“Chật vật” đưa Tết về nhà

(Dân trí) - Để Tết đậm đà hương sắc, nhiều người dân đã đầu tư một khoản tiền lớn để mua đào, quất, cây cảnh về chưng Tết. Nhưng để đưa được những "gánh xuân" ấy về nhà thực sự là một quá trình hết sức gian nan.


“Chật vật” đưa Tết về nhà - 1

Luật Giao thông cũng phải "nhường" Tết

Càng sát Tết thị trường hoa và cây cảnh ở thành phố Vinh (Nghệ An) càng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Cũng đã đến thời gian nghỉ Tết nên người người đổ ra đường Lê-nin, Lê Hồng Phong, Lê Mao - những con đường được quy hoạch để bán hoa Tết càng nhiều. Được đánh giá là một năm đắt hàng của các thương lái nên mặc dù giá hoa và cây cảnh cao hơn năm ngoái nhưng nhiều điểm bán phải liên tục đổ hàng để phục vụ nhu cầu của người dân thành Vinh và các vùng phụ cận.

Trong khi số lượng đào, mai và các loại cây cảnh đắt khách thì các bác xích lô, xe kéo cũng được mùa làm ăn. Mỗi chuyến xích lô chở đào tùy theo kích thước của cây và khoảng cách gần xa (từ 1-3 km) có giá giao động từ 100-300.000 đồng. Thế nhưng nhiều người dân đã tiết kiệm chi phí bằng cách tự vận chuyển cành đào, cây mai của mình về nhà.

Bác Nguyễn Văn Cẩm (thị trấn Hưng Nguyên) cho biết: “Hôm qua hai vợ chồng quyết định “chơi sang”, xuống Vinh sắm cành đào về chơi Tết. Đi một mình sợ mua về bà ấy không ưng nên hai vợ chồng kéo nhau xuống đây. Nhưng xuống rồi hỏi giá lại phát hoảng, cành rẻ nhất cũng hơn hai triệu nên hai vợ chồng quyết định mua 2 chậu hoa trạng nguyên về. Cái giống hoa này chưng tết vừa đẹp mà lại ý nghĩa, mong sao con cháu mình năm mới sẽ học hành tấn tới.

Mua xong rồi, cái khâu đưa về nhà mới thấy khổ cháu ạ. Nếu thuê xích lô chở về trên Hưng Nguyên thì “tiền vá quá tiền may” nên bà ấy phải chịu khó mà ngồi phía sau mà ôm cả hai chậu cây. Đoạn nào bà ấy mỏi tay quá thì bác thay, bà ấy lên cầm lái, hơi nguy hiểm nhưng thôi cố tí vậy. Về được đến nhà thì hai tay rã rời luôn. Đêm về cả hai ông bà ngủ không nổi thì tay nhức buốt”.

Giá vận chuyển đào về tận nhà cũng khá đắt đỏ nên nhiều người dân tự chở về bằng xe máy. “Đi cả sáng đến giờ tôi mới mua được cành đào này với giá 3,5 triệu đồng. Từ đường Lê Nin mà về đến nhà tôi cũng mất hơn 2 cây số, ông xích lô đòi đúng 300 mới chở. Tiếc tiền quá nên hai anh em tự mang về vậy”, anh Khánh, nhà ở phường Cửa Nam (Tp Vinh) cho biết.

Cành đào nhỏ thì còn đỡ, những cành đào cao đến gần 3m, cành lá xum xuê rất khó để chở. Người cầm lái vướng víu, khó điều khiển xe, người ngồi sau cũng chật vật để giữ đào. Mỗi khi cành đào quệt vào cành cây bên đường thì hoa cũng rụng lả tả theo. Đó là chưa kể đến việc những cành đào nghênh ngang trên đường gây cản trở giao thông hay vô tình quệt vào dây điện chăng ngang đường có thể gây ra hiểm họa lớn.

Cũng vì muốn tiết kiệm nên nhiều người buộc cả đào nguyên gốc, cam cảnh, quất… vào sau yên xe máy để chở về. Đường xóc, vướng gió nên khi về được đến nhà thì bầu cây đã hỏng, quả rụng đằng quả, lá rụng đằng lá.

Cùng Dân trí ngắm những khoảnh khắc người dân thành Vinh chật vật mang Tết về nhà:

 
“Chật vật” đưa Tết về nhà - 2

Xem ai cao hơn nào?
“Chật vật” đưa Tết về nhà - 3

Tiết kiệm được cả dây buộc đào

“Chật vật” đưa Tết về nhà - 4

Cụ ông mang Xuân về nhà
“Chật vật” đưa Tết về nhà - 5

Chấp nhận nguy hiểm để chở xuân về nhà

“Chật vật” đưa Tết về nhà - 6


“Chật vật” đưa Tết về nhà - 7

Vẹo cả người để giữ mai


“Chật vật” đưa Tết về nhà - 8


“Chật vật” đưa Tết về nhà - 9


“Chật vật” đưa Tết về nhà - 10

Người ngồi chênh vênh vì còn phải chỗ cho mai.


Hoàng Lam