Hoa khôi RMIT: "Sẽ hy sinh bản thân khi đất nước cần"

(Dân trí) - Từng khóc nức nở khi bị chê "dở" ở vòng thi tài năng Hoa khôi RMIT, nhưng Nguyễn Mai Ly đã lấy lại tự tin chỉ sau 4 ngày và toả sáng trong đêm chung kết bằng trả lời vòng thi vấn đáp thông minh với hai thứ Việt - Anh.

Cách đây 4 ngày, chính Nguyễn Mai Ly là thí sinh đã nghẹn ngào, rơi nước mắt khi nhận được lời nhận xét không tích cực của giám khảo trong phần thi tài năng. Rất nhiều khán giả theo dõi vòng thi tài năng của các thí sinh Hoa khôi RMIT chiều ngày 19/12 đã bị "sốc" trước phản ứng nhạy cảm thái quá của Mai Ly và sợ rằng cô bạn khó lòng "trụ" vững.

 

Thế nhưng, tối qua (24/12), thí sinh số báo danh 20 - Nguyễn Mai Ly đã tìm lại được chính mình. Cô bạn đã tự tin toả sáng trên sân khấu đêm chung kết và xứng đáng giành vương miện Hoa khôi RMIT 2012.

 

Cụ thể, Mai Ly đã vượt qua vòng trang phục tự chọn, áo dài và dạ hội để góp mặt trong top 5 thí sinh dự thi vấn đáp. Cuộc thử thách khá gay cấn của vòng thi cuối cùng đã khơi dậy khả năng hùng biện của Mai Ly.

 
 
Clip câu trả lời của Mai Ly
 

Cô bạn có câu trả lời thông minh bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh trước câu hỏi "Hãy cho biết thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của bạn với đất nước, gia đình, bạn bè và bản thân".

 

Ngay khi bắt đầu phần dự thi, Nguyễn Mai Ly đã giành được nhiều thiện cảm của BGK và khán giả với câu nói "Em sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nên cho phép em được trình bày bằng tiếng Việt trước, không theo thứ tự Anh - Việt như đã định sẵn". Sau đó, cô bạn đi vào phần trình bày với thái độ điềm tĩnh, trình bày mạch lạc.

             

Ngoài câu hỏi thú vị, mang tính "thử thách" dành cho Mai Ly, BTC cuộc thi hoa khôi cũng đặt ra khá nhiều tình huống lựa chọn thú vị cho các thí sinh như: Bạn nghĩ gì về việc những người phẫu thuật thẩm mỹ tham gia các cuộc thi sắc đẹp, Cuốn sách nào đặc biệt nhất với bạn và tại sao, Điều gì quan trọng hơn giữa vẻ đẹp bên trong và bên ngoài, tại sao, Gần đây rất nhiều người mẫu đã chụp ảnh khoả thân vì môi trường, bạn nghĩ sao về điều này.

 
Nguyễn Mai Ly một lần nữa rơi nước mắt khi được trao vương miện Hoa khôi RMIT 2012
Nguyễn Mai Ly một lần nữa rơi nước mắt khi được trao vương miện Hoa khôi RMIT 2012
 

Đứng trước những câu hỏi hóc búa này, top 5 chung kết Hoa khôi RMIT đều đã chứng tỏ khả năng thuyết trình lưu loát bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Tuy nhiên, người được chọn cho ngôi vị cao nhất chỉ có một, đó là Nguyễn Mai Ly. Hai người có câu trả lời xuất sắc kế tiếp là Á khôi 1 Phạm Thị Hương, Á khôi 2 Lê Phương Thảo.

 

Ngoài ra, cuộc thi Hoa khôi RMIT cũng trao giải phụ Miss bình chọn cho Lê Minh Đức, Miss thân thiện - Lê Khánh Chi, Miss hiểu biết - Nguyễn Mai Ly (đồng thời giành giải Hoa khôi), Miss tài năng Phạm Thị Hương.

  

Các thí sinh trình diễn trang phục tự chọn


Các thí sinh trình diễn trang phục tự chọn


Các thí sinh trình diễn trang phục tự chọn

Các thí sinh trình diễn trang phục tự chọn

 
Thướt tha trong tà áo dài dân tộc


Thướt tha trong tà áo dài dân tộc


Thướt tha trong tà áo dài dân tộc


Thướt tha trong tà áo dài dân tộc


Thướt tha trong tà áo dài dân tộc

Thướt tha trong tà áo dài dân tộc

 
 
Vẻ đẹp lộng lẫy của các cô gái trong những trang phục dạ hội được cắt xẻ táo bạo


Vẻ đẹp lộng lẫy của các cô gái trong những trang phục dạ hội được cắt xẻ táo bạo


Vẻ đẹp lộng lẫy của các cô gái trong những trang phục dạ hội được cắt xẻ táo bạo

Vẻ đẹp lộng lẫy của các cô gái trong những trang phục dạ hội được cắt xẻ táo bạo

 

Mai Châm