DNews

Cô bé 11 tuổi ở Quảng Bình cao 1,67m, đoạt cúp vàng mẫu nhí châu Á

Dĩ An

(Dân trí) - Nguyễn Lê Vi được thừa hưởng gen cao vượt trội từ nhà nội. Ông nội Vi cao khoảng 1,90m, trong khi bố cao 1,87m.

Cô bé 11 tuổi ở Quảng Bình cao 1,67m, đoạt cúp vàng mẫu nhí châu Á

Vừa trải qua chặng bay nối chuyến kéo dài nhiều giờ từ Hàn Quốc về Việt Nam, Lê Vi vẫn giữ vẻ vui tươi, nói chuyện không ngừng với bạn bè. Lê Vi hạnh phúc và bất ngờ khi thấy khoảng 40 người có mặt tại sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) để chào đón mình.

Vượt qua nhiều thí sinh thuộc 24 quốc gia châu Á, Lê Vi (SN 2012) đã nhận được cúp vàng người mẫu nhí tại cuộc thi Asia Model Awards thuộc khuôn khổ Asia Model Festival 2023. Cô bé 11 tuổi đã trải qua một tuần đáng nhớ tại xứ kim chi.

Dù được mẹ khuyên nên nghỉ ở trường vài buổi để ổn định sức khỏe, Vi không đồng ý và chuẩn bị cặp sách đi học ngay hôm sau. 

Cô bé 11 tuổi ở Quảng Bình cao 1,67m, đoạt cúp vàng mẫu nhí châu Á - 1
Cô bé 11 tuổi ở Quảng Bình cao 1,67m, đoạt cúp vàng mẫu nhí châu Á - 2

Vượt 500km ra Hà Nội để tập luyện

Trong suốt một tuần Lê Vi tham dự cuộc thi, chị Lợi (SN 1990) cũng gác lại mọi công việc ở quê nhà để đồng hành cùng con. Sự ủng hộ nhiệt tình từ chị đã trở thành niềm động lực lớn cho Vi. Khi nghe tên con được xướng lên, chị đã không tránh khỏi sự xúc động. Bởi chỉ có chị mới hiểu Lê Vi đã cố gắng và "cháy" hết mình với niềm đam mê thế nào.

Chị Lợi chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Vi biết tự lập từ sớm nên gia đình tin tưởng ở con. Những buổi đi tập xa nhà, con bé cũng tự mang theo sách vở để học. Vi từng có quãng thời gian duy trì tần suất 3 ngày/tuần phải ở lại Hà Nội để đến lớp đào tạo. Những lần phải đi xe hơn 500km nhưng con chưa bao giờ kêu mệt.

Nhìn thấy tinh thần cứng rắn của con, tôi có niềm tin đồng hành đến cùng. Kể cả khi sang Hàn Quốc thi đấu, Vi cũng tranh thủ buổi tối để học. Con không vì mải theo đuổi đam mê mà bỏ bê kiến thức. Tôi thấy may mắn khi con theo kịp bài vở ở trường và vẫn là học sinh giỏi".

Lê Vi nói tiếng Anh khi lên nhận giải (Biên dựng: Dĩ An).

Trong thời gian Lê Vi đi thi tại Hàn Quốc, cô bé rất lo lắng vì dính lịch thi giữa kỳ ở trường. Vì biết hoàn cảnh của Vi, nhà trường đã tạo điều kiện cho em thi vào tuần kế tiếp.

Lê Vi bén duyên với cuộc thi nhờ những lần được nhắc tên dưới các bài đăng trên mạng xã hội. Theo lời kể của chị Lợi, nhiều người đã động viên cô bé đăng ký cho con tham gia cuộc thi Face of Vietnam hồi tháng 9. Từ sự tình cờ, Lê Vi giành được ngôi vị quán quân. Sau đó, Vi được cử đi thi quốc tế.

Nhìn những khoảnh khắc cô bé 11 tuổi nổi bật với chiều cao 1,67m cùng thần thái sắc lạnh, cộng đồng mạng Việt dành nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, một số người nhận xét, Lê Vi trông "già dặn" trước tuổi. Chị Lợi cũng lường trước được điều này.

Cô bé 11 tuổi ở Quảng Bình cao 1,67m, đoạt cúp vàng mẫu nhí châu Á - 3
Cô bé 11 tuổi ở Quảng Bình cao 1,67m, đoạt cúp vàng mẫu nhí châu Á - 4
Cô bé 11 tuổi ở Quảng Bình cao 1,67m, đoạt cúp vàng mẫu nhí châu Á - 5

"Gia đình không muốn cho con xem những bình luận, kể cả lời khen tích cực. Con còn nhỏ nên tôi phải quản lý các thiết bị. Nhiều người hỏi tôi: "Vì sao không lập các kênh sáng tạo nội dung cho con?".

Thực tế, tôi rất sợ con đọc được bình luận tiêu cực sẽ có cảm giác lo lắng. Những lời khen, chê có nhiều. Tôi biết rằng, đó là điều khó tránh khỏi khi con được mọi người biết đến nhiều hơn", phụ huynh của Lê Vi tâm sự.

Cô bé 11 tuổi ở Quảng Bình cao 1,67m, đoạt cúp vàng mẫu nhí châu Á - 6
Cô bé 11 tuổi ở Quảng Bình cao 1,67m, đoạt cúp vàng mẫu nhí châu Á - 7

Luôn ngồi cuối lớp vì có chiều cao "khủng"

Lê Vi được hưởng gen chiều cao từ nhà nội. Ông nội cao khoảng 1,90m, trong khi bố Vi cao 1,87m.

Khi lên 5 tuổi, Vi bộc lộ năng khiếu người mẫu. Thay vì xem hoạt hình, Vi chọn các chương trình liên quan đến người mẫu. Lúc đầu, để thỏa mãn niềm đam mê của Vi, gia đình cho em tham gia một số cuộc thi để trải nghiệm.

Vi góp mặt trong nhiều buổi diễn thời trang nhí. Cô bé từng giành á khôi cuộc thi Thiên thần Việt Nam. Qua nhiều lần cọ xát, bố mẹ nhận thấy Vi ngày càng tự tin hơn.

Cô bé 11 tuổi ở Quảng Bình cao 1,67m, đoạt cúp vàng mẫu nhí châu Á - 8

Trở về nhà sau một tuần thi đấu tại Hàn Quốc, Vi đòi đi học ngay (Ảnh: NVCC).

Chị Lợi kể: "Từ khi học mầm non, Vi luôn nổi trội nhờ chiều cao. Do đó, con được thầy cô cho vào đội ngũ chuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường.

Tôi lo lắng khi con trông lớn hơn các bạn đồng trang lứa. Gia đình định hướng cho con phải học tập thật tốt, giữ thái độ lễ phép, ngoan ngoãn. Đến giờ, tôi thấy may khi tuổi thơ của con vẫn trọn vẹn".

Hiện tại, phụ huynh tập trung đầu tư vốn ngoại ngữ cho Vi. Điều này giúp Vi tự tin đi thi đấu quốc tế nếu có cơ hội tiếp theo.

Với chiều cao vượt trội, Lê Vi luôn được xếp ngồi cuối lớp. Sự khác biệt về vẻ ngoài không khiến Lê Vi tự ti và trở nên xa cách với bạn bè. Ngược lại, cô bé nhận được sự yêu mến của các bạn vì tính cách hòa đồng, hoạt bát.

Thời gian qua, chị Lợi không dám cho Vi uống sữa vì lo con dậy thì sớm. Để bổ sung đủ dưỡng chất cho con, chị tập trung nhiều vào các món hải sản.

Lê Vi cao 1,67m nhưng mẹ em chỉ cao 1,62m. Mức chênh lệch 5cm cũng nhiều lần gây ra tình huống "dở khóc dở cười".

"Nhiều lúc đi ra sân bay bị hải quan giữ lại, không gặp suôn sẻ vì họ không tin mối quan hệ mẹ con của cả hai. Họ cứ nghĩ chúng tôi là chị em", chị Lợi vừa cười, vừa nói.

Kể từ khi được thành lập 18 năm trước, Asia Model Festival đã thu hút sự tham gia của các ca sĩ, diễn viên, người mẫu, nhân vật có tầm ảnh hưởng khắp châu Á. Sự kiện được tổ chức tại Gwangmyeong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Asia Model Awards là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những tài năng ở nhiều lĩnh vực giải trí khác nhau như người mẫu, diễn xuất, ca hát, thời trang và sắc đẹp ở châu Á, theo tờ Korea Times. Giải thưởng "Ngôi sao nhí" được trao cho Nguyễn Lê Vi và cặp người mẫu song sinh JJ BABY của Hong Kong, Trung Quốc.