Khoa Quốc tế - ĐHQGHN làm nhịp cầu gắn kết tình cảm thầy trò

Ngày 20/11 vừa qua, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã có một hoạt động hết sức ý nghĩa: chuyển tải lời chúc của các thế hệ học trò đến những thầy, cô giáo cũ.

Hàng trăm lời chúc đầy xúc động, ấm áp thông qua nhịp cầu Khoa Quốc tế đã được gửi đến những người thầy, người cô thân yêu cùng lời nhắn nhủ, mong muốn mà khi còn ngồi trên ghế nhà trường các bạn sinh viên chưa thể bày tỏ. Khoa Quốc tế đã trở thành cầu nối tình cảm thầy trò với những bó hoa tươi thắm và lời chúc giàu cảm xúc nhất vào đúng ngày Hiến chương các nhà giáo.

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN làm nhịp cầu gắn kết tình cảm thầy trò

“Em chúc cô luôn vui khỏe, hạnh phúc, và chúc cho mọi lời chúc của tất cả học trò dành cho cô đều trở thành hiện thực.

Đã 2 năm em chưa quay lại trường thăm cô vì nhiều lý do khách quan. Nhưng dù 10 năm, 20 năm... hay lâu hơn nữa, em vẫn luôn nhớ về mái trường thân yêu, nhớ những bàn tay đã dìu dắt em những bước đi đầu tiên của cuộc sống tự lập.

Dù ngày hôm nay em đã ở một vị trí khác, có một cuộc sống khác nhưng em vẫn luôn hướng về một nơi, một trái tim thân yêu nhất, nồng ấm nhất của cô. Nếu không có cô thì em đã không thể có cơ hội để trở thành sinh viên. Nếu không có cô thì có lẽ em sẽ mãi mãi chìm đắm trong sự ngu dốt.

Ngày 20/11, em xin được dành những tình cảm chân thành từ trái tim đến cô. Em mong cô có thể tha lỗi và nhận lời chúc cũng như tấm lòng biết ơn muộn của người học trò cũ”. Học trò cũ Nguyễn Thùy Anh muốn được gửi lời chúc và những tình cảm kính trọng tới cô giáo Chung Thủy, giáo viên Toán, trường THPT Quang Trung- Đống Đa.

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN làm nhịp cầu gắn kết tình cảm thầy trò

“Con là Duy Khánh, học sinh cũ của thầy, người đã được thầy đỡ đầu khi con mới “chân ướt chân ráo” bước vào trường THPT Phạm Hồng Thái. Nhân ngày 20/11, con chúc thầy vui vẻ, mạnh khỏe, luôn là một nhà giáo nhiệt huyết, tận tình với học sinh. Thầy đừng quên con thầy nhé!”. Lời chúc này em muốn gửi tới thầy Nguyễn Văn Dân, giáo viên Toán, trường THPT Phạm Hồng Thái.

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN làm nhịp cầu gắn kết tình cảm thầy trò

“Gửi cô Hồng Liên xinh đẹp! Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, với tất cả tấm chân tình, em chúc cô luôn vui vẻ và tràn ngập niềm tin trong cuộc sống. Chúc cô thành công trên con đường dạy học của mình và chăm bón cho những mầm non thật tốt, sau này lớn lên giúp ích cho đời”. Sinh viên Nguyễn Mỹ Linh gửi lời chúc đến cô Hồng Liên, giáo viên tiếng Anh.

“Có chút buồn chút nhớ chút vấn vương

Ánh mắt ấy - đã nhuốm màu từng trải

Mái tóc chẳng xanh nhuộm nỗi lòng khắc khoải

Điếu thuốc làm tô đậm nét thời gian

Vẫn nụ cười khát vọng mãi chẳng tàn

Mang nhiệt huyết đong đầy cho tuổi trẻ

Cảm ơn thầy... mong thầy mãi mạnh khỏe

Nhiều niềm vui cho khóe mắt luôn cười...”

Cựu sinh viên gửi người thầy đáng kính Nguyễn Trọng Do

Không chỉ được biết đến như một cơ sở đào tạo công lập đi đầu thực hiện các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN còn được biết đến bởi những hoạt động phong trào đa dạng, hoạt động từ thiện, tình nguyện giàu tính nhân văn do chính các bạn sinh viên thiết kế và tổ chức. Ngày Nhà giáo Việt Nam vừa qua, sinh viên khoa Quốc tế tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm bày tỏ tình cảm tri ân đến thầy, cô, những người luôn hết lòng vì các học sinh thân yêu. Ngày 19/11, chương trình “Hoa phấn trắng 2013” với chủ đề “Tri ân người khai sáng” đã được tổ chức. Đây là một trong những hoạt động thường niên thể hiện truyền thống tốt đẹp của thầy và trò Khoa Quốc tế chào mừng ngày lễ đặc biệt.

Dàn đồng ca đặc biệt từ 150 sinh viên Khoa Quốc tế đã mang tới sự bất ngờ cho các thầy, cô
Dàn đồng ca đặc biệt từ 150 sinh viên Khoa Quốc tế đã mang tới sự bất ngờ cho các thầy, cô

 Những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình “Hoa phấn trắng 2013”.


 Những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình “Hoa phấn trắng 2013”.
 Những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình “Hoa phấn trắng 2013”.