“Việt Nam luôn trong trái tim tôi!”

(Dân trí) - Dù gặp không ít khó khăn trong thời gian đầu khi mới sang Việt Nam nhưng càng ở lâu, chàng trai Pháp Stanislas Deffrennes lại càng lưu luyến và không muốn rời mảnh đất chan chứa tình cảm này.

Stanislas Deffrennes (tên thân mật là Stan), 22 tuổi đến từ Pháp đã bộc lộ một cách chân thành rằng: Việt Nam và mảnh đất cố đô Huế đã níu giữ trái tim anh chỉ sau một thời gian ngắn Stan tham gia các hoạt động tình nguyện ở đây.

Tình cờ gặp Stan ở buổi giới thiệu các câu lạc bộ (CLB) ở trường đầu năm học, Stan đã gây ấn tượng mạnh với các du học sinh người Việt với câu “Chào em, em có khỏe không?” bằng tiếng Việt rành rọt, có lẫn chút giọng Huế.

Stan (giữa) và những người bạn và các học trò nhí tại Huế
Stan (giữa) cùng những người bạn và các học trò nhí tại Huế
Stan chụp ảnh lưu niệm cùng những người bạn Việt Nam

Stan chụp ảnh lưu niệm cùng những người bạn Việt Nam
 

Châu Á có một sức hút mạnh mẽ với Stan. Anh đã từng đi du lịch Nhật Bản, Thái Lan và được chứng kiến những nền văn hóa khác nhau. Được trải nghiệm những thứ chưa từng gặp trong đời và theo Stan, đó là một sự mê hoặc vô cùng khó tả! Điều đó đã phần nào thôi thúc Stan tìm đến Việt Nam, với một khát vọng được khám phá dải đất hình chữ S với bề dày hàng ngàn năm lịch sử, được gặp gỡ những con người Việt thân thiện và có một lòng yêu nước tuyệt vời: “Tôi rất tò mò về người Việt Nam, trong chiến tranh các bạn có một sức mạnh đáng kinh ngạc”, anh tâm sự. Quyết định đi một mình và chọn Huế là điểm dừng chân, Stan không thể ngờ rằng sau 3 tháng ở nơi đây, Việt Nam đã nắm giữ trái tim anh!

Trong vòng 3 tháng ở Huế, anh đã dạy trẻ em nghèo ở xã Hương Hồ tiếng Anh, tiếng Pháp, tổ chức các trò chơi và cùng hòa nhập vào cuộc sống của người dân nơi đây. Stan kể rằng, người dân ở đây tuy còn nghèo nhưng vô cùng thân thiện, dễ mến. Anh không bao giờ quên được những tình cảm nồng nhiệt từ “học trò” của mình. Có lẽ, chúng không có điều kiện để được học tiếng nước ngoài nên khi vào lớp của Stan, chúng vô cùng háo hức. Nhìn những ánh mắt đen láy, trong veo khi phát âm một vài từ ngoại ngữ, Stan không nghĩ rằng chúng có một cuộc sống vô cùng khó khăn.

Điều đó đã truyền cho người bạn Pháp thật nhiều nhiệt huyết, anh đã tận dụng tối đa khoảng thời gian ngắn ngủi của mình ở Việt Nam để giúp bọn trẻ.

Người bạn Pháp nhí nhảnh trong trang phục truyền thống Huế

Người bạn Pháp nhí nhảnh trong trang phục truyền thống Huế

Trong khoảng thời gian 3 tháng ở Huế và thăm thú một số nơi khác ở Việt Nam, Stan không chỉ yêu mến con người nơi đây mà còn bị hấp dẫn bởi ẩm thực Việt. Tỏ ra khá am hiểu, anh chia sẻ: “Muốn thưởng thức những món Huế nói riêng và những món Việt nói chung là phải tìm đến các quán mà người dân địa phương thường ngồi ăn trên những chiếc ghế nhựa và cái bàn xếp ở ngoài chợ, vỉa hè. Bạn sẽ vừa thưởng thức ẩm thực địa phương vừa nghe tiếng xe cộ tấp nập ngay sát”,  Stan hóm hỉnh kể lại.

Được hỏi tiếp về những điều làm anh nhớ khi ở Việt Nam, Stan thẳng thắn chia sẻ: “Điều gây ấn tượng nhất khiến tôi không sao quên được là hình ảnh người con gái Việt dịu dàng, dễ mến! Đã không biết bao lần tôi bắt gặp những cô gái Huế duyên dáng trong tà áo dài, dáng đi uyển chuyển và lời nói thì vô cùng nhẹ nhàng… và không ít lần tôi xốn xang trước hình ảnh ấy!”.

Dù gặp không ít khó khăn trong thời gian đầu khi mới sang Việt Nam (khí hậu, giao thông, ăn uống, …) nhưng càng ở lâu, Stan lại càng lưu luyến và không muốn rời mảnh đất chan chứa tình cảm này. Người bạn Pháp ấy luôn mong muốn có cơ hội trở lại Việt Nam vào một ngày không xa.
 

Phương Tú