Bắc Giang:

Vỡ òa niềm niềm vui chiến thắng tại Trường THPT chuyên Bắc Giang

(Dân trí) - “Chúng tôi rất tự hào về Hoàng Thế Anh, một học trò xuất sắc của Bắc Giang. Từ đây nhắc đến Bắc Giang người ta sẽ nhớ tới Hoàng Thế Anh, nhớ tới một mảnh đất hiếu học”, ông Nguyễn Đức Hiền - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang chia sẻ.

Vậy là cuối cùng cậu học trò lớp chuyên toán k20  Trường THPT chuyên Bắc Giang  Hoàng Thế Anh đã xuất sắc vượt qua 3 thí sinh khác để trở thành tân quán quân Olympia năm thứ 13.

Chiến thắng của Thế Anh đã làm nức lòng hàng nghìn cổ động viên có mặt tại điểm cầu trường THPT chuyên Bắc Giang.

Niềm vui chiến thắng vỡ òa Trường THPT chuyên Bắc Giang.
Niềm vui chiến thắng vỡ òa Trường THPT chuyên Bắc Giang.

Ông Nguyễn Đức Hiền GĐ sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang chia sẻ trong niềm vui xúc động: “Chúng tôi rất tự hào về Hoàng Thế Anh một người con, một học trò xuất sắc của quê hương Bắc Giang. Từ đây nhắc đến Bắc Giang người ta sẽ nhớ tới Hoàng Thế Anh, nhớ tới Bắc Giang một mảnh đất hiếu học. Thế Anh là tấm gương tiêu biểu để các thế hệ học trò, những người con, lớp trẻ chủ nhân tương lai đang sinh sống ở Bắc Giang noi theo và học tập.

Trong niềm vui hân hoan đó, ông Hiền, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang, nguyên hiệu trưởng trường THPT chuyên Bắc Giang  hứa sẽ dành những phần quà, phần thưởng xứng đáng cho cậu học sinh xuất sắc này.

Trong khi đó những bạn bè cùng trường cùng lớp đang trong tâm trạng vỡ òa vì niềm vui chiến thắng của Thế Anh đã nhớ lại những kỉ niệm.

Bạn Nguyễn Hoàng Giang cùng lớp với Thế Anh cho biết: "Giây phút này đây em lại nhớ câu danh ngôn mà Thế Anh vẫn yêu thích: “Hãy theo đuổi đam mê và thành công sẽ theo đuổi bạn”.

Thầy cô, bè bạn tự hào về Hoàng Thế Anh.
Thầy cô, bè bạn tự hào về Hoàng Thế Anh.

Giang còn nhớ lại kỉ niệm cùng người bạn xuất sắc học chung lớp: “Em với Thế Anh còn là đồng đội của nhau trên sân bóng, cậu ấy đá bóng rất giỏi. Cũng nhờ có cậu ấy trong những phút cuối cùng của trận chung kết giải bóng đá toàn trường một năm về trước đã tạo lên một bàn thắng trong những phút cuối trận đem về chức vô địch cho tập thể lớp”.

Bạn Nguyễn Hoàng Giang còn là người may mắn giành phần quà là 1 đầu đĩa CD của nhà tài trợ khi dự đoán Thế Anh chiến thắng trong cuộc thi quý I.

Cùng trong niềm vui ấy, bạn Đào Thùy Linh, lớp 11 chuyên Hóa chia sẻ: "Em vui và vinh dự khi được là học sinh cùng trường với anh Thế Anh, chắc chắn em sẽ học tập tốt và cố gắng để noi theo anh ấy xứng đáng là học sinh trường chuyên Bắc Giang".

Cô nữ sinh nhỏ nhắn đạt 59 điểm trong kì thi tốt nghiệp vừa qua cũng là lớp trưởng lớp của Thế Anh, Trần Thu Trang thì hết lòng khen ngợi cậu bạn của mình: “Em biết thế nào bạn ấy cũng chiến thắng. Bạn ấy không chỉ là một cậu học sinh xuất sắc về học tập mà còn là một bạn trai rất ga lăng.

Em nhớ ngày 8/3 vừa rồi cậu ấy cùng những bạn trai của mình ở trong  KTX  đã dậy từ 4h sáng hái hoa cài lên ngực và hát tặng những bạn nữ chúng em….

Hoàng Tuấn Anh trở thành nhà vô địch.
Hoàng Tuấn Anh trở thành nhà vô địch.

Thầy Bạch Đăng Khoa  - Hiệu trưởng nhà trường bắt nhịp các cổ động viên với khẩu hiệu quen thuộc: "Thế Anh, Thế mới là Anh". Thầy chia sẻ: "Đây là kết quả không làm chúng tôi bất ngờ và là thành quả xứng đáng của một thời gian dài cố gắng không ngưng nghỉ của bản thân Thế Anh và các thầy cô".

Thầy Khoa cho biết, thời gian qua, để giúp Thế Anh chuẩn bị tự tin nhất về mặt tâm lý và kiến thức, các thầy cô trong trường đã lập nên một nhóm cố vấn đủ các lĩnh vực và ứng dụng phương pháp dạy và học mới nhất như trao đổi, hỏi đáp... Trước sự kỳ vọng mà bạn bè, thầy cô và toàn thể người dân dành cho mình, Hoàng Thế Anh đã trở thành nhà vô địch của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13.

Anh Thế - Nhất Nam