Cận cảnh sinh viên những ngày sau lũ

(Dân trí) - Trận mưa kỉ lục ở Hà Nội trong nhiều ngày đã khiến rất nhiều sinh viên rơi vào tình cảnh điêu đứng. Ngoài những thiếu thốn đủ bề về vật chất, những sinh viên này còn phải đối mặt với các dịch bệnh sau mưa lũ.

Nước ăn bị ô nhiễm, dịch bệnh lan tràn

 

Mưa lớn trong nhiều ngày trước đó đã làm cho nước cống ở nhiều nơi trào nên hòa cùng nước mưa đi khắp các hang cùng ngõ hẻm ở Hà Nội. Nhiều sinh viên phải sống ở những khu vực thấp ở Hà Nội thì cũng không thể chịu được cảnh “nước cống hòa nước ăn” sau lũ.

 

Bạn Mến trọ trong làng Triều Khúc cảm thấy rất bức xúc khi kể về khu trọ của mình. Bởi trong suốt nhiều ngày sau trận mưa lớn, khu trọ của bạn vẫn chìm trong nước, có chỗ sâu vẫn ngập qua đầu gối. Những nhà cho thuê trọ ở đây thường xây cả một bể nước rất thấp được đặt giữa sân cho cả khu trọ cùng dùng. Ngày nắng  cát bụi bẩn bay vào nhưng vẫn dùng tạm được nhưng trận mưa vừa qua đã làm bể nước ở đây nổi váng đen, bốc mùi do hòa với nước cống. Nhiều ngày nay Mến đã phải đi ở nhờ nhà bạn để tắm rửa vệ, sinh vệ sinh cá nhân. Vì theo bạn “ Nước mưa thế này mà vào nhà vệ sinh khu mình thì kinh khủng”.

 

May mắn hơn những sinh viên phải thuê trọ ở ngoài, nhiều sinh viên sống ở kí túc xá Mễ Trì, Học viện ngân hàng, ĐH luật, ĐH Hà Nội… tuy cũng chịu chung cảnh ngập lụt nhưng nguồn nước để cung cấp cho sinh hoạt ăn uống cũng có phần dược đảm bảo hơn. Tuy nhiên những nơi này các sinh viên vẫn phải ngăn nước vào khu vệ sinh và mua thêm vòi nước để dẫn nước ăn trực tiếp vào các chậu riêng.

 

Tại kí túc xá Mễ Trì, 3 ngày sau mưa lũ hầu hết các phòng ở tầng 1 nhà C1, C2 vẫn trong tình trạng nước dính dép lẹp bẹp. Nhiều phòng ở cuối dãy nước vẫn lênh láng, đồ đạc vẫn trôi nổi và nhiều sinh viên vẫn phải đi ở nhờ các phòng khác. Nước bẩn khiến nhiều bạn sinh viên vẫn không dám dùng nước ở kí túc mà vẫn phải đi mua nước về dùng.

 

Nước bị ô nhiễm đồng nghĩa với việc kéo theo dịch bệnh lan tràn. Tại các phòng thuộc tầng 1 kí túc xá Mễ Trì, một số bạn sinh viên có hiện tượng bị đau mắt, mụn nhọt ở chân, tay do tiếp xúc với nước bẩn.

 

Bạn Hiền sống tại phòng 113 nhà C1 chỉ tay lên cái mắt sưng húp vẫn chưa mở được mà than “ Tại trời mưa, nước bẩn mắt mình mới ra thế này”. Không bị đau mắt nhưng Tuyến cũng tỏ ra rất bức xúc vì chỉ sau vài ngày mưa chân đã nổi lên hàng loạt mụn to như đầu đũa, rất khó chịu.

 

Còn  Nga sinh viên học viện Ngân hàng thì cho biết hầu hết sinh viên ở các phòng tầng 1 KTX cũng mắc các bệnh tương tự về tay chân, mắt mũi.

 

Sau khi nước mưa vừa ngớt, sinh viên đã bắt tay luôn vào công việc dọn dẹp thu dọn nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Khí thế làm việc hối hả là điều có thể bắt gặp hầu hết ở các khu trọ sinh viên, trong kí túc xá các trường. Kí túc nhiều trường đại học cũng đã tiến hành phát thuốc khử trùng và thuốc chữa bệnh cho tất cả các sinh viên để kịp thời ngăn dịch bệnh.

 

Cận cảnh sinh viên những ngày sau lũ  - 1
 Với bể chứa nước như này thì sau đợt lũ, nước bẩn sẽ tràn vào, và ai dám chắc với sinh hoạt: ăn uống, vệ sinh...

 

Cận cảnh sinh viên những ngày sau lũ  - 2

  ...các bạn sinh viên có thể có được sức khỏe đảm bảo?

 

Thiếu thốn đủ bề

 

Mấy ngày hôm nay tuy mưa đã không còn nhưng nhìn chung cuộc sống của các sinh viên vẫn chưa thể khôi phục như xưa. Nếu như mấy hôm trước thiếu thốn mọi thứ thì đến hôm nay cũng mới chỉ có điện là “đủ”.

 

Hầu hết các sinh viên vẫn phải ra mua nước và mua cơm ngoài hàng. Gặp Trang ở gần quán ăn sinh viên thấy bạn đang khệ nệ xách chai nước hơn chục lít tôi mới hỏi vui mấy câu thì được bạn cho biết hiện tại vẫn phải xách bình đi mua nước cho cả phòng, hết lại đi mua tiếp vì nước trong phòng vẫn chưa dùng được. Sách vở quần áo sau cơn mưa vẫn chưa kịp khô. Nhiều đồ đạc cá nhân cũng đang ướt nhèm trong nước “lấy đâu tiền mà mua bây giờ” một sinh viên nữ đang đứng thần người ra than thở.

 

Tuy nhiên theo ghi nhận của tôi, tại hầu hết các trường như ĐH KHXH NV, ĐH Hà Nội, ĐH Luật,  Học viên Ngân hàng… các bạn sinh viên sống trong kí túc đều nhận được sự quan tâm tạo mọi điều kiện giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường để sinh viên có điều kiện học tập tốt nhất.

 

Rất vui sướng và hạnh phúc khi được chính thầy Phó hiệu trưởng Vũ Đức Nghiệu đến thăm, bạn Mây(sinh viên trường Nhân Văn) đã tâm sự: “Mình không ngờ thầy hiệu phó lại vào từng phòng bị ngập trong kí túc, trong đó có phòng của mình, thầy còn động viên từng đứa cố gắng học tập sau cơn lũ này”. Ngoài việc xem xét cụ thể tình hình đời sống sinh viên nhà trường còn hỗ trợ cho mỗi sinh viên 100 nghìn đồng cùng 1 thùng mì tôm.

 

Từ tận cấp cao hơn, Đoàn ĐH Quốc Gia cũng tặng thêm cho bọn mình cả tiền và mì tôm, Mây vừa kể chuyện cho tôi vừa cười vui vẻ.

 

Trận lụt đã khiến cuộc sống nhiều sinh viên bị xáo trộn. Tuy vậy vẫn không phải là không có những phút giây vui vẻ trong sự sẻ chia của bạn bè mỗi lúc khó khăn. Qua đó sinh viên - thế hệ tương lai của đất nước như cũng thấy mình trưởng thành hơn.

 

Phạm Xuân Thịnh