Những tà áo dài Việt tung bay trên đất Azerbaijan

(Dân trí) - Khi Phó hiệu trưởng Học viện Ngoại giao Azerbaijan (ADA) Fariz Ismailzade, đến Việt Nam hồi tháng 4/2015 để tham dự một sự kiện giao lưu văn hóa, ông đã mang theo một tấm poster quảng bá về ngôi trường, trong đó có hình một nữ sinh viên mặc áo dài và đội nón lá.

Khánh Linh và các bạn học cùng trường
Khánh Linh và các bạn học cùng trường
 
Tấm poster có hình các sinh viên quốc tế đang du học tại ADA, mà nổi bật trong số đó là một nữ sinh viên Việt Nam với mái tóc đen óng ả và nụ cười hiền thân thiện. Cô là Tống Khánh Linh, sinh viên năm thứ 2 ngành quan hệ quốc tế tại ADA, ngôi trường có nhiều sinh quốc tế khắp thế giới theo học.

Ông Fariz đã dành những lời "có cánh" cho các sinh viên Việt Nam đang học tập tại ADA. Ông nói các du học sinh Việt Nam, mà tiêu biểu là Khánh Linh, rất năng động, tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động chính khóa cũng như ngoại khóa của trường. Không chỉ ông Fariz, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Inar Imavov, Tham tán Eltay Aslanov cũng có những nhận xét tốt đẹp về các sinh viên Việt Nam tại ADA.

Gặp Linh một tháng sau đó tại ADA nhân dịp trường chủ trì Diễn đàn hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan, cô tỏ ra vô cùng vui mừng khi được trò chuyện những người đồng hương ngay giữa thủ đô Baku của Azerbaijan. Cô nữ sinh với đôi mắt biết cười và giọng nói nhỏ nhẹ đã trải lòng về cuộc sống và việc học tập tại ngôi trường đại học hàng đầu của Azerbaijan.
 
Khánh Linh và các bạn học cùng trường
Khánh Linh (áo vàng) và cô bạn cùng trường Cẩm Tú (áo trắng) mặc trang phục dân tộc để quảng bá cho cuộc thi Miss Áo dài

Linh kể cô từng giành học bổng bán phần tại một trường đại học ở Mỹ nhưng từ chối và nhận học bổng tại ADA, một ngôi trường còn lạ lẫm với các sinh viên Việt Nam. Và sau gần 2 năm học tập tại ADA, cô chưa từng hối tiếc về quyết định của mình.

Khi được hỏi về tấm poster có hình cô mặc áo dài đội nón lá đặc trưng của người Việt Nam, Linh cho biết cô thường mặc trang phục trong các sự kiện của trường. Cũng nhờ đó mà hầu hết các sinh viên ADA đều biết đó là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Linh nói nhiều nữ sinh cùng trường tỏ ra đặc biệt yêu thích những bộ áo dài mà cô từng mặc.

Trước khi lên đường sang Baku du học, Linh đã chuẩn bị 10 bộ áo dài với hi vọng có thể quảng bá bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Việt tới bạn bè thế giới. Và khi các nữ sinh quốc tế muốn mặc thử những bộ áo dài của cô, Linh đã nảy ra ý tưởng tổ chức một cuộc thi duyên dáng áo dài ngay tại ngôi trường cô đang học tập.
 
Các thí sinh quốc tế mặc trang phục dân tộc của phụ nữ Việt trong cuộc thi Miss Áo Dài
Các thí sinh quốc tế mặc trang phục dân tộc của phụ nữ Việt trong cuộc thi Miss Áo Dài

Hội trường của ADA đã chật kín khán giả tới xem cuộc thi Miss Áo Dài do Linh và các sinh viên Việt Nam khác tại Baku tổ chức hôm 7/4, với sự trợ giúp đỡ của các sinh viên bản địa và quốc tế khác. Cuộc thi đã thu hút sự chú ý của không chỉ các sinh viên mà còn cả các viên chức nhà trường. 8 thí sinh đã tham gia cuộc thi, trong đó có chị Tuncay Musazade, trợ lý Giám đốc ADA và từng công tác tại Đại sứ quán Azerbaijan ở Đức. Chung cuộc, nữ sinh Bella Aliyeva đã đăng quang với phần trình diễn chiếm cảm tình nhất của ban giám khảo và khán giả.

Kể về những kỷ niệm đẹp trong cuộc thi, Bella cho hay cô yêu thích khám phá văn hóa phương Đông và xem bộ áo dài truyền thống của Việt Nam là một trong những trang phục dân tộc để lại trong cô nhiều ấn tượng nhất. Cô thấy mình trở nên thanh lịch, duyên dáng giống những cô gái Việt Nam khi khoác lên mình tà áo dài mềm mại. Bella gọi đó là một trong những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên.
 
