“Tôi múa không phải là để khoe hình thể…”

(Dân trí) - “Tôi thích múa bởi vì nó giúp tôi kết nối với nền văn hóa của tôi. Tôi múa không phải là để khoe hình thể của mình”. Đó là một trong nhiều lý do để những người trẻ tuổi ở Rwanda (miền Trung châu Phi) không quay lưng lại với những điệu múa truyền thống.

“Nhiều người gặp phải nhiều vấn đề trong cuộc sống và lúc nào họ cũng lo lắng. Nhưng khi họ nhìn thấy người khác múa, họ trở nên hạnh phúc và sôi nổi, quên đi tất cả những vấn đề của mình” - Với cô bạn 17 tuổi Claudette Murerwa, đó là lý do chính khiến cô tham gia vào nhóm múa truyền thống. Hiện cô là thành viên nhóm múa Abadacogora của Trường Collège de Matare ở Rusizi.

 

Với những bạn trẻ khác trong đó có cô bạn 18 tuổi Donathe Mwiza, điệu múa truyền thống gần như là một thứ thôi miên. “Tôi thích múa từ khi còn bé tí. Khi học tiểu học, tôi đã dành rất nhiều thời gian để tập múa. Tôi chẳng quan tâm đến truyện, tôi chỉ muốn múa thôi”, Donathe chia sẻ.

 

“Tôi múa không phải là để khoe hình thể…” - 1

Nhóm múa Mashirika của Rwanda lưu diễn ở Anh. (Ảnh: visitingarts) 

 

Không chỉ những cô nàng “yểu điệu thục nữ” mới thích múa. Năm nay 18 tuổi, Pierre Ndagijimana đã có “thâm niên” 8 năm múa các điệu truyền thống. Múa kiểu truyền thống chính là cách Pierre bày tỏ nền văn hóa của mình. “Tôi thích múa bởi vì nó giúp tôi kết nối với nền văn hóa của tôi. Tôi múa không phải là để khoe hình thể của mình”, Pierre cho biết.

 

Hoạt động múa của Pierre và nhóm bạn cũng có những giá trị xã hội nhất định, nhiều bài hát làm nền cho những điệu múa của Pierre có nội dung liên quan đến đoàn kết, hòa giải, chống HIV/AIDS…

 

Điều mà Pierre luôn trăn trở là: “Chúng tôi còn trẻ, vì vậy chúng tôi cảm thấy trách nhiệm của mình là giữ cho đất nước này sống mãi, và khuyên những bạn trẻ thận trọng về lối sống của mình và những bệnh nguy hiểm chết người - bởi vì nếu những bạn trẻ chết đi, thế hệ tiếp theo sẽ như thế nào?”.

 

Xuân Vũ

Theo Allafrica