Hai băng giang hồ khiến tiểu thương ở TPHCM sợ hãi bị triệt phá

Thuận Thiên

(Dân trí) - Công an TPHCM đánh giá kẻ chủ mưu, cầm đầu đều là những giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án và kinh nghiệm đối phó với các lực lượng chức năng.

Ngày 1/9, Công an TPHCM thông tin về vụ triệt phá 2 băng giang hồ do Châu Phát Ti và Nguyễn Văn Tuấn cầm đầu chuyên hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi tại chợ đầu mối Bình Điền.

Kết quả điều tra xác định, ngày 17/4, Công an TPHCM huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ và Công an quận 8 bắt quả tang nhóm Châu Phát Ti khi đang cưỡng đoạt 900 triệu đồng của một số tiểu thương tại chợ Bình Điền.

Quá trình mở rộng vụ án, Công an TPHCM bắt giữ Châu Phát Ti và toàn bộ băng nhóm tội phạm này. Cảnh sát cho biết, số tiền họ cưỡng đoạt của các tiểu thương, hộ kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong chợ Bình Điền là hơn 2,8 tỷ đồng.

Hai băng giang hồ khiến tiểu thương ở TPHCM sợ hãi bị triệt phá - 1

Danh Gol về tội Cưỡng đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn, Châu Phát Hùng, Dương Văn Thanh, Danh Gol về tội Cưỡng đoạt tài sản. Liên quan vụ án, Nguyễn Phú Phát bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngoài ra, Công an TPHCM còn triệt phá băng nhóm do Nguyễn Văn Tuấn (45 tuổi, ngụ quận 8) cầm đầu.

Tuấn cũng là người có mối quan hệ họ hàng với nhóm Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn, Châu Phát Hùng và là cháu ruột của bị can Châu Phát Lai Em (đàn em của Năm "Cam" đã bị TAND TPHCM tuyên án tử hình về tội Giết người vào năm 2003).

Hai băng giang hồ khiến tiểu thương ở TPHCM sợ hãi bị triệt phá - 2

Nguyễn Văn Tuấn (Ảnh: Công an cung cấp).

Do mâu thuẫn trong cuộc sống nên Nguyễn Văn Tuấn tách ra hoạt động riêng. Dưới vỏ bọc kinh doanh quán cà phê, Tuấn hoạt động hết sức tinh vi, điều hành hoạt động cưỡng đoạt tài sản đối với người dân buôn bán hàng rong bên ngoài khu vực chợ Bình Điền thông qua Nguyễn Văn Thương (28 tuổi) và Nguyễn Trần Hạo Nam (19 tuổi, con ruột Nguyễn Văn Tuấn).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã truy xét, bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kiểm tra hành chính quán cà phê của Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện 7 cá thể động vật rừng gồm: Vượn đen má hung, kỳ nhông, vẹt mào đỏ, vẹt xanh ngực vàng, rùa mai vàng.

Kết quả giám định cho thấy đây là động vật quý hiếm thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ án, 8 bị can gồm: Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Hoàng Đạt, Nguyễn Hoàng Phúc, Lê Minh Đô, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Trần Hạo Nam, Vương Ngọc Hân, Đặng Thị Kiều về các tội: Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; Gây rối trật tự công cộng; Cưỡng đoạt tài sản.

Hai băng giang hồ khiến tiểu thương ở TPHCM sợ hãi bị triệt phá - 3

Động vật thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm tại quán cà phê của Tuấn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an TPHCM, quá trình đấu tranh, triệt phá 2 băng nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản nêu trên gặp rất nhiều khó khăn. Do kẻ chủ mưu, cầm đầu đều là những giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án và kinh nghiệm đối phó với các lực lượng chức năng; thu nhận nhiều đàn em là các thanh niên bất hảo để hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.

Dù rất bức xúc nhưng muốn yên ổn buôn bán, các tiểu thương chấp nhận đóng tiền cho những gã giang hồ mà không dám tố cáo đến cơ quan công an. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Giám đốc Công an TPHCM, các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá toàn bộ 2 băng nhóm của Châu Phát Ti và Nguyễn Văn Tuấn, trả lại bình yên cho chợ Bình Điền.

Ngoài ra, Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an quận 8 phối hợp Công an huyện Bình Chánh nâng cao hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn, kéo giảm tội phạm và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán trái phép phía ngoài khu vực chợ; không để bị lợi dụng để hoạt động bảo kê, từng bước đưa hoạt động kinh doanh của tiểu thương đi vào nề nếp, để chợ đầu mối Bình Điền phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.