2 cựu đặc vụ SEAL chết trong vụ tấn công lãnh sự Mỹ ở Libya

(Dân trí) - 2 trong số 4 người Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công đêm 11/9 ở lãnh sự quán Mỹ ở Libya từng là thành viên của đội đặc nhiệm hải quân Mỹ SEAL, giới chức Mỹ ngày 13/9 cho hay.

Sean Smith, trái, và Glen Doherty.

Sean Smith, trái, và Glen Doherty.


 

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xác nhận danh tính của hai cựu đặc vụ SEAL là Tyrone Woods và Glen Doherty. Bà ca ngợi họ là những cựu binh được trao huy chương “phục vụ đất nước chúng ta bằng danh dự và sự ưu tú”.

 

Đại sứ Mỹ Chris Stephens và Sean Smith, quan chức quản trị thông tin, cũng thiệt mạng trong vụ tấn công đau lòng vào tối ngày thứ ba ở thành phố Benghazi, miền đông Libya.

 

“Các sứ quán của chúng ta sẽ không thực hiện được nhiệm vụ quan trọng của chúng ta ở khắp thế giới nếu không có sự phục vụ và hi sinh của những con người dũng cảm như Tyrone và Glen,” bà Clinton cho hay.

 

Theo ABC News, Doherty đã từng thực hiện sứ mệnh truy tìm các tên lửa đất đối không vác vai ở Libya.

 

Giới chức tình báo và quân sự Mỹ đã cảnh báo hàng ngàn vũ khí, được gọi là MANPADs, đã bị mất sau khi lãnh đạo Gadhafi bị lật đổ và bị giết chết.

 

Trong cuộc phỏng vấn với ABC vào tháng trước, cựu thành viên SEAL Doherty cho biết công việc của anh là đi khắp Libya, lần theo các đầu đạn, manh mối, rồi khi tìm thấy vũ khí, nhóm của anh sẽ phá hủy chúng ngay tại chỗ.  Doherty được đào tạo bắn tỉa và sỹ quan y tế khi phục vụ 7 năm trong đội SEAL. Sau đó anh rời SEAL và làm việc cho một công ty an ninh tư nhân.

 

Còn Woods đã nhiều lần phục vụ ở chiến trường Iraq, Afghanistan, hỗ trợ an ninh tại các cơ sở ngoại giao Mỹ ở Trung Mỹ và Trung Đông.

 

Theo các quan chức cấp cao Mỹ, Doherty là một trong hai người thiệt mạng sau khi các nhân viên ngoại giao được sơ tán tới khu nhà phụ gần tòa nhà chính của lãnh sự quán. Tòa nhà chính đã chìm trong lửa cháy, trong khi khu nhà phụ này cũng bị nã đạn xối xả cho đến khi lực lượng an ninh Libya tìm cách đẩy lùi được những kẻ tấn công vào đầu giờ sáng ngày 12/9.

 

Ít nhất 3 người Mỹ khác bị thương trong vụ tấn công.

 

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định lãnh sự quan được bảo vệ nghiêm ngặt

 

Mặc dù hàng chục chiến binh có thể phá cổng vào trong lãnh sự quán Mỹ và “giữ chân” được các nhóm an ninh Mỹ trong nhiều giờ, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn bảo vệ việc đảm bảo, sắp xếp an ninh của mình tại tòa lãnh sự.

 

“Chúng tôi lên án vụ tấn công đã lấy đi mạng sống của những người anh hùng này bằng những từ ngữ mạnh nhất và chúng tôi đang tiến hành thêm các biện pháp thêm để đảm bảo cho các sứ quán, lãnh sự quán và công dân Mỹ trên khắp thế giới”, bà Clinton cho hay.

 

“Vụ tấn công này đã làm rúng động lương tri của tất cả mọi người, tất cả các tôn giáo”.

 

Vũ Quý

Theo AFP