Những điều chưa biết về Hoa khôi trường Đại học Quốc gia

(Dân trí) - Hẹn gặp cô nàng Hoa khôi thanh lịch Đại học Quốc gia Hà Nội vào một buổi trưa xao xác nắng. Phùng Hồng Mây từ taxi bước xuống, tóc buông, váy đen với gương mặt không trang điểm…

Quán cà phê Cầu Giấy, buổi trưa nhộn nhịp hơn tôi tưởng. Dù ăn mặc giản dị nhưng cô gái gốc Hải Phòng cũng thu hút khá nhiều ánh mắt bởi vóc dáng cao ráo, gương mặt thanh tú. Hơi ngạc nhiên vì Mây đi taxi (thay vì đi xe máy hoặc xe buýt như các sinh viên khác), cũng hơi ngạc nhiên vì Mây trễ hẹn mình gần 30 phút!

Nhưng sự ngạc nhiên đó “tan biến” khi Mây giải thích: “Mình bị ngã, chân đau không đi xe máy được. Sáng nay, mình vẫy taxi qua phòng khám, tưởng chỉ đơn giản nhưng khám mất nhiều thời gian quá!”. Bây giờ tôi mới để ý một bên chân của Mây bước đi hơi khó khăn…

Sao chân của Mây ra nông nỗi này?

(Cười) Hi sinh vì cái đẹp đấy! Cách đây ít hôm, mình theo đoàn của NTK David Minh Đức vào Huế chụp ảnh bộ sưu tập áo dài. Đi đứng “hậu đậu” quá nên bị ngã ngay trên khoang tàu.

Cứ tưởng đau chút chút thôi, không để ý, vẫn tung tăng đi chụp ảnh khắp nơi nên về Hà Nội mới thấy đau không nhấc chân nổi. Mình đi vào Huế khoảng một tuần, rãi nắng chụp ảnh, người đen đi nhiều!

(Vừa nói, Mây vừa chìa hai cánh tay ra “khoe”. Quả thực nhìn Mây có vẻ đen và gầy hơn hôm tôi gặp trong đêm chung kết cuộc thi Miss & Mr sv tunhien 2008 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên cách đây khoảng gần một tháng. Cô nàng Hoa khôi xuất hiện với tư cách thành viên BGK cuộc thi Miss.)

Hẳn là sau cuộc thi Nữ sinh thanh lịch Đại học Quốc gia Hà Nội, cuộc sống của Mây thay đổi nhiều lắm?

Thay đổi nhiều nhất có lẽ là về…vóc dáng. Mình đen hơn và gầy hơn (sụt khoảng 4 kg). Mình cũng bận rộn hơn với công việc học tập. Nhiều cơ hội đến với mình - những lời mời chụp ảnh, đóng phim và… được lên báo. Nhưng hiện tại mình mới chỉ tham gia chụp ảnh, chưa chắc chắn chuyện sẽ đi đóng phim vì tất cả phải lo việc học trước mắt.

Việc học ở trường của Mây có bị danh hiệu Hoa khôi“tác động”?

Đôi chút! Thầy cô biết thì chú ý, yêu quí mình hơn. Ngay hôm sau đến lớp, cả lớp vỗ tay rầm rầm, bắt khao ầm ĩ. Mình vui lắm. Nhưng mình không vui quá mà chểnh mảng việc học. Ngày ngày, mình vẫn đến lớp và “cày” như bao sinh viên khác.
 
Những điều chưa biết về Hoa khôi trường Đại học Quốc gia  - 1
Phùng Hồng Mây giản dị giữa đời thường (Ảnh: Hồng Mây)

Vẫn muốn hỏi lại, cảm giác của người chiến thắng trong đêm chung kết sắc đẹp như thế nào?

Khi tên mình được xướng giải Hoa khôi, mình quá bất ngờ. Cũng không biết vì sao mình đoạt giải nữa (Cười). Trước cuộc thi, mình khá ấn tượng với Thuỳ Trang (Hoa khôi phong cách), Thuý Hằng (Á khôi sắc đẹp) và Pha Lê (Hoa khôi tài năng).
 

Phùng Hồng Mây sinh năm 1986, trong gia đình có hai chị em, nhà ở phố Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng. Hiện Mây là sinh viên K50, khoa Lưu Trữ học và Quản trị văn phòng, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Sở thích của Mây là nghe nhạc, đọc sách, chơi thể thao như bơi lội, aerobic.

Mong muốn, sau này làm công việc liên quan đến ngành truyền thông, MC.

Đêm chung kết, nhiều phóng viên muốn phỏng vấn Hoa khôi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu: “Em rất mệt, để hôm khác được không?” . Phải chăng, cuộc
thi đã “ngốn” toàn bộ sức lực của Mây?
 
Thật sự cảm giác rất mệt mỏi. Cả buổi chiều, tối hôm đó mình và các bạn đã kịp ăn gì đâu, vội vã trang điểm, thay đồ. Sau cuộc thi, mình chưa cảm nhận được hết niềm vui sướng.

Thi xong, mình cho đồ đạc vào cái túi to, 3 giờ sáng mới về tới nhà bác họ ở khu Mỹ Đình. Về nhà, ăn uống, tắm gội cũng đã là 5 giờ sáng; mình chỉ kịp tắt máy và ngủ một mạch cho đến… 12 giờ trưa hôm sau.

Khi mở di động, lần đầu tiên trong đời mình thấy 50 cuộc gọi nhỡ. Cảm giác sung sướng, âm ỉ dâng trào, mình gọi điện ngay khoe với cô em gái đang học lớp 11 ở Hải Phòng. Báo Hải Phòng cũng đăng tin, cô chú đi làm được đồng nghiệp hỏi thăm cô cháu gái tới tấp. Bố mẹ điện lên vui lắm, nói mình về sẽ nấu chè ngô, thịt gà cho mình ăn.

Dù đoạt danh hiệu cao nhất nhưng trong phần thi ứng xử, có ý kiến chưa hài lòng với câu trả lời của Mây. Nếu được trả lời lại, Mây nói sao?

Đó là một câu hỏi khó để có thể trả lời một cách hoàn hảo trong một khoảng thời gian quá ngắn trên sân khấu. Mỗi người một ý kiến, riêng mình cảm thấy khá hài lòng!
 
Những điều chưa biết về Hoa khôi trường Đại học Quốc gia  - 2
Và rực rỡ trên sân khấu (Ảnh: Việt Hưng)
 

“Không có người tốt, không có người xấu, chỉ có người làm việc tốt và người làm việc xấu mà thôi”, vì sao Mây thích câu châm ngôn này?

Mình thích ý nghĩa câu châm ngôn này vì cuộc sống này không có ai, không có điều gì là hoàn thiện và được mặc định sẵn. Muốn thành công thì phải cố gắng, vươn lên, bù lấp khuyết điểm. Cũng như phải biết hi sinh quyền lợi cá nhân để làm việc có ích.

Nghe nói, người đoạt danh hiệu Hoa khôi cuộc thi này sắp tới sẽ tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Sinh viên Thế giới, Mây đã chuẩn bị được những gì?

Tháng 8 tới là diễn ra cuộc thi Hoa hậu Việt Nam rồi nhưng cho đến giờ mình vẫn chưa nhận được giấy mời tham dự cuộc thi!?

Nếu tham gia cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, với chiều cao 1m65 Mây có nghĩ đó là yếu điểm?

Tôi cũng cảm thấy mình hơi thấp một chút nhưng bù lại ở các mặt khác tôi rất tự tin. Tôi hài lòng với tất cả những gì mình có.
 

Hằng Nguyễn