ cộng đồng. “Ngôi trường Đèn Đom Đóm này là một biểu tượng nữa của tinh thần “sẻ chia là hạnh phúc” mà Cô gái Hà Lan đã và đang cùng cộng đồng chung tay xây dựng”, ông Huân nhấn mạnh.
 
Ông Huân cũng cho biết, ngôi trường có tổng kinh phí xây dựng hơn 2 tỉ đồng này đã nhận được nhiều bình chọn nhất của cộng đồng trong tổng số 22 trường khó khăn được đề cử trong chương trình thực tế Hành trình Đèn Đom Đóm. “Ngôi trường không chỉ là niềm mơ ước của thầy trò Thượng Trạch mà còn chứa đựng biết bao hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho trẻ em vùng khó của tất cả chúng ta”, phát biểu của ông Trần Quốc Huân chính là lời cam kết cho sự đồng hành của Cô gái Hà Lan với trẻ em Việt Nam trong việc chinh phục ước mơ, thay đổi cuộc sống.
 
Việt Chi
 

Khởi xướng từ năm 2002, sau gần 10 năm hoạt động, nhãn hàng Cô Gái Hà Lan đã dành hơn 30 tỷ đồng cho chương trình Đèn Đom Đóm, trao hơn 20.000 học bổng, 8 ngôi trường mới ở các xã vùng sâu vùng xa ở các tỉnh Bình Phước, Quảng Ngãi, Huế, Hà Nam, Cà Mau, Kon Tum, Quảng Bình, Lai Châu. Để tiếp tục hưởng ứng tinh thần Đèn Đom Đóm, có thêm nhiều ngôi trường, và nhiều suất học bổng cho trẻ em Việt Nam, hãy cùng Cô gái Hà Lan đồng hành với chương trình bằng cách nhắn tin DDD về tổng đài 8751 hoặc liên hệ đóng góp trực tiếp (tiền, vật chất…) về: Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm với số tài khoản (VND): 0021100129008, (USD): 0021100466004  - Ngân hàng TMCP Quân Đội (Sở giao dịch Hà Nội) hoặc Ban Khoa Giáo Đài TH Việt Nam, số 43 – Nguyễn Chí Thanh – Ba Đình - Hà Nội. ĐT: (04) 38318655.