Video cảm động tặng người mẹ sắp mất “sốt” trên mạng

(Dân trí) - Một clip xúc động của cô bé 16 tuổi Sarah Phillips, học sinh Trường nữ sinh St Paul’s ở London, Anh dành tặng người mẹ sắp mất đã trở thành tin sốt trên mạng sau khi nhận được hàng nghìn lượt xem.

Sau khi nói lời chào tạm biệt đầy xúc động với người mẹ sắp mất, Sarah Phillips, 16 tuổi, đã quyết định làm một sự tưởng niệm riêng của mình dành cho mẹ - bà Debbie Phillips với nội dung nói về “cuộc chiến” suốt 4 năm của bà chống lại căn bệnh ung thư.

Một mình trong phòng ngủ, Sarah lên mạng đọc lời bài hát “Autumn”, do ca sĩ người Scotland Paulo Nutini trình bày. Sau đó, cầm điện thoại trên tay và ghi âm, cô đã hát một cách hoàn hảo mà không cần nhạc - không sai hay ấp úng một lời nào.

Sau bốn tiếng rưỡi, Sarah và bố và em trai đã ở bên cạnh giường bà Phillips tại nhà khi mẹ cô trút hơi thở cuối cùng khi mới 48 tuổi.

Chỉ vài ngày sau đám tang của bà Phillips vào hôm 25/2/2010, phiên bản bài hát mà Sarah ghi âm lại đã được tải lên trang YouTube. Bài hát này được ghép nhạc và các đoạn clip của gia đình Phillips được ghi lại trong suốt 20 năm qua và được chuyển thành một bộ phim ngắn.

Chỉ trong 5 ngày, clip này đã có hàng ngàn lượt xem và dự kiến sẽ trở thành một hiện tượng trên mạng Internet.
 
Video cảm động tặng người mẹ sắp mất “sốt” trên mạng - 1
Bà Debbie Phillips. (Ảnh chụp lại từ Youtube) 

Sarah cho biết cô học hát từ lúc 11 tuổi.

“Tôi nhớ kỹ bài hát này Autumn như một cái gì đó thực sự là của riêng mình bởi vì có dòng như thế này: Mẹ vẫn sống mãi trong đôi mắt cha. Mẹ tôi cũng thích nhạc của Paulo Nutini. Trong thời gian mẹ sắp mất, tôi đã nghĩ câu đó thật hoàn hảo nhưng thực sự tôi không thể hát trực tiếp tại đám tang của mẹ,” Sarah nói.

“Vì vậy tôi đã thu âm lại bằng điện thoại trong phòng ngủ vào khoảng 10 giờ tối. Tôi hát theo lời trên máy tính - đó là lần đầu tiên tôi thấy những lời này.

Ngày hôm trước đó tôi đã nói lời tạm biệt với mẹ. Tôi nói: Con yêu mẹ. Mẹ chỉ nói mẹ muốn tôi được hạnh phúc, nhưng mẹ không thể nói quá nhiều bởi vì hơi thở của bà rất mệt nhọc”.

Khoảng ba ngày sau khi mẹ mất, Sarah nói chuyện với bố cô về bài hát mà cô ghi âm. Một người bạn của gia đình, Charlie Mole, nhà soạn nhạc kịch chuyên nghiệp đồng thời là nhà viết nhạc, đã giúp Sarah biên tập lại và ghép nhạc vào.

Bố mẹ Sarah kết hôn năm 1984. Ngoài Sarah, ông bà còn có hai người con khác là Katy, 19 tuổi, hiện là sinh viên Trường ĐH Oxford và Jack, 13 tuổi, học sinh Trường nam sinh St Paul’s.

Gia đình họ rất hòa thuận và luôn cùng nhau tận hưởng các kỳ nghỉ ở các nơi trên thế giới. Sẽ không có gì tuyệt vời hơn cho đến hồi tháng 4 năm 2006 khi một nhà tư vấn gọi điện cho bà Phillips thông báo kết quả kiểm tra sức khoẻ của bà cho thấy một “vấn đề nghiêm trọng”.

Sau đó, bà Phillips phải trải qua cuộc phẫu thuật ung thư cổ tử cung chỉ trong vài ngày. Khối u quá lớn không thể cắt bỏ, vì vậy phải cắt bỏ tuyến bạch huyết và buồng trứng.

Sau khi phương pháp điều trị bằng tia bức xạ và hóa học trị liệu có vẻ thành công, tháng 11 năm 2006 các bác sĩ thông báo tin tốt lành về việc bà Phillips đang dần hồi phục hoàn toàn.

Tuy nhiên, vào khoảng tháng 3 năm 2008, căn bệnh ung thư đã trở lại. Mặc dù vẫn sử dụng phương pháp hóa học trị liệu và điều trị bức xạ khiến tóc rụng nhưng sức khỏe của bà Phillips vẫn tiếp tục yếu đi. Cuối cùng, bà qua đời tại nhà hôm 11/2 vừa rồi.

Bài hát mà Sarah ghi âm được bật lên lần đầu tiên tại đám tang bà Phillips diễn ra ngày 25/2 và sau đó được tải lên Youtube.

Bố Sarah và ba chị em cô đều quyết định sẽ làm điều gì đó tốt đẹp sau khi bà Phillips mất qua việc thiết lập Quỹ nghiên cứu ung thư cổ tử cung mang tên Debbie Phillips để tưởng nhớ bà. Quỹ sẽ quyên góp tiền cho quỹ nghiên cứu của Viện ung thư thuộc Trường University College London (UCL).

Sarah hy vọng sẽ quyên góp được hàng chục nghìn bảng Anh cho nghiên cứu ung thư qua clip bài hát được tải lên Youtube.

Mời độc giả thưởng thức clip bài hát của Sarah trên Youtube:
 
Nguyễn Thúy
Theo Telegraph, YouTube