"Lân nữ" leo cột cao nhất nước

Bạn trẻ Lê Yến Quyên là nữ VĐV Việt Nam đầu tiên múa lân trên cột cao 7m và múa được "Mai hoa thung", tiết mục nguy hiểm nhất trong nghệ thuật múa lân sư rồng mà các VĐV nữ múa lân trên thế giới vẫn chưa dám thực hiện.

Con gái nhưng mê… trèo cao!

 

Năm nay vừa tròn 18 tuổi, cô  nữ sinh Lê Yến Quyên đang học lớp 12 của trường THPT Lưu Hữu Phước, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Nhìn vóc dáng bé nhỏ của Quyên, ít ai nghĩ đây lại là một võ sĩ taekwondo huyền đai đệ tam đẳng và đặc biệt chính là nữ VĐV múa lân đầu tiên của Việt Nam đạt hai thành tích kỷ lục múa lân trên cột cao 7m và múa "Mai hoa thung trên cột cao nhất".

 

Lê Yến Quyên gia nhập đội lân Tú Anh Đường (Cần Thơ) vào năm 2008. Buổi ban đầu, đội lân Tú Anh Đường chỉ gồm toàn những nam sinh giỏi võ Taekwondo nên các nữ sinh nếu có tham gia chỉ làm các công việc ít nguy hiểm như phụ cầm cờ, múa rồng ở phía dưới đất.

 

Do có thân hình mảnh khảnh và nặng chỉ khoảng 40kg nên khi Quyên xin vào mọi người nghĩ cô bé này chỉ có thể  tập đánh trống hay múa rồng dưới đất để thỏa niềm đam mê mà thôi. Nhưng không ngờ vào đội lân Tú Anh Đường được thời gian, thấy các bạn nam thoăn thoắt leo trên cột cao, Lê Yến Quyên đã nài nỉ võ sư Lương Ấn Đường cho cô tập múa lân leo cột.

 

Nhìn dáng cô nữ sinh nhỏ xíu, võ sư Đường đã có ý từ chối, nhưng Quyên quyết tâm xin riết, chịu không nổi nên ông đồng ý cho Quyên thử tham gia vào đội để luyện tập múa lân trên cột.

 

Sau khi được võ sư Đường đồng ý, Quyên đã quyết tâm luyện tập để có  thể khéo léo như các nam sinh. Nhiều lúc, Quyên tập luyện bị bầm dập tay chân, liên tục té ngã, nhưng mỗi lần té ngã, Quyên lại đứng dậy quyết tập cho kỳ được. Từ một cô bé có nước da trắng ngần, da Quyên đã trở nên đen nhẻm vì hằng ngày phải phơi mình tập luyện dưới nắng miền Tây. Quyên cứng cáp hẳn ra và sự tiến bộ từng ngày...

 
"Lân nữ" leo cột cao nhất nước - 1
Dàn cột cao của Mai hoa thung được bày binh bố trận
 

Dày công luyện tập

 

Sau 4 năm khổ luyện, sự  không ngại gian khó và lòng dũng cảm đã giúp Yến Quyên vươn lên với các thành tích cao, đó là  có thể leo nhanh trên cột gỗ cao tới mức khiến các nam sinh cũng phải lắc đầu, đó là  các mức 4m, 5m, 6m và 7m.

 

Võ sư Lương Ấn Đường cho biết: Múa lân đòi hỏi phải kiên trì và phải có tình yêu với nghề, để chinh phục những độ cao, đòi hỏi VĐV phải cố gắng rất lớn. Riêng Mai hoa thung là một trong những kỹ thuật cực kỳ khó và phức tạp, mang tính mạo hiểm cao.

 

Mai hoa thung bằng sắt, chiều dài 7,5m, gồm 16 cột, trên đỉnh cột có mặt đĩa với đường kính phi 35cm, cột thấp nhất 1,4m, cột cao nhất 2,2m. Sử dụng 4 người để đi theo bảo vệ khi đôi VĐV nhảy trên Mai hoa thung.

 

Lân múa bộ, chào và lên mai hoa thung theo nhịp trống, chiêng, chõa... và thực hiện các kỹ thuật múa lân trên Mai hoa thung theo thứ tự: Lân múa bước bộ sang trái, sang phải trên mai hoa thung, lân bước run, sợ hãi, lân thở, nhảy chéo chân, lân nhảy xoay vòng 180 độ, lên đùi đứng trên 2 đĩa, lên đùi đứng trên 1 đĩa, nhảy bộ liên tục qua 6 đĩa. Xoay gió 360 độ khi xuống Mai hoa thung.

 

Chính vì quá khó như vậy, nên đối với VĐV nữ múa Mai hoa thung là điều không tưởng. Cả trên thế giới hiện nay chưa có VĐV nữ nào đủ bản lĩnh để thực hiện đầy đủ bài múa trên Mai hoa thung.

 

Đối với Mai hoa thung, buổi ban đầu Lê Yến Quyên tập từ hình vẽ trên mặt đất. Phải tập liên tục suốt 1 tháng, mới dám lên thử trên cột sắt. Và khi lên dàn cột sắt được dựng lên khác với hình vẽ trên đất, nên Quyên không ít lần té ngã.

 

Có lần mọi người khi nhớ lại vẫn còn mất hồn, đó là khi Quyên tập leo lên trên cột cao 4m thì trượt tay, người tuột xuống nhanh như một bao gạo. May nhờ có các nam sinh giỏi võ taekwondo đứng xung quanh ở dưới nên đã kịp lao ra "hứng" được Quyên. 

 
"Lân nữ" leo cột cao nhất nước - 2
"Lân nữ" Lê Yến Quyên
 

Thành quả bất ngờ

 

Một ngày cuối tháng 10/2008, tại  sân bóng Trung tâm Văn hóa thể thao Ô Môn (TP Cần Thơ), người dân tập trung rất đông để xem đoàn lân Tú Anh Đường biểu diễn tiết mục mới. Đặc biệt trong đó có tiết mục múa Mai hoa thung, với xung quanh là dàn cột sắt được làm "trận đồ" nguy hiểm và một chiếc cột sắt cao 7m dựng đứng giữa sân rộng.

 

Sau khi hồi trống lân được vang lên, một con lân phóng ra từ trong đội múa đã thoăn thoắt leo lên đứng chót vót trên ngọn cột cao. Trên đỉnh cột cao 7m, trình diễn những màn ngả người, xoay vòng phun tuyết, bước bộ trên không rất điêu luyện. Đặc biệt, màn chúi đầu, ngửa người của lân đi từ trên cột xuống khiến người xem giật mình, lo sợ.

 

Sau phần leo cột 7m, lân lại tiếp tục thực hiện màn trình diễn trên 16 cột còn lại của Mai hoa thung đã được sắp đặt, lân cứ thoăn thoắt, chuẩn xác trên từng cú nhảy trên dàn cột sắt với 16 cột chông chênh, cao thấp khác nhau..

 

Khi lân múa xong mọi người vẫn còn lo lắng thì  VĐV biễu diễn đã tháo đầu lân bước ra chào khán giả, lúc  đó mọi người càng sửng sốt khi nhìn thấy bước ra từ  đầu lân là một cô gái trẻ, có nụ cười rất duyên. Đó chính là "lân nữ" Lê Yến Quyên .

 

Bà Trần Thị Thủy Tiên, phó đoàn lân Tú Anh Đường cho biết: Chỉ  chưa đầy 4 năm tuổi nghề nhưng Yến Quyên  đã đạt được rất nhiều huy chương cấp thành phố  và toàn quốc cùng với hai kỷ lục Quốc gia. Đặc biệt nhờ sự thành công của Lê Yến Quyên, đến nay đội lân Tú Anh Đường đã có được thêm 15 lân nữ xin vào nhập đội.

 

Hiện nay, "lân nữ" Lê  Yến Quyên đang học năm cuối tại trường THPT Lưu Hữu Phước. Yến Quyên mơ ước sẽ thành sinh viên ngành dược và em cho biết sẽ không từ bỏ  niềm đam mê múa lân trên cột cao của mình, bởi theo em múa lân trên cao mang đến cảm giác hoàn toàn mới lạ, em muốn lên cao hơn để thử thách khả năng của mình...

 

Theo Việt Nhân

KH&ĐS