Chuyện người phụ nữ Úc làm thiện nguyện

"Từ lần đầu tiên có dịp sang Việt Nam, tôi đã quyết định sẽ ở lại và gắn bó lâu dài với trẻ em nghèo, cơ nhỡ”. Chị Robyn Morly, một phụ nữ Úc đã gắn với công việc thiện nguyện tại Quảng Nam, đất nghèo của miền Trung, Việt Nam gần 8 năm nay chia sẻ.

Chị Robyn Morly (người thứ nhất từ phải sang)

Chị Robyn Morly (người thứ nhất từ phải sang)

Em Phạm Thị Lợi, 18 tuổi, đang theo học lớp 12 tại trường THPT Nguyễn Trãi, thành phố Hội An, kể rằng từ ngày vào trung tâm em được đi học thêm, có thời gian nhiều cho việc học và không phải lo toan về các khoản học phí, sách vở. Lợi là 1 trong số 24 em mồ côi hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sống tại Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố Hội An. Trung tâm này do Tổ chức Children’s Hope in Action (CHIA) tiếp nhận bảo trợ nuôi dưỡng, chăm lo cho các em sinh sống, học hành trong nhiều năm qua. Đây cũng là tổ chức thiện nguyện do chị Robyn Morly thành lập tại Australia và đang hoạt động khá hiệu quả tại vùng đất Quảng Nam.

Anh Lê Công Quân, nhân viên phát triển Dự án giáo dục của CHIA, cho biết: "Các em sống ở đây nhưng không hề bị tách rời với gia đình. Xây dựng mối quan hệ giữa trẻ, gia đình, nhà trường, trung tâm là triết lý của CHIA”. Không dừng lại ở trung tâm bảo trợ trẻ em, CHIA còn đồng hành với nhiều học sinh nghèo ham học tại tỉnh Quảng Nam. Vẫn theo lời anh Công Quân, từ danh sách ở địa phương đưa lên, CHIA sẽ trực tiếp đến tận nhà các em để khảo sát và đưa ra quyết định hỗ trợ. Tính đến nay đã có hơn 600 lượt học sinh, sinh viên nhận được sự hỗ trợ từ chương trình này.

Chị Nguyễn Thu Cúc, hiện sinh sống tại phường Cửa Đại, thành phố Hội An, cho biết nếu không có sự giúp đỡ của CHIA thì các con chị không thể tiếp tục việc học. Hiện cháu Hồng Vân, đang học lớp 11, nhưng trước đó Hồng Vân đã phải nghỉ học vì nhà quá khó khăn. "Không chỉ hỗ trợ cho con đi học, CHIA còn giúp vợ chồng tôi có nhà kiên cố thay nhà lợp tranh, phên lá dừa. Mưa, bão, lụt không còn phải nơm nớp lo sợ”, chị Cúc tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Thùy Nhung, ngụ xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An có con nhỏ là bé Vinh bị mắc chứng bại não và khuyết tật vận động kể: Sau gần 2 năm luyện tập tại trung tâm, bé Vinh có tiến triển rất đáng mừng, nói được và nhận thức nhanh hơn. Riêng với các em nhà ở xa trụ sở, CHIA cử nhân viên đến hỗ trợ tập luyện và hướng dẫn cho người thân trong gia đình để sau thời gian ban đầu có thể tự tập luyện cho các bé. Cùng với việc hướng dẫn luyện tập vật lý trị liệu, CHIA đã trao tặng hơn 70 chiếc xe lăn cho những em khó khăn về vận động, hỗ trợ các em trong việc điều trị, có những ca chữa bệnh lên đến cả 100 triệu đồng và phải vào tận TP. Hồ Chí Minh điều trị.

Không giống với nhiều tổ chức thiện nguyện khác thường cho đặt trụ sở tại các trung tâm TP.HCM hay Hà Nội, chị Robyn Morly đã quyết định chọn Hội An. Bởi theo lời chị nói: "Tôi muốn làm việc với những trẻ em nghèo thiệt thòi ở miền Trung Việt Nam”. Tổ chức CHIA được thành lập năm 2006 tại Australia và chị Robyn Morly đã mang những tấm lòng thiện nguyện từ nhiều nơi đến với phận đời không may ở Quảng Nam gần 8 năm nay. Trước khi thành lập tổ chức thiện nguyện của riêng mình để tập trung gắn bó nhiều hơn, chị Robyn Morly từng làm việc tại trại trẻ mồ côi Hội An trong vòng hơn 5 năm.

Những ngày đầu tại Quảng Nam, CHIA chưa được nhiều người biết đến, kinh phí hoạt động hạn chế, vì vậy chị Robyn Morly đã đứng ra quyên góp từ chính những người thân, bạn bè, kêu gọi tinh thần thiện nguyện từ những người quen và hoạt động cũng chỉ giới hạn ở lĩnh vực giáo dục, y tế và hỗ trợ người khuyết tật nhưng hiện nay CHIA đã mở rộng hoạt động thêm rất nhiều như xây nhà, thành lập trung tâm bảo trợ trẻ em, tư vấn tâm lý…

Chị Robyn Morly chia sẻ: "CHIA là những chữ viết tắt của từ Children’s Hope in Action, cũng trùng hợp với từ CHIA trong tiếng Việt có nghĩa là chia sẻ (share) và CHIA của chúng tôi đã tìm đến với những phận đời thiếu may mắn…”.

Theo Trung Nguyên
Đại Đoàn Kết