Chuyến xe tử thần lúc rạng sáng của nữ sinh viên làm gái bao

Linh Phong

(Dân trí) - Khi MacKenzie Lueck tới công viên lúc 3h sáng để bước lên xe của một người đàn ông, nữ sinh viên của Đại học Utah (Mỹ), không thể ngờ đó là quyết định sẽ khiến đời cô kết thúc.

Chào đời ngày 8/3/1996, MacKenzie Lueck là một sinh viên khá đa năng của Đại học Utah (Mỹ). Ngoài việc học khoa Điều dưỡng, cô còn tham gia đội tuyển bơi và đội tuyển bóng nước của trường. Cô cũng làm thêm tại một doanh nghiệp thử nghiệm sinh học ở thành phố Salt Lake và muốn theo đuổi sự nghiệp khoa học sức khỏe. Nếu mọi việc suôn sẻ, cô sẽ tốt nghiệp vào tháng 5/2020.

Rạng sáng ngày 17/6/2019, MacKenzie Lueck bước vào một xe hơi bên ngoài sân bay Utah. Trước đó, cô đáp một chuyến bay từ bang California về bang Utah sau khi dự đám tang bà. Máy bay đáp xuống phi trường vào khoảng 1h35 sáng ngày 17/6/2019.

Chuyến xe tử thần lúc rạng sáng của nữ sinh viên làm gái bao - 1

MacKenzie Lueck, nữ sinh viên của Đại học Utah, mất tích khi đang học năm cuối (Ảnh: The Salt Lake Tribune).

Video từ camera cho thấy MacKenzie Lueck lấy valy ở khu vực nhận hành lý rồi ngồi đợi bên ngoài sân bay. Nữ sinh viên gửi nhắn tin cho mẹ lúc 2h để thông báo cô đã hạ cánh an toàn, sau đó lên xe rời khỏi sân bay.

Nữ sinh viên biến mất

Ngày 20/6/2019, cha của MacKenzie Lueck liên lạc với Sở Cảnh sát thành phố Salt Lake vì không thể liên lạc với con. Khi cảnh sát đến nhà, họ thấy xe đậu bên ngoài nhưng không thấy cô. Vụ MacKenzie mất tích nhanh chóng thu hút sự chú ý của bộ phận điều tra án mạng.

Người thân và bạn bè của MacKenzie Lueck cung cấp manh mối quan trọng. Qua các cuộc điều tra cá nhân, họ phát hiện cô đã gọi xe qua ứng dụng vào hôm cô mất tích. Họ cho rằng có thể tài xế đã bắt cóc MacKenzie hoặc họ gặp tai nạn và xe lao ra khỏi đường giao thông. 

6 ngày sau khi MacKenzie biến mất, cảnh sát thành công trong việc xác định danh tính của tài xế taxi. Heath Canada, tên của tài xế, khẳng định anh ta đã hoàn thành cuốc xe ngay trước 3h ngày 17/6/2019, và nữ sinh viên 23 tuổi rời khỏi xe ở công viên Hatch Park thuộc thành phố North Salt Lake. Video từ camera giám sát cho thấy xe của Heath rời công viên ngay sau khi MacKenzie rời khỏi xe. Dữ liệu từ ứng dụng gọi xe cho thấy Health tiếp tục nhận thêm vài khách trong thời gian còn lại của ca làm việc. Vì thế, nhóm điều tra loại Heath ra khỏi danh sách nghi phạm.

Heath nói MacKenzie tỏ ra phấn khởi khi ngồi trên xe, dù tới công viên lúc 3h sáng là việc kỳ quặc. Nhưng Health thấy một ô tô đã đợi nữ sinh viên từ trước và có vẻ cô có quan hệ thân mật với người ngồi trong xe. Nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại của MacKenzie tắt và không ai có thể truy vết cô.

Công việc gái bao của nữ sinh viên

Manh mối đột phá đầu tiên tới từ Rob Joseph, một điều tra viên tư nhân. Rob và một người khác gặp MacKenzie tại một quán bar vài tuần trước khi cô mất tích.

MacKenzie tỏ ra cởi mở khi tiết lộ cô tham gia một trang web kết nối đàn ông giàu với những cô gái trẻ để tạo nên những cuộc trao đổi tình - tiền. Dựa vào manh mối mà Rob cung cấp, nhóm điều tra rà soát các giao dịch tài chính của MacKenzie. Họ nhận thấy vài người đàn ông mà nữ sinh viên gặp trên trang web. Cô cũng nhận một khoản đặt cọc 300 USD từ một người đàn ông khác.

Dữ liệu từ điện thoại của MacKenzie cô đã nhắn tin tới một số điện thoại vào đêm mà cô mất tích. Rất có thể đó là số điện thoại của người đã chờ cô ở công viên lúc 3h sáng ngày 17/6/2019. Tìm hiểu số điện thoại này, cảnh sát phát hiện chủ nhân của nó là Ayoola Adisa Ajayi, một chuyên gia công nghệ thông tin 31 tuổi ở thành phố Salt Lake. Tuy nhiên, Ayoola Ajayi khẳng định anh ta chưa từng nói chuyện với MacKenzie.

Chuyến xe tử thần lúc rạng sáng của nữ sinh viên làm gái bao - 2

Ayoola Adisa Ajayi là người đã đón MacKenzie Lueck ở công viên vào lúc 3h sáng ngày 17/6/2019 (Ảnh: The Salt Lake Tribune).

Vài ngày sau, Ayoola sửa đổi lời khai, thừa nhận anh ta quen MacKenzie qua trang web hẹn hò từ năm 2018 và hai người nhắn tin cho nhau vài lần. Kỹ sư công nghệ thông tin nói MacKenzie đột ngột chấm dứt quan hệ với anh ta nên anh ta không nhớ hai người từng trò chuyện.

Khám xét nhà Ayoola, nhóm điều tra phát hiện mùi thuốc tẩy và thấy một tấm nệm biến mất. Người dân xung quanh kể rằng họ thấy một đám cháy bất thường ở sân sau nhà Ayoola trước đó một tuần cùng một mùi rất đáng sợ. Nhiều hố khá mới xuất hiện ở sân sau nhà.

Đào bới ở sân sau của ngôi nhà, nhóm điều tra thấy ví, ba lô, quần, áo và nhiều thứ khác cháy thành than, một điện thoại iPhone và một số bộ phận thi thể người. Họ cũng thấy thẻ sinh viên của MacKenzie cùng vài chiếc quần, áo ở một dòng sông chảy qua thành phố Salt Lake.

Án tù chung thân cho hung thủ

Xem xét dữ liệu định vị điện thoại của Ayoola trong quá khứ, nhóm điều tra thấy thi thể cháy đen của MacKenzie với hai cánh tay bị trói sau lưng trong hẻm núi Logan vào ngày 3/7/2019. Vị trí của thi thể cách nhà Ayoola khoảng 160km. Hung thủ siết cổ nữ sinh viên. Cảnh sát bắt Ayoola với cáo buộc bắt cóc và giết người.

Biết khó chối tội, Ayoola Adisa Ajayi thỏa thuận nhận tội với cơ quan công tố để tránh án tử hình. Kỹ sư công nghệ thông tin kể rằng hắn đã lên kế hoạch giết MacKenzie từ trước nên đã hẹn cô tại nhà riêng ở thành phố Salt Lake. Hắn đã lái xe tới công viên lúc 3h sáng để đợi nữ sinh viên. Tại nhà, hắn đề nghị MacKenzie để hắn trói tay trước khi quan hệ tình dục. Sau đó, khi MacKenzie mất khả năng kháng cự, hắn siết cổ nữ sinh viên rồi đốt và chôn xác nạn nhân ở sân sau nhà. Khi cảnh sát tới để hỏi thông tin, Ayoola đem thi thể nữ sinh viên tới hẻm núi Logan để giấu.

Quá trình xét xử Ayoola Adisa Ajayi bắt đầu từ tháng 12/2019 và kết thúc vào tháng 10/2020. Bồi thẩm đoàn kết luận bị cáo phạm tội Bắt cóc và Giết người. Thẩm phán tuyên bị cáo án tù chung thân không ân xá.

Theo www.nbcnews.com