1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Bé gái 10 tuổi chăm cha tật nguyền: "Có nhà mới, con vui lắm!"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Có căn nhà mới chắc chắn thay căn nhà cũ đã xuống cấp, cha con tôi vui lắm. Xin cảm ơn bạn đọc Dân trí và địa phương đã quan tâm, hỗ trợ xây dựng căn nhà Nhân ái", anh Nguyễn Văn Hận chia sẻ.

Căn nhà Nhân ái do bạn đọc báo Dân trí và chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng, chính thức được bàn giao đến 2 cha con anh Nguyễn Văn Hận (38 tuổi, ngụ xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) vào ngày 8/9.

Hai cha con anh Hận là hoàn cảnh trong bài viết Mẹ bỏ đi, bé gái 10 tuổi chăm cha tật nguyền trong cảnh khốn khổ đăng trên Báo điện tử Dân trí vào đầu tháng 7.

Bé gái 10 tuổi chăm cha tật nguyền:

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hải và UBND xã Điền Hải, bàn giao nhà Nhân ái đến cha con anh Nguyễn Văn Hận (Ảnh: HH).

Trước đó, 2 cha con anh Hận ở trong một căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Trời mưa, nhiều chỗ bị dột, nền nhà lót tạm bằng tấm bạt cao su rách nát…

Anh Hận cho biết, do hoàn cảnh quá khó khăn, bản thân anh bị tật nguyền không lao động được, con gái còn quá nhỏ nên không có điều kiện để sửa chữa lại căn nhà.

"Một căn nhà mới là ước mong bấy lâu nay của cha con tôi", anh Hận chia sẻ.

Sau khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 200 triệu đồng và hỗ trợ từ chính quyền địa phương, anh Hận và người thân quyết định xây lại căn nhà mới thay căn nhà cũ.

Căn nhà mới được xây dựng gần 45m2, gồm phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp,… với kinh phí khoảng 100 triệu đồng. Chi phí này được trích một phần từ số tiền của bạn đọc Dân trí và nguồn của địa phương.

Bé gái 10 tuổi chăm cha tật nguyền:

Căn nhà mới của cha con anh Nguyễn Văn Hận được xây lên từ tấm lòng của bạn đọc Dân trí và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương (Ảnh: HH).

Buổi bàn giao căn nhà Nhân ái đến cha con anh Hận có sự chứng kiến của lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hải, UBND xã Điền Hải và bà con lối xóm.

"Cha con tôi rất vui khi có được căn nhà mới chắc chắn này để ở. Từ nay, mưa gió, cha con không còn lo bị dột nữa. Tôi xin được cảm ơn bạn đọc Dân trí, các cấp, ngành, chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ để cha con tôi có cuộc sống ổn định", anh Hận bày tỏ.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Ngô Minh Đang, Phó Chủ tịch UBND xã Điền Hải gửi lời tri ân đến bạn đọc Dân trí đã đồng hành cùng địa phương chăm lo gia đình anh Hận, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Như báo Dân trí đã phản ánh, anh Nguyễn Văn Hận (38 tuổi) bị tật nguyền. Hơn 10 năm trước, anh và một người phụ nữ đến với nhau, sau đó bé gái Nguyễn Khả Hân chào đời.

Khi bé Hân được vài tháng tuổi, vợ anh bỏ đi. Hai cha con sống chủ yếu nhờ vào tình thương của người thân, lối xóm. Do cha tật nguyền đi lại khó khăn, bé Hân phải vừa học vừa phụ nội trợ trong nhà và chăm sóc cha những sinh hoạt thường ngày.

Anh Hận sức khỏe yếu không thể làm được việc gì ra tiền, trong khi đó phải uống thuốc hàng ngày, chi phí con gái đi học nên cuộc sống 2 cha con luôn chồng chất khó khăn. Gia đình cũng không có điều kiện làm nhà mới.