Ngọc “Mít” - Nữ “thủ lĩnh” 3R

(Dân trí) - Nữ thủ lĩnh trẻ Lê Minh Ngọc của đội ngũ tình nguyện viên của 3R có một tình yêu lớn với môi trường, cô nàng có thể ngồi một ngày thao thao kể về công việc của mình hay về những tình cảm gắn bó như gia đình của câu lạc bộ 3R.

Tuy mới ra đời chưa đầy một năm, đội ngũ tình nguyện viên của 3R do “thủ lĩnh” Lê Minh Ngọc đứng đầu đã có hơn 200 thành viên, với khá nhiều hoạt động, phát triển mạnh vì một môi trường sạch đẹp hơn.

 

Động lực nào khiến Ngọc đề xuất thành lập câu lạc bộ vậy?

 

Ngọc mong muốn tạo nên một làn sóng 3R trên Hà Nội nói chung và giới trẻ nói riêng. Để môi trường được cải thiện không có cách nào khác ngoài ý thức tự nguyện của mỗi người dân nhất là những bạn trẻ.

 

Ngọc đã đi kêu gọi tình nguyện viên như thế nào?

 

Ngọc đã hướng tới những bạn học cùng ngành với mình, những bạn học trong khoa Kinh tế Môi trường của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Họ có sẵn niềm đam mê với môi trường ngay từ trên ghế nhà trường. Ngoài ra, chúng mình còn thu hút các tình nguyện viên thông tin qua mạng, forum, blog, qua quen biết của bạn bè, tình nguyện viên chủ yếu là học sinh cấp 3 và các em sinh viên đại học.

 

Ngọc “Mít” - Nữ “thủ lĩnh” 3R - 1
 Minh Ngọc - cô thủ lĩnh trẻ

 

* Tên thật: Lê Minh Ngọc

 

Biệt danh: Ngọc Mít

 

Sinh ngày:14/4/1985

 

Nghề nghiệp: Trợ lý truyền thông của dự án 3R-HN.

 

* “Nói không với rác thải” là  phương châm hành động của câu lạc bộ 3R, nơi quy tụ nhiều bạn trẻ năng động, nhiệt tình và có chung tình yêu với môi trường.

Những hoạt động của câu lạc bộ 3R là gì vậy?

 

Ngọc và các em trong nhóm tình nguyện lên khá nhiều kế hoạch cụ thể, nhóm thường đến khu dân phố, trường tiểu học, trường phổ thông để tuyên truyền về môi trường cho mọi người. Câu lạc bộ còn tới thăm trẻ mồ côi tại Chùa Bồ Đề.

 

Câu lạc bộ chia làm nhiều nhóm kết hợp với các anh chị lao công đi hướng dẫn người dân đổ rác đúng nơi quy định. Tổ chức Jica đã hỗ trợ chính phủ Việt Nam thí điểm trong 4 phường về môi trường. Trong chương trình này, các anh chị lao công không cần đẩy xe đi khắp tuyến phố thu gom rác nữa mà họ sẽ là người hướng dẫn trực tiếp cho người dân biết phân loại rác đúng nơi quy định, sẽ bố trí tại từng điểm tập kết để bản thân các hộ gia đình trực tiếp ra đổ.

 

Bọn mình có khá nhiều hoạt động: làm phim tư liệu, phóng sự về môi trường, bên nhóm tình nguyện này còn lập riêng một đội chiếu phim 3R lưu động. Hàng tuần đội chiếu phim thường đi tuyên truyền bảo vệ môi trường tới từng khu phố.

 

Bọn mình thường liên lạc với các bác bí thư khu phố rồi đến từng tổ dân cư địa bàn để tuyên truyền, đến các trường cấp 1, bày trò chơi cho trẻ em nhằm nâng cao nhận thức về giữ gìn môi trường.

 

Ngọc “Mít” - Nữ “thủ lĩnh” 3R - 2
 Hoạt động hàng tuần của 3R

 

Khi làm những việc đó, các bạn gặp những khó khăn gì?

 

Trước hết, trong câu lạc bộ ai cũng rất vui mừng vì kết quả thu được khá tốt. Nhưng đúng là khi bắt tay vào làm mới biết vất vả thế nào. Ban đầu, câu lạc bộ có tổ chức ở những tổ dân phố và mời người dân đến tham gia nhưng có nơi người dân tham gia không nhiệt tình.

 

Các em tình nguyện viên ở đây rất chịu khó, kinh phí hoạt động của câu lạc bộ đều do mỗi thành viên tự bỏ túi nhưng các em vẫn tham gia rất nhiệt tình. Dù trời có mưa hay nắng nóng, theo đúng kế hoạch các em mặc đồng phục, băng rôn, khẩu hiệu đi bộ hoặc đi theo xe ô tô dọc phố để tuyên truyền cho người dân về đổ đung rác nơi quy định.

 

Thực sự, các thành viên trong câu lạc bộ đều coi nhau như anh em ruột thịt, mỗi người có một cách sáng tạo mới và câu lạc bộ chúng mình giống nhau một điểm đó là có chung tình yêu đối với môi trường.

 

Câu lạc bộ đang cùng với nhóm sinh viên thuộc trường Sân khấu điện ảnh xúc tiến hoàn thành một clip về hành trình của rác thải.

 

Ngọc “Mít” - Nữ “thủ lĩnh” 3R - 3
 Câu lạc bộ 3R đi thăm trẻ em mồ côi tại chùa Bồ Đề

 

Ngọc có thể bật mí nội dung chút xíu chứ?

 

Người công nhân đi gom rác ở từng nhà rồi đưa đến xe tải chờ ở địa điểm tập kết. Rác thải gồm cả chất hữu cơ lẫn vô cơ được đưa hết lên bãi Lam Sơn chôn lấp, theo tính toán đến năm 2010 bãi rác này sẽ đầy. Việc tìm địa điểm mới để làm hố chôn rất khó khăn, vì vậy tìm biện pháp giảm thiểu rác chôn lấp mới là sáng kiến. Chính vì vậy, phân loại rác là việc làm ý nghĩa, không chỉ thuộc trách nhiệm của riêng ai.

 

Bạn có thông điệp gì muốn gửi tới các bạn trẻ không?

 

Hãy phân loại rác vì đó là tài nguyên quý giá…

 

Nguyễn Hương