Các thí sinh quốc tế mặc trang phục dân tộc của phụ nữ Việt trong cuộc thi Miss Áo Dài
Bella, thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi Miss Áo Dài, trong các bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Việt
 
Các nữ sinh quốc tế dịu dàng trong tà áo dài Việt Nam
Các nữ sinh quốc tế dịu dàng trong tà áo dài Việt Nam

Sau thành công của cuộc thi, Linh và các bạn đồng hương giờ đây đang ấp ủ kế hoạch về một cuộc thi Miss Áo Dài ở quy mô lớn hơn, mở rộng ra với các trường đại học tại Baku. Linh đang lên kế hoạch và tìm nguồn tài trợ cho cuộc thi này. Cô hi vọng sẽ có thêm nhiều người biết tới tà áo dài của Việt Nam.

Ngoài ra, Linh cũng ấp ủ kế hoạch tổ chức chiếu phim tư liệu về Việt Nam để giới thiệu về dải đất hình chữ S với bạn bè quốc tế. Sau chuyến thăm chính thức tới Azerbaijan của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mới đây, Linh thông báo tin vui rằng cô đã nêu ra nguyện vọng này khi tham dự cuộc gặp gỡ của Chủ tịch nước với các Việt kiều và sinh viên tại Baku và được Chủ tịch nước và phái đoàn Việt Nam rất ủng hộ. Linh tin tưởng rằng mong muốn của cô sắp thành hiện thực.
 
Ngoài cuộc thi áo dài, Linh cũng tham gia các hoạt động khác, như làm tình nguyện và trợ giúp các em nhỏ bị bệnh down. Linh và nhóm bạn đã dạy các em nhỏ bị bệnh down tập múa và nhảy, tổ chức các sự kiện giao lưu văn nghệ để nâng cao nhận thức về trẻ bị bệnh down, giúp các em được tiến gần hơn vơi sự yêu thương chia sẻ của xã hội.

Tiếp bước các thế hệ cha anh

Cùng học với Khánh Linh tại đại học ADA còn có Trần Trường Linh (học bổng thạc sĩ kinh tế) và nữ sinh viên năm nhất Phan Cẩm Tú (học bổng cử nhân ngành kinh tế học).

Trường Linh đã đi làm tại Việt Nam một thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp đại học và tiếp tục chọn ADA là điểm đến trong hành trình trau dồi trí thức. Linh cho biết ADA không có chỉ có các sinh viên bản địa mà còn có các sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia khắp thế giới. Tới ADA, Linh bước vào một môi trường học tập hoàn toàn mới mẻ. Trường hoàn toàn giảng dạy bằng tiếng Anh, với mô hình đào tạo của Mỹ. Các sinh viên của trường rất năng động, hòa đồng. Linh học hỏi được nhiều điều từ các sinh viên bản địa cũng như quốc tế về văn hóa, ngôn ngữ, kiến thức...

Còn nữ sinh viên Phan Cẩm Tú cho biết ADA đòi hỏi các sinh viên phải rất nỗ lực trong mỗi kỳ học. ADA cấp học bổng theo từng kỳ, nếu ai không đạt điểm tốt ở kỳ này sẽ mất học bổng ở kỳ kế tiếp và tự phải trả tiền học phí cho kỳ học đó. Vì vậy, các sinh viên bản địa cũng như quốc tế luôn miệt mài học tập để có kết quả cao.

Cả Trường Linh và Cẩm Tú đều có người thân ở thế hệ trước từng là du học sinh tại Baku và đó cũng là cơ duyên đưa họ tới đất nước tươi đẹp bên bờ Caspi.  
 
Các sinh viên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các sinh viên quốc tế
Các sinh viên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các sinh viên quốc tế

Ngoài ADA, hiện còn có 29 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Đại học Dầu khí Quốc gia Azerbaijan. Họ là những sinh viên xuất sắc của các trường đại học trong nước, được Viện dầu khí quốc gia Việt Nam tuyển chọn để gửi sang Baku. Các sinh viên Việt Nam học tập tại các khoa Khoan khai thác, Địa chất địa vật lý, Tự động hóa, Kỹ sư hóa dầu, và Máy thiết bị.

Trần Bá Phương, một sinh viên năm thứ 5 trường Đại học Dầu khí Quốc gia Azerbaijan, cho biết các thầy cô trong trường lúc nào cũng quý mến các sinh viên Việt Nam, dù là trước đây hay bây giờ cũng vậy. Họ cũng luôn nhắc tới thế các sinh viên Việt Nam được cử sang học thời Azerbaijan còn là một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Các sinh viên Việt Nam vào những năm 1970, 1980 học rất giỏi, chuyên cần và đa phần tốt nghiệp với bằng đỏ.

Phương cho hay các cựu sinh viên Việt Nam là những tấm gương sáng để thế hệ các sinh viên tại Azerbaijan hôm nay noi theo. Tiếng tăm mà các thế hệ đi trước để lại khiến Phương và các bạn học cảm thấy luôn phải cố gắng hết mình để không phụ lòng mong mỏi của mọi người.

Trương Sĩ Giang, cũng là một sinh viên Đại học Dầu khí Quốc gia Azerbaijan, cho biết dù số lượng sinh viên Việt Nam tại Baku rất ít so với nhiều nước khác nhưng vài năm gần đây, mỗi dịp Tết đến, nhóm của Giang đều tham gia video chúc tết của các sinh Việt Nam khắp thế giới. Giang nói họ mong muốn góp một phần nhỏ vào tiếng nói chung của các sinh Việt Nam từ một đất nước có thể còn xa lạ với nhiều người Việt.

Giang cho hay các sinh Việt Nam tại Baku luôn đoàn kết, tình cảm và thường xuyên hỗ trợ nhau khi cần. Nhóm cũng tổ chức các hoạt động giao lưu với các sinh viên bản địa và các nước để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Và mỗi khi Khánh Linh tổ chức hoạt động tập thể, đặc biệt là cuộc thi Miss Áo dài, Trường Linh, Cẩm Tú tại ADA và nhóm sinh viên Việt Nam tại Đại học Dầu khí Quốc gia Azerbaijan đều tham gia nhiệt tình.

Còn sinh viên Vũ Văn Bảo Ngọc cho hay số lượng người Việt hiện đang sinh sống tại Baku rất ít. Thời mới sang học, nhóm của Ngọc không hay biết có người Việt nào sống tại Baku. Sau này, các sinh viên Việt Nam đã kết nối được với nhóm nhỏ người Việt do chị Hương đứng đầu. Theo lời Ngọc, số lượng người Việt tại Baku không nhiều nên mọi người đều biết hết nhau và luôn dành cho nhau tình cảm đặc biệt. Vào mỗi dịp đặc biệt như ngày Tết, ngày nghỉ lễ, họ gặp nhau và tổ chức những bữa tiệc nhỏ để hàn huyên nhằm vơi bớt nỗi nhớ quê nhà.
 
Các sinh viên Việt Nam học tập tại Đại học Dầu khí Quốc gia Azerbaijan
Các sinh viên Việt Nam học tập tại Đại học Dầu khí Quốc gia Azerbaijan

Các sinh viên Việt Nam tại Baku đã hỗ trợ tích cực trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Baku mới đây. Dù đang bận mùa thi nhưng họ đã tận dụng mọi thời gian rảnh để trợ giúp đoàn tiền trạm từ Việt Nam sang nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm cấp cao, tham gia đón đoàn của Chủ tịch nước và hỗ trợ các hoạt động bên lề của chuyến thăm. Các cô gái trong trang phục áo dài đã chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi phái đoàn cấp cao Việt Nam đặt chân xuống sân bay Baku.

Các sinh viên cho hay họ rất vui khi được góp một phần nhỏ vào thành công của chuyến thăm, tạo hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè Azerbaijan và góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
 
Các bạn trẻ Việt Nam và Azerbaijan mang cờ, hoa trong lễ đón (Ảnh:
Các bạn trẻ Việt Nam và Azerbaijan trong lễ đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại sân bay Baku ngày 14/5 

Mùa hè năm nay, tổng cộng 12 sinh viên Việt Nam tại Đại học Dầu khí Quốc gia Azerbaijan, trong đó có Trần Bá Phương, sẽ tốt nghiệp và trở về nước công tác. Phương cho hay anh không khỏi bồi hồi khi sắp chia tay đất nước tươi đẹp, thân thiện mà anh và các bạn học đã gắn bó suốt 5 năm qua. Phương nói anh hi vọng sẽ có nhiều lớp sinh viên kế tiếp sang Baku học tập và tin tưởng rằng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và Azerbaijan sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác song phương. Trong bối cảnh Việt Nam và Azerbaijan đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, Phương tin rằng anh và các bạn học có thể trở lại Baku một ngày không xa...

An Bình
Ảnh: Khánh Linh, Bá Phương, Bảo Ngọc