Ngọc Thuận hồn nhiên thi đấu cùng Quỳnh Trang

(Dân trí) - Cùng tham gia trong chương trình “Bạn đường hợp ý” lần này cả hai khách mời là diễn viên Ngọc Thuận và Quỳnh Trang đều tỏ ra vô cùng thích thú khi có được những trải nghiệm thú vị trong chuyến hành trình này.

Cùng tham gia trong chương trình “Bạn đường hợp ý” lần này cả hai khách mời là diễn viên Ngọc Thuận và Quỳnh Trang đều tỏ ra vô cùng thích thú khi có được những trải nghiệm thú vị trong chuyến hành trình này. Ngọc Thuận đã có một tinh thần thi đấu rất hồn nhiên như được trở về tuổi thơ ngay ở phần thi đầu tiên.

Ngọc Thuận hồn nhiên thi đấu cùng Quỳnh Trang


Với vẻ ngoài rất điển trai nhưng trong phần đầu của chương trình, Ngọc Thuận đã hoá trang thành một chàng trai chẻ Atiso trông khác hẳn với vẻ bề ngoài điều này khiến cho anh chàng người Hàn Quốc gặp khó khăn trong thử thách đầu tiên “Tìm bạn đồng hành của đội đối phương”.

 Ngọc Thuận rất gần gũi, thân thiện chính vì vậy anh nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của những người dân Đà Lạt. Anh luôn biết cách tạo tiếng cười cho mọi người xung quanh và đặc biệt là cô bạn Hàn Quốc, cả hai đã có sự kết hợp ăn ý luôn động viên nhau vượt qua thử thách khó khăn của chương trình.

Không chịu thua kém đội của Ngọc Thuận, Quỳnh Trang đã rất quyết tâm chơi hết mình với tinh thần thi đấu quyết liệt mang đến cho khán giả những màn tranh tài sôi nổi giữa hai đội. Dường như cả hai đội đều rất sung sức và sẵn sàng vượt qua mọi thủ thách để có thể vượt lên dẫn đầu.

Tại thung lũng tình yêu, hai đội sẽ có những trải nghiệm thú vị thông qua việc đi tìm mật thư của chương trình. Ngay khi bắt đầu, Ngọc Thuận và Quỳnh Trang đã tranh nhau mua vé và chạy thật nhanh vào khu vực vườn thú. Trong suốt quãng đường di chuyển, Ngọc Thuận liên tiếp trao đổi và nói chuyện với cô bạn Hàn Quốc để cả hai có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Có cơ hội được trở về với tuổi thơ khi được chơi trong vườn thú, Ngọc Thuận vui vẻ chia sẻ: “Thuận cảm thấy rất vui, thoải mái vô cùng khi được thoả thích vui chơi và tìm hiểu những cảnh vật ở đây”. Ngọc Thuận không ngừng phán đoán, suy luận về nhiệm vụ “khi được vào chơi trong vườn thú”. Anh chàng này nhanh chóng cùng với đồng đội của mình vào chơi trong khu trò chơi của trẻ em, cả hai vui chơi rất hồn nhiên, vui vẻ quên cả việc mình đang thi đấu. Chính điều này đã làm cho đội Quỳnh Trang cảm thấy e ngại liệu đội nào sẽ hoàn thành nhiệm vụ và tìm được mật thư trước?