Kết đắng của người phụ nữ bán trẻ em, giữ người “giải cứu” đòi tiền chuộc

(Dân trí) - Đưa cháu M. sang Trung Quốc để trông con cho mình nhưng Lang Thị Liên bán cháu gái này cho một người đàn ông Trung Quốc. Gia đình cháu M. nhờ chị Vi Thị T. sang Trung Quốc đón con về thì chị này bị Liên và 1 nhóm người bắt giữ, đòi chuộc 330 triệu đồng mới thả người.

Bán trẻ em gái, giữ người đòi tiền chuộc

Bị bắt khi con mới được 3 tháng tuổi, Lang Thị Liên (SN 1984, trú xã Mậu Đức, Con Cuông, Nghệ An) phải nhờ chị gái nuôi con hộ. Ngày Liên ra tòa, người chị gái bế con đến trả vì… không nuôi nổi. Chị gái Liên đến tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án "Mua bán trẻ em" mà Liên là bị cáo.

Mẹ và bác phải dự tòa, cháu bé được các chiến sĩ công an bế hộ. Đói thì nó bú sữa bình đã lạnh ngắt, no bụng thì cười khanh khách, dường như không biết lạ là gì.

lang thi lien.jpg
Bị cáo Lang Thị Liên tại phiên tòa.

Lang Thị Liên đi Trung Quốc lấy chồng và sinh sống ở bên đó một thời gian khá dài. Dịp Tết năm 2017, Liên về thăm nhà. Trong thời gian này, Liên gặp chị Lô Thị B. (trú xã Bình Chuẩn, Con Cuông) đặt vấn đề xin đưa cháu Chương Thị M. (SN 2003, con gái chị B.) sang Trung Quốc trông con cho mình.

Ngày 17/2/2017, Lang Thị Liên đưa cháu M. đón ô tô ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi đưa thẳng sang tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Khi sang bên này, Liên gọi điện cho chị B. nói “có người đàn ông Trung Quốc muốn lấy cháu M., cháu M. cũng thích người này”. Liên bán cháu bé cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 7 vạn nhân dân tệ (tương đương 210 triệu đồng).

Số tiền bán cháu M., Liên gửi về cho chị B. 80 triệu, trả công cho người môi giới 60 triệu, cho cháu M. 10 triệu để sửa răng. Số tiền còn lại Liên dùng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 8/6/2017, chị Lô Thị B. nhờ chị Vi Thị T. (SN 1978, trú xã Đôn Phục, Con Cuông), thông thạo đường sang Trung Quốc để đón con gái về. Khi tìm ra cháu M. ở nhà chồng, chị T. bàn cách đưa cháu chạy trốn. Tuy nhiên, cuộc chạy trốn bất thành, chị T. và cháu M. bị Liên và một số người Trung Quốc bắt giữ. Cho rằng chị T. trước đây cũng đã giải cứu một số nạn nhân bị bán lấy chồng Trung Quốc nên Lang Thị Liên và nhóm người Trung Quốc yêu cầu gia đình chị này đưa 11 vạn nhân dân tệ (tương đương 330 triệu đồng) sang chuộc người.

Ngày 24/7/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) và tổ chức Rồng Xanh đề nghị Công an Trung Quốc giải cứu cháu Chương Thị M. và chị Vi Thị T. Sau gần 2 tháng, phía Trung Quốc đã trao trả 2 nạn nhân này về Việt Nam.

Tháng 12/2018, Lang Thị Liên và đứa con gái mới sinh 3 tháng trở về Việt Nam thăm bố ốm thì bị Công an bắt giữ. Do hành vi của Liên là đặc biệt nghiêm trọng, nơi cư trú không rõ ràng nên cơ quan cảnh sát điều tra phải thực hiện lệnh bắt tạm giam phục vụ điều tra dù thời điểm này Liên đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Cháu bé được giao cho chị gái của Liên là Lang Thị H. nuôi dưỡng.

lang thi lien 1.jpg
Bị bắt khi con mới được 3 tháng tuổi, Lang Thị Liên có nguyện vọng được hoãn thi hành án để ở nhà nuôi con.

Tại phiên tòa, Lang Thị Liên thừa nhận việc đưa cháu M. sang Trung Quốc nhưng cho rằng do mẹ con cháu bé này xin đi. Liên cũng cho rằng số tiền bán cháu M. đã chia 80 triệu gửi về cho mẹ cháu bé, tức là mẹ cháu đã đồng ý để việc mua bán diễn ra. Đối với việc bắt giữ chị T. để đòi tiền chuộc khi chị này sang Trung Quốc để giải cứu cháu M., Lang Thị Liên cho rằng mình không biết, không tham gia.

Theo lời khai của Liên, ngoài đứa con đưa về Việt Nam, bị cáo này còn một đứa con trai 4 tuổi đang sống với chồng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ ngoại giao phối hợp với Công an Trung Quốc để xác minh lai lịch chồng con của Liên nhưng không có kết quả.

Lang Thị Liên bày tỏ sự hối hận, mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm được trở về nuôi con. Tòa vào nghị án, người chị gái vội vã trao con cho Liên. Ban đầu còn lạ, đứa bé cố gắng chuồi ra khỏi tay mẹ nhưng được một lát, dường như nhận ra huyết thống, bé gái 7 tháng tuổi ngoan ngoãn để mẹ cho bú hết bình sữa rồi chơi vui vẻ.

“Em ơi, hôm trước chị đi làm bị thương ở tay, sưng hết cả lên, giờ không làm được việc, biết lấy gì để nuôi cháu. Em xin hoãn thi hành án về nuôi con hay làm cách nào đó? Không phải chị không thương cháu nhưng chị không nuôi nổi…”, người chị gái nói như van nài. Người phụ nữ không chồng, không con nuôi cháu thay em không có nhiều kinh nghiệm làm mẹ. Đợt trước, con bé uống sữa tươi bị tiêu chảy phải nằm viện mấy tuần, bao nhiêu tiền tiết kiệm chị đều đổ vào chạy chữa cho cháu.

Hôm đưa con từ Trung Quốc về thăm nhà thì Liên bị bắt nên giấy khai sinh cho con cũng chưa làm được. Chưa có giấy tờ chứng minh quan hệ huyết thống thì việc xin hoãn thi hành án hay đưa con cùng vào trại giam là điều khó thực hiện.

Với tội danh “Mua bán trẻ em”, Lang Thị Liên bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 8 năm tù, buộc phải đền bù cho bị hại Chương Thị M. 52 triệu đồng. Phiên tòa kết thúc, Liên được dẫn giải ra xe để về trại giam, người chị gái bế cháu chạy theo. Liên ôm con một lát rồi buông ra, lầm lũi bước đi. Người chị gái bế cháu với bình sữa đã cạn, nước mắt lưng tròng rồi vội vã chạy vào hỏi chủ tọa thủ tục để gửi cháu vào trại giam cùng mẹ.

Hoàng Lam