Học trò “chân dài”

Sáng luyện vũ đạo, chiều lên lớp “đánh vật” với vô khối bài tập, tối lọ mọ đến nhà cô giáo học thêm để đuổi kịp chương trình. Vào những ngày cao điểm thì vừa tập luyện vũ đạo, vừa lo thi cử bằng cách học ôn qua... điện thoại, fax. Đó là chuyện thường ngày của các cô nàng người mẫu học trò.

Trong những ngày qua, Huỳnh Phạm Ngọc (học sinh lớp 11 Trường PTTH Nguyễn An Ninh, Siêu mẫu vàng khu vực phía Nam, Siêu mẫu bạc toàn quốc, Người đẹp tạo mẫu tóc 2006) túi bụi lo thi cử ở trường và ở cả các cuộc thi người đẹp.

 

Lịch học, quảng cáo, đóng phim, chụp hình... dường như dày kín đối với cô người mẫu học trò này. Thế nhưng, Ngọc vẫn sắp xếp thời gian học và làm việc khá lý tưởng và đó cũng là lý do cô giữ vững thành tích tốt trong học tập.

 

Ngọc cười nói: "Nếu mê chạy sô mà chểnh mảng việc học hành thì ngay lập tức bố mẹ sẽ bắt "stop" ngay việc làm người mẫu. Được cái em có nhiều bạn tốt, sẵn sàng làm gia sư cho em mọi lúc mọi nơi. Có khi bận quá, em phải vừa nghe bạn giảng lại bài vở qua điện thoại, vừa để người ta tạo mẫu tóc luôn".

 

Trời Sài Gòn hừng hực nắng, dù xinh đến mấy các cô người mẫu học trò này cũng phải "vũ trang tận răng" để chăm sóc sắc đẹp cho mình. Nhiều lúc thời gian giữa học chính khóa, học thêm ngoại ngữ, đi diễn show gần sát nhau; các cô nàng cũng len lén "phi nước đại" cái vù trên đường, giữ nguyên phong cách "nhất quỷ, nhì ma..." để đuổi kịp thời gian như lịch hẹn.

 

Kim Tuyến, sinh viên năm năm thứ hai Đại học Mở - bán công TPHCM, người đẹp Style Feel luôn sát cánh cùng "con ngựa sắt" - vật bất ly thân. Ngoài thời gian có mặt ở lớp, ngoài những show diễn cố định, Tuyến còn chịu khó tìm kiếm việc làm thêm.

 

Con đường đưa Tuyến đến với nghề người mẫu cũng rất tình cờ, trước đây với chiều cao "quá khổ" 1m68 luôn là nỗi e ngại của Tuyến mỗi khi xuất hiện trước đám đông thì sau "phi vụ" cùng bạn bè làm người mẫu giới thiệu cho một loại mỹ phẩm, Tuyến đã nhận được ngay lời mời làm người mẫu cho những show diễn thời trang.

 

Cô nàng cho biết: "Tuy chỉ làm người mẫu nền cho show đầu tiên nhưng với tôi, đó là niềm hạnh phúc vì có thể kiếm thêm nguồn thu nhập để tự trang trải việc học tập và có thể được sải chân "thử nghiệm" với sàn catwalk. Cảm giác ấy rất lạ và thú vị".

 

Cũng giống như Kim Tuyến, Huỳnh Phạm Ngọc... Trúc Diễm, học sinh lớp 12 vừa đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh 2005, đến với nghề là do tham gia chương trình Mùa hè xanh, dạy lớp xóa mù... của trường nên mới biết đến cuộc thi.

 

Từ khi đoạt giải Á khôi, ước mơ được bước chân lên sàn diễn luôn gắn liền trong những giấc mơ của cô học trò nhỏ này. Tuy nhiên, biểu diễn thời trang chỉ là sở thích của Diễm, còn hiện tại cô đang tập trung hết sức cho việc ôn luyện thi đại học. Bên cạnh đó, Diễm còn đảm đương trách nhiệm trợ giảng tại Trung tâm Anh văn Hội Việt - Mỹ.

 

Đều là những gương mặt mới toanh trên sàn diễn nên không tránh khỏi việc sơ suất và sự cố xảy ra. Đến nay, đêm diễn khó quên nhất đối với Ngọc chính là show đầu tiên, sau khi đoạt danh hiệu siêu mẫu. Ngọc kể: "Khi vào gần đến cánh gà, không hiểu sao thấy sau lưng mát mát, sờ thì mới biết dây áo buộc phía sau bị... tuột! Rất may là đã đến cánh gà, nên tôi chụp nhanh phần bị hở rồi chạy vội vào trong. Đó cũng là một bài học kinh nghiệm cho mình trước khi diễn phải chú ý cẩn thận trang phục".

 

Chưa kể là những sự cạnh tranh ngầm ngay sàn diễn. Là người mới nên việc học hỏi đàn chị là điều tất nhiên, vì vậy các cô học trò này luôn tránh gây ầm ĩ, thường yên lặng và đôi khi... nhường nhịn! Tuyến nói: "Vì tôi chưa hẳn là người mẫu chuyên nghiệp nên thông qua công ty, khi có sô diễn và được khách hàng chọn lựa thì họ mới gọi cho mình. Thường thì trong một show họ chỉ chọn ra vài người mẫu và chính điều này đôi khi ngầm tạo ra sự cạnh tranh...".

 

Để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, họ phải học hỏi rất nhiều, từ cách phát ngôn cho đến hành động. Song trong mỗi câu phát ngôn, mỗi hành động ấy họ vẫn không mất đi sự năng động, trẻ trung, hồn nhiên của lứa tuổi học trò đáng yêu. Mỗi bước tiến của họ trên sàn catwalk, dẫu chông gai chứ không phải trải đầy hoa hồng thì vẫn không là áp lực ngăn trở những cô học trò “chân dài” này sải bước.

 

Theo Nguyên Châu
Thanh Niên