TPHCM:

Ngao ngán kể chuyện "kiệt sức” vì đi chơi ngày lễ

(Dân trí) – Sáng 2/9, đường dẫn đến các khu giải trí đều ùn tắc, mọi điểm vui chơi công cộng đều chật cứng, nắng nóng càng thêm bơ phờ. Ngao ngán hơn với hàng loạt các tệ nạn ăn theo như: xin đểu, “làm giá” và móc túi “đến hẹn lại lên”.

Từ 4h sáng, vợ chồng chị Thu (xã Bình Sơn, Đồng Nai) đã lọ mọ dậy, rồi í ới gọi điện cho mấy gia đình trong xóm, rủ nhau vượt hơn 30 km vào Sài Gòn chơi lễ. Tưởng rằng đến đây sớm thì có thể thoải mái vui chơi nhưng lại gặp sự cố bất đắc dĩ kẹt xe hơn 1 tiếng đồng hồ tại ngã tư Vũng Tàu. Lúc đến Suối Tiên thì đã 8h, lại phải xếp hàng, chen lấn mua vé khiến cả nhà mệt mỏi, chán ngán.

Ngao ngán kể chuyện "kiệt sức” vì đi chơi ngày lễ - 1
Trước cổng Suối Tiên, dòng phương tiện đổ về mỗi lúc một đông khiến giao thông bị tê liệt nhiều giờ.

“Đợi chờ mấy tiếng đồng hồ, bị chen lấn một hồi, bọn trẻ con thì đói, buồn ngủ nên kêu khóc ỏm tỏi. Cánh phụ nữ lo cõng, bế lũ trẻ, cánh đàn ông phải cố “mở đường” để mọi người thoát ra khỏi biển người. Khổ nhất trong đoàn có cô bầu 5 tháng bị lả đi mà anh chồng không làm sao rẽ đám đông mà đưa vợ ra ngoài được”, anh Hoàng (chồng chị Thu) kể lại.

10h 30’ mới tới được làng nghề Bình Qưới, vợ chồng chị Thu lại phát hoảng khi thấy dòng người đã đặc kín ở trước sảnh khu vui chơi giải trí này. Gần 11h mới mua được vé, vào bên trong, anh chị lại thất vọng tràn trề khi ở hầu hết các điểm chơi của trẻ em, người đứng xếp hàng đông đặc vì lại phải... mua vé tiếp.
 
“Quá nản vì vé vòng trong vòng ngoài, vợ chồng tôi chen lấn mãi mới cho con cưỡi chú ngựa giả được chục phút, có được chỗ trên chiếc đu quay khổng lồ. Xong ra đến ngoài đã 12h rưỡi. Trưa nắng mệt mỏi, cả nhà lại lếch thếch kéo nhau về”, chị cho biết.
 
Ngao ngán kể chuyện "kiệt sức” vì đi chơi ngày lễ - 2
Bãi giữ xe chật ních, vào khó mà ra cũng chẳng dễ dàng.
 
Ngao ngán kể chuyện "kiệt sức” vì đi chơi ngày lễ - 3

Mừng quá, đi mãi cuối cùng cũng tới nơi.
 
Ngao ngán kể chuyện "kiệt sức” vì đi chơi ngày lễ - 4

Mua vé cũng lắm gian nan.
 
Ngao ngán kể chuyện "kiệt sức” vì đi chơi ngày lễ - 5

Hàng loạt dịch vụ dễ dàng “chém đẹp”, mỗi chiếc nón lá giá 20.000 đồng.
 
Anh Nguyễn Văn Quyết (ở Thị xã Thuận An, Bình Dương) muốn “đổi gió” vì năm ngoái đã đưa cả nhà đến Đại Nam chơi nên năm nay lựa chọn phương án đi xa hơn. “Đường đông nghịt, cứ tưởng sẽ không bước nổi nữa nhưng thấy người ta đi chơi nườm nượp, mình thấy thích quá bảo mọi người bằng mọi giá cũng phải đi cho được. Đến nơi thì không thể lê nổi được chân”.

Chưa hết “xui xẻo” vì khi về nhà đi đường nào cũng tắc, vòng vèo mãi, vừa đến cầu vượt An Sương thì xe bị thủng lốp, tìm được chỗ vá, anh bị “chém” 60.000 đồng một miếng vá. "Đến chạng vạng tối, chúng tôi mới về được nhà, ai nấy thở không ra hơi”, anh Thắng ngao ngán.

Một phụ nữ đi từ bãi giữ xe than vãn mất cả chục phút mới lấy được xe ra vì người gửi ùa vào. Đã vậy phải trả tiền tiền gửi xe 15.000 đồng. "Đi chơi gì chỉ rước thêm bực mình vào người. Biết vậy ở nhà cho rồi” - "nạn nhân" thở dài đánh thượt.

Còn anh Bình, ở quận Bình Tân lại buồn thiu vì mất của vì đi chơi ngày lễ. Đưa cả nhà đi tắm biển tại Vũng Tàu nhưng đến trước cổng Suối Tiên thấy mọi người đông vui quá, đứa con gái đòi vào chơi cho bằng được. Thế là cả gia đình phải chiều theo “công chúa”. Kiên nhẫn đứng chờ xếp hàng mua vé đến khi chỉ còn 2 lượt người là cầm được vé thì anh chợt thấy cảm thấy bàn tay ai đó thò vào túi quần bên phải. Vì đang bế con ở tay đó, anh không kịp hạ xuống. Tích tắc sau, chiếc ví với gần chục triệu, bằng lái ôtô, và các giấy tờ tuỳ thân khác “không cánh mà bay”.

“Đã hết sức chú ý rồi mà vẫn không tránh khỏi móc túi, tôi bực mình quá. Lần sau thì biết thân tránh xa những chỗ đông người thôi. Đi chơi tổn hại sức khỏe lại tiền mất tật mang” - anh bức xúc.
 
Ngao ngán kể chuyện "kiệt sức” vì đi chơi ngày lễ - 6

Mệt mỏi với nắng, đói em bé “chộp” ngay bình sữa.
 
Ngao ngán kể chuyện "kiệt sức” vì đi chơi ngày lễ - 7

Cầu bộ hành cũng đông nghẹt người.
 
Ngao ngán kể chuyện "kiệt sức” vì đi chơi ngày lễ - 8

Dưới gầm cầu bộ hành, nhiều người nghỉ tạm vì nắng và mệt. 

Hải Thanh - Hồng Nhung