Khâm phục nghị lực cô học trò mắc bệnh xương thủy tinh

(Dân trí) - Đợt thi vừa qua, tại ĐH Bách khoa Đà Nẵng có một thí sinh đặc biệt với chiều cao hơn 1m. Bị mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, nỗ lực vượt qua khó khăn của bản thân, em đăng ký dự thi ngành Thiết kế đồ họa với ước mơ trở thành họa sĩ.

Đó là Võ Thị Thanh Thảo, sinh năm 1994, quê ở Kon Tum. Được mẹ đưa đi thi, hai mẹ con em ở trọ tại phòng 309, nhà 3, KTX ĐHBK Đà Nẵng. Với hai môn Toán và Vật Lý, Thảo cho biết em làm được khoảng 50% và hy vọng môn Hóa làm bài tốt hơn.

Thanh Thảo có chiều cao khiêm tốn so với những thí sinh khác
Thanh Thảo có chiều cao khiêm tốn 1,25m. Dù mắc bệnh xương thủy tinh và nhiều lần phải nằm viện nhưng chưa bao giờ Thảo từ quyết tâm thi đại học.
Hai mẹ con Thanh Thảo
Hai mẹ con Thanh Thảo.
 
Sinh ra ở vùng nông thôn nghèo khó ở ngoại ô TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Thanh Thảo mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Em không thể làm những việc nặng để đỡ đần ba mẹ.
 

Sau khi đọc bài viết này, nhiều độc giả ngỏ ý muốn xin số điện thoại của em Võ Thị Thanh Thảo để chia sẻ, động viên em. Đáp ứng yêu cầu của độc giả, chúng tôi xin đăng tải số điện thoại của em Thảo: 01697 954 203

“Lúc mới đi học với bề ngoài bé nhỏ yếu ớt, em thỉnh thoảng bị bạn bè trêu đùa. Lúc đầu, em mặc cảm lắm, chỉ biết khóc thôi. Nhưng sau đó nhờ sự động viên giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm, em đã vượt qua mặc cảm và tự hứa với mình học thật giỏi để bạn bè phải khâm phục” - Thảo nhớ lại.
 
Năm học lớp 6, Thảo đã bộc lộ năng khiếu về vẽ khi môn mỹ thuật khi môn Mỹ thuật của em điểm số luôn đứng nhất nhì lớp. Phát hiện được năng khiếu của em, cô giáo dạy vẽ đã bồi dưỡng em có những bức tranh thật đẹp và động viên em nuôi dưỡng ước mơ thành một kiến trúc sư.
 
Cách đây 4 năm, Thảo đã xuất sắc giành giải Nhì trong cuộc thi vẽ “Vì chất độc màu da cam” do phường Nguyễn Trãi (TP Kon Tum) tổ chức.
Thanh Thảo chăm chú với bức vẽ của mình.
Thanh Thảo chăm chú với bức vẽ của mình.

Được biết, hoàn cảnh gia đình Thảo rất khó khăn, cả nhà đều sống nhờ vào đồng tiền phụ hồ của bố Thảo. Tuy vậy nhưng mẹ em, cô Trần Thị Liên (40 tuổi) luôn động viên em cố gắng học tập, vượt qua hoàn cảnh để đạt đến ước mơ của mình.

Dù phía trước còn nhiều khó khăn nhưng hai mẹ con luôn nở nụ cười lạc quan.
Dù phía trước còn nhiều khó khăn nhưng hai mẹ con luôn nở nụ cười lạc quan.

Cô Liên cho biết, vợ chồng cô có 3 người con thì cả 3 đều mắc bệnh thủy tinh do di truyền từ cô (chồng cô không bị bệnh). Trong đó Thảo là con đầu và là người cứng cỏi nhất có thể đi lại, hai người em của Thảo đều không thể đi lại được.

“Nhà tôi bao đời làm ruộng, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng thấy con có ước mơ và quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực nên tôi cảm động lắm. Tôi chỉ mong em nó thi đậu ĐH để sau này làm nhiều việc có ích cho xã hội. Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng cố gắng nuôi nó ăn học thành tài. Như vậy tôi cũng cảm thấy vui rồi.” - cô Liên tâm sự.

Hà Thế An - Khánh Hồng