Chàng trai xấu hổ vì dạy dân mạng học tiếng Anh nhưng lại... thi trượt

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Khi trượt kỳ thi tiếng Anh CET-4 (tương đương trình độ B2), chàng trai Trung Quốc đã lên tiếng xin lỗi và ngừng chia sẻ nội dung về cách học tiếng Anh của mình.

Việc học tiếng Anh được nhiều người trẻ Trung Quốc coi là quan trọng. Sử dụng tiếng Anh thành thạo là kỹ năng cần thiết, có thể mở ra các cơ hội về giáo dục, triển vọng nghề nghiệp và tương tác xã hội trên quy mô toàn cầu.

Chàng trai 23 tuổi họ Chu - sinh viên năm hai đại học ở Bắc Kinh, Trung Quốc - thú nhận rằng, anh có thành tích học tiếng Anh không tốt và từng lo lắng sẽ trượt kỳ thi CET-4.

Tại quốc gia tỷ dân, CET-4 là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh ở mức trung bình, áp dụng trên toàn quốc dành cho sinh viên đại học. Việc vượt qua bài kiểm tra này cũng là yêu cầu bắt buộc mà nhiều nhà tuyển dụng đưa ra.

Chàng trai tự xóa trang học tiếng Anh vì xấu hổ khi trượt kỳ thi tiếng Anh

Ở Trung Quốc, nhiều học sinh và phụ huynh xem tiếng Anh là công cụ quan trọng để đảm bảo tương lai thành công (Ảnh: Global Times).

Tháng 4 năm ngoái, chàng trai họ Chu nảy ra ý tưởng tạo một tài khoản Xiaohongshu và liên tục đăng tải bài viết về cách học cũng như các bài luyện tập để nâng cao trình độ tiếng Anh. Anh rất phấn khích khi các bài chia sẻ được không ít người đón nhận và đã thu hút được 92.000 lượt theo dõi.

Nỗ lực cập nhật nội dung học tiếng Anh thường xuyên trên trang giúp chàng trai tự tin hơn về khả năng học tập và vượt qua bài kiểm tra của mình.

"Việc đăng tải các bài viết về tiếng Anh vừa để tôi lưu lại và học các kiến thức, vừa để chia sẻ, giúp mọi người học tiếng Anh dễ dàng hơn. Tôi nghĩ việc làm này đã giúp mình tự tin chinh phục kỳ thi CET-4", nam sinh nói. 

Kết quả được công bố vào ngày 27/2, Chu cảm thấy thất vọng và xấu hổ khi không vượt qua được bài thi CET-4. Anh chỉ đạt được 411 điểm, trong khi số điểm để vượt qua bài thi là từ 425 đến 710.

"Tôi rất ngạc nhiên và xấu hổ khi mình không thể vượt qua kỳ thi. Có lẽ, tôi đã đánh giá quá cao năng lực và các cách học tiếng Anh của mình. Tôi xin lỗi nhưng vui lòng hãy hủy theo dõi tôi. Tôi sẽ không cập nhật bất kỳ nội dung học tiếng Anh nào nữa.

Trong nửa năm tới, tôi sẽ tập trung nỗ lực hơn nữa để vượt qua kỳ thi lần sau", chàng trai họ Chu chia sẻ. 

Câu chuyện của nam sinh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại về chất lượng các kiến thức được chia sẻ trên mạng xã hội. 

"Không thể tin nổi. Khi bạn không giỏi trong lĩnh vực đó mà bạn vẫn đăng tải các bài viết để chia sẻ, dạy người khác cách học. Bây giờ, tôi bắt đầu nghi ngờ những người chia sẻ kiến thức và dạy tiếng Anh trực tuyến", một người dùng mạng xã hội bình luận